1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

eMông Group: "Mường Lát - đi về để nhớ"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi HNCasper, 09/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    @Thốt nốt :D

    Lấy xe, chằng buộc đồ xong, nongdancoi và Linga hỏi đường ra bến xe khách phía Nam Thanh Hoá mua vé về Hà Nội. Lúc đó nongdancoi nhận được tin 8 kẻ nổi loạn đang trên đường về Sầm Sơn. Tôi thấy rõ ràng nongdancoi như chút được một gánh nặng ưu tư trong lòng mang theo suốt từ Hồi Xuân tới Thanh Hoá.

    Vào bến xe hỏi thăm tình hình thì được biết Thanh Hoá chỉ là điểm dừng nhỏ trên hành trình Nam Bắc vì vậy nhà xe Hoàng Long không đầu tư khai thác tuyến này nhiều. Và cũng phải 5 tiếng nữa tức là 20h00 mới có xe về Hà Nội cộng thêm khả năng gửi xe đạp theo chỉ là 50 - 50. Nongdancoi và Linga đành ra ngoài ngồi bàn tính.

    Bến xe khách Nam Thanh Hoá 15h15 phút ngày 4.6.2011

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tính đi tính lại thì thấy mỗi phương án đi tàu về Hà Nội vẫn là khả thi nhất. nongdancoi và Linga rời bến xe tìm một chỗ mát nghỉ ngơi cho lại sức.

    [​IMG]

    Vài lượt nước mía, những căng thẳng của hành trình Hải Muối đã bỏ lại phía sau, nongdancoi hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn nên đưa ra ý kiến trước:
    - Phải chăng chúng ta đã hơi cứng nhắc trong vấn đề này?
    Linga cũng hoà theo:
    - Ừ, cũng hơi cứng nhắc thật!
    Nongdancoi tiếp lời:
    - Thế thì phải làm sao?
    Linga:
    - Ra Sầm Sơn!
    Đạp xe tới gửi ở một địa chỉ quen biết của nongdancoi tại Tp Thanh Hoá chúng tôi túc tắc đi bộ ra bến xe bus gần đó để quá giang xuống Sầm Sơn.

    [​IMG]

    Hai kẻ cô đơn ở bãi biển Sầm Sơn

    [​IMG]

    Như chưa hề có cuộc chia ly

    18h00 ngày 4.6.2011 tại Sầm Sơn

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phần tường thuật xin kết thúc tại đây. Hồi hộp chờ loạt đạn tiếp theo :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hết roài :D
  2. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Mình công nhận một số bạn làm cái gì cũng bằng mồm ^:)^
  3. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ở tô bích này có người khen hắn không ngớt lời =))
  4. hoangtuankid

    hoangtuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    May quá mình dek phải một trong số những bạn ấy :-*
  5. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bị thích nhà này rùi á, dưng mà vẫn chưa có xiền mua xe đạp brồ
  6. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nhà này ko phải ai cũng có xe đạp xịn ạ, chúng tớ có người đi cào cào, có người đi mini... Các chuyến đi xa cần xe tốt thì chúng tớ có người vẫn đi thuê xe mountain bike ;)

    Quan trọng là con người, còn cái xe - xét cho cùng cũng chỉ là phương tiện :-bd
  7. hoangtuankid

    hoangtuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì phải mua xe đạp pờ-rồ.

    Đi với nhà này cứ phải đi xe máy.

    Tại sao đi thử khắc biết :-"

Chia sẻ trang này