1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn, sáng sớm đã thấy buồn huhuhu
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Buổi sáng trời đẹp, đang thấy vui vẻ. Đùng một phát buổi trưa tránh xe nên bị đổ, gần như sái chân, khuỷu tay toe toét. Chả đi nổi, nên nghỉ làm luôn. Từ đó, kéo theo...
    Bông nhiên trở thành người dễ tổn thương, giận dỗi và mau nước mắt. Gì mà mình chẳng tự làm được nhỉ, cóc cần ai. Cắn răng, và đang định phá cho be bét ra, may mà còn nghĩ kịp. Ngồi xem phim, thấy lòng ổn dần dần. Lấy chai rượu ******* của một người- ngày xưa ra bóp chân. Hình như có đỡ đỡ hơn. Cũng tệ nhỉ. Nhưng chẳng còn lăn tăn gì nữa.
    Ngay lúc này, thấy cảm giác buồn buồn. Lạ thật, mình cứ lúc nào ra ngoài chơi là vui ngay, còn bị nghỉ ở nhà, là lại chán.
    Dù có chuyện gì, rồi cũng thành ra bình thưòng hết. Qua bao nhiêu lần rồi, mà mình vẫn kiểu thế là thế nào nhỉ?
    Đúng là...bản tính khó dời.=))
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Bản tính mà dời được tớ sẽ dời hết cái ..."xấu" của tớ đi để lại cái "tốt" thoai

    Dời hết cái buồn đi, để mỗi niềm vui ở lại

    Nhưng nghĩ lại nếu ko buồn làm sao thấy được giá trị của niềm vui nhỉ?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Túm lại cái gì cũng nên biết.
    Nếu may mắn cuộc đời có mang lại nhiều niềm vui cho mình, thì cũng cố gắng mang thêm niềm vui đến cho người khác nữa.
    Mà...có ai chưa buồn, hay chưa vui bao giờ đâu?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không biết có phải do chân đau quá, nên đã có một cơ chế bảo vệ nào đó gây ra cho mình cảm giác buồn ngủ không. Giờ đang ngồi uống một cốc trà atiso, rồi chuẩn bị đi ngủ.
    Lúc nãy hơi lăn tăn một chút, gửi một thắc mắc: Có nên tin không? Nhận một cuộc điện thoại, hứa là nếu ngoan thì mai cho đi chơi đêm, chân đau thì cõng. Nghe hay ho ghê.
    Vừa search google về một cái thông tin, phát hiện ra một cái thông tin khác, khá hấp dẫn. Thế mà tại sao lâu nay mình lại không nghĩ đến nhỉ???
    Mai phải dậy sớm. Mong là mình không mất ngủ vì đau. Trời vẫn đẹp, chứ có thay đổi gì đâu người nhỉ...
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thỏ thẻ cứ như người đang yêu ây nhỉ
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    @ VH : Em...nói ai cơ? CHị...hay...người khác? ;)
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Trời vẫn đẹp, chứ có thay đổi gì đâu người nhỉ..

    Người nào đấy chị ;))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay có một ngày nhàn nhã, mỗi tội không online được. Hôm qua lại ngủ ngon, tuy có dậy hơi sớm.
    Nhận được sms chúc....ít giận dỗi đi. :(
    Chát với bạn qua điện thoải, nghe giải đoán giấc mơ, linh tinh nhỉ.
    Sớm sơm, nghe rủ rê đi xem phim, với uống trà, nhưng mà gần gần thôi vì đường đông, mình chuẩn bị xong xuôi xách túi xuống nhà. Nhưng mà mình đòi đi luôn đến đêm, tham quá nên chỉ được chọn có một. Mình chọn đi đêm, đường vắng.( không biết có hái trộm hoa được không nhỉ???? :P )
    @ Kensaii: Người mà em thừa biết là ai đấy- người nói là trời cũng thay đổi giống như chị. :))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, có người nói thời tiết kỳ lạ nhỉ. Nửa như muốn mưa, mà lại cứ hửng hửng nắng thế này. Vâng, thời tiết hôm nay kỳ lạ.
    Mình vẫn nói, về con số, ngày tháng và logic- là sở trường của mình. Ấy vậy cho nên đôi khi cũng biết và nhận ra quá nhiều điều, nhiều hơn mong muốn. Ai đó nói cấm có sai: Biết nhiều quá là không tốt.
    Mình lại đang thấy hơi buồn cười, mỉa mai thì đúng hơn, cho nhiều những câu chuyện. Có những câu chuyện vô thưởng vô phạt, và có những câu chuyện mang rất nhiều ý nghĩa. Nhưng chuyện gì, thì cũng đều để lại- một điều gì đó.
    Vậy là hôm nay, mình sẽ vẫn tiếp tục thực hiện một kế hoạch, và có lẽ phải huỷ bỏ 2 kế hoạch khác. Khi không còn phù hợp, thì phải bỏ thôi, dù rằng, tiếc thì có tiếc. Nhưng những điều đó, đáng gì...?
    Đầu mình đang hoạt động hơi bị nhanh, chuẩn bị cho một số dự định cần nhiều thời gian. Nhưng mà chắc cũng ổn thôi.
    Lại phải giục để trả nợ.
    Lại phải làm điều mình không muốn.
    Cứ mãi loanh quanh, rồi đâu lại vào đấy.
    Cuộc đời...
    Vào một ngày...muốn mưa, muốn nắng.
    Và...
    Đến một ngày...

Chia sẻ trang này