1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khó cũng đi! Mời anh em tư vấn :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jeans.Chemise, 10/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ca này hơi giống của " Anh đâu chỉ đẹp trai... mà... khoai anh còn to nữa " nhỉ :-/
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Let it be let it be let it be let it be
    P/S I love you
    ...
    1. Mình như thế nào thì hãy tự nhiên như thế, từ ánh mắt đến trái tim
    2. Bắt sóng rồi, biết kênh nó thích rồi thì nhích.
    Thích vẽ thì
    - Vân à, anh đi học võ đây
    - Vì sao
    - Người ta chả bảo "võ vẽ" là gì. Thế cho nó đẹp đôi
    ...
    Thích rock thì
    - Hằng à
    - Sao ạ
    - Anh chả nghe rock nhiều lắm, nhưng riêng về vấn đề âm thanh thì anh thấy dàn loa em như khặc ấy, không phản ánh hết được cái hay của bản nhạc này.
    Rồi rê rắt sang lossless, loa đài, các đặc trưng của bài rock nó nghe : rift nặng trình trịch hay lùa quét, solo phê vãi tĩ
    ...
    Thích leo núi thì
    - Nếu có ngày leo Phan, anh ước mình đủ dũng cảm nhảy xuống, không biết bao lâu thì chạm đất nhỉ?
    - Chắc cũng lâu đấy anh ạ
    - Có lâu bằng sự lạnh nhạt của em không. Và vực Phan có sâu bằng đôi mắt của em không
    ...
    - Mai à, anh ghét leo núi
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cái này khó đây, bác nên tìm hiểu kỹ hơn, không dễ nghĩ kiểu con gái nghe rock là nổi loạn... mà thường nghe và thích thực sự thì khác lắm.>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nó lại bẩu ông này dek biết cảm nhận gì, chỉ biết khoe thì đứt bác.
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đum mới cả Pốt dốc giờ nó đang là mốt đấy. Cũng dẽ nghe, chủ thớt thích thì bảo bất kỳ 1 chú nào trên diễn đàn dốc dậy cho
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    [r23)] Mốt đâu bác, mốt là Metalcore với cả Melodeath, bờ nách cơ mà. (chọc đểu e chăng?=(()
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hề hề, trêu tí ;))
    Chủ thớt : từ từ em nó sẽ ừ hẹ hẹ
  7. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này tả mình cũng mê mệt :)).
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    gặp được tiên à, cô gái nào được tả như trên quả là hạnh phúc ^^ đúng khi y6eu thấy cái gì cũng màu hồng nhỉ :)
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Mày cũng lê la ở đây à?

    Lâu ngày không đẽo gái, liệt mất rồi.
    ANh cũng thích cách em nó nói với chú. Ai non tay là ngắc ngứ sau câu hỏi đó là cái chắc. Anh nghĩ chú ngày nào cũng có cớ qua cái trung tâm đó ( nếu nhớ k nhầm thì em chú học ở đó ). Tuy nhiên ngày nào cũng giáp mặt thì có cái hay nhưng cũng có cái dở. Không nhất thiết lần nào gặp cũng lê la quán xá. Làm thế nào vừa đủ để em nó không quên béng mất chú nhưng cũng không đến nỗi em nó chán vì suốt ngày nhìn mặt chú ở cổng.

    zzzzzz, sếp gọi mất rồi
  10. Jeans.Chemise

    Jeans.Chemise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua post bài xong đi ngủ, sáng dậy đi làm bận tối mắt. Giờ mình mới có thời gian vào đây thấy topic được quan tâm nhiệt tình, mình rất cảm ơn anh chị em [r2)]

    Cũng muốn nói thêm một chút, trong mấy tháng vừa qua mình phải nhờ cậy một vài mối quan hệ, dò hỏi tế nhị mới có được ngần đấy thông tin về nàng vì nàng là người khá kín đáo, như mình đã nói ở trên, mặc dù hoà đồng nhưng rất ít bộc lộ bản thân, nên việc bạn trunghq nói rằng chưa từng thấy có ai như nàng ở Ngoại ngữ cũng là dễ hiểu. Mình cũng đã có được FB, đã add nhưng không thấy được accept. Theo như mình cảm thấy thì nàng là người "phiêu" trong tâm tưởng nhưng không phải là kiểu người thích quan hệ rộng rãi. Mình thấy friendlist của nàng khá là ít, có chưa tới 100 friends. Ngoài ra thì không khai thác được gì hơn từ FB vì nàng set Only friends /:)

    Đọc tư vấn của mọi người, một số bạn khuyên mình học dần theo những sở thích của nàng. Việc này mình nghĩ là khá "không bền vững" :D vì mình vốn là dân khối A, suy nghĩ khá thực tế và không có máu nghệ thuật cho lắm. Ngoài ra thì mình cũng thuộc type người hơi bảo thủ, không phê phán nhưng cũng không yêu thích mấy món của nàng như du lịch bụi. Ở buổi nói chuyện hôm trước, mình với nàng cũng có đảo qua vài chủ đề có dính dáng đến quan điểm thì thấy có mức độ đối lập nhất định, tư tưởng nàng hơi "bay" quá so với mình [r23)]

    Còn về chuyện tại sao mình không liên lạc lại từ hôm ấy, một là muốn tìm hiểu thật kĩ rồi mới hành động, hai là mình cũng suy nghĩ việc về sau, kể cả nếu có cưa được nàng thì mình chưa đủ tự tin để nuôi mối quan hệ ấy vì chắc chắn, kiểu người như nàng sẽ mong đợi nhiều hơn là một mối quan hệ yêu đương đơn thuần, không chỉ là người yêu mà còn phải là người có thể chấp nhận, song hành, ủng hộ và ít ra, phải có một cái đầu hơn nàng. Việc thứ 3 là liên quan đến cái chất khó tả và ngạo nghễ lúc nói chuyện của nàng, nó không lộ liễu mà là kiểu tự nhiên sinh ra nó thế, tự nhiên nó cứ tỏa ra. Mình dốt văn không biết diễn tả thế nào :|

    Mong nhận được thêm lời khuyên từ các bác :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em ý cũng không đến mức người ngoài hành tinh rớt xuống đây đâu ạ :P. Nhưng mà mình vẫn phải dùng từ "ngoại hạng" :-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này