1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Dạo này mình hâm chết đi được. Hôm qua mất bao nhiêu thời gian để...chụp tóc, rồi lại chụp cốc...túm lại toàn chụp thứ linh tinh vớ vẩn. Lên kế hoạch đi uống trà, thế mà gọi điện thì đã hết béng chỗ, đành chuyển sang hôm khác. Vài chỗ khác có vẻ hay ho một chút cũng hết chỗ. Sau, đành phải chọn một quán, tương đối hay, nhưng khó mà còn nếu không đặt trước. Cái ngày thứ ba, làm gì mà phức tạp và lắm chỗ hết thế kia chứ!=))
    Chủ nhật, đi cafe. Ngồi có hơn 1h mà thấy đến vài chục xe bị công an bắt.
    Mình khá mê chocolate, nhưng không thích được tặng hoa hồng và chocolate. Năm nay, cũng nhiều thứ lung tung, thời gian, suy nghĩ..., nên mình mất cơ hội hồi hộp vì quà. Thôi kệ.
    Trưa nay mình được nghe một câu chuyện khá hấp dẫn. Mình tò mò quá, làm một cú điện thoại... hỏi tên. Công nhận, mình đến là thản nhiên.:P
    Chính thức nghe tin đám cưới của ông anh cùng phòng, mà đến vài hôm trước mình còn không chắc. Khoảng tháng sau là cưới, nhanh ghê. 2 năm trước còn đùa đùa, hay là ta thử cưa chơi....; khoảng 3 tháng trước tiết lộ bí mật: anh cũng hay đi chơi với nó, nó bật đèn xanh cho anh từ lâu lắm rồi, nhưng mà anh chẳng thấy cảm xúc gì, rồi hỏi có nên cưới một người mà không có cảm xúc không nhỉ..., mình nhận xét về bé đó, rùi bảo thôi chọn mối khác đi, bao nhiêu em vừa tốt, vừa tử tế..., hiểu hiểu xong tháng sau hỏi tình hình, đã thông báo yêu rồi, và bây giờ là... sắp cưới. Ừ, thì thôi kệ. Lâu nay, mình cũng chẳng còn quá quan tâm để nhắc nhở nữa rồi.
    Cạnh trang mình đang mở để search số điện thoại quán trà, thấy Hà Nội có nhiều quán trà phết...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình, thật là...
    Sáng chăm chỉ nghiên cứu được một lúc. Ngồi uống cốc trà, loại đó. Rùi...không tự nhiên lắm, nhận được một ít tiền.:P.
    Trưa về tự nhiên nhìn đến cái lọ nước hoa, tự nhiên nhớ đến một cái link nước hoa; thế là cả buổi chiều ngồi giở một loạt trang online ra để xem, so sánh, nghiên cứu. Cuối cùng cũng chốt được một loại, dù màu không thích lắm. Rùi gửi mail link cho thằng em, bảo tìm mua cho chị đi...
    Sau khi rời khỏi các trang web xong, thấy đầu óc đơ đơ đi một tí, buồn cười quá đi. Rồi lại tháo cái thẻ nhớ trong điện thoại ra để copy đủ thứ từ máy tính. Cái máy dở hơi vẫn lười chưa thèm mua sạc, nên giờ phải copy bằng thẻ nhớ. Hôm nay, lại nhận được một bông hoa màu đỏ, qua mail. Hoa đẹp...bình thường.
    Mình lại chơi khó nước, dạng dạng như hỏi : Nước này, nước thích ở trong xô hơn, hay ở trong chậu hơn? Nước bảo nước chẳng thích xô chút nào cả, nên mình ok đổ nước vào chậu. Gần đi làm, chợt nhớ đến bạn, hỏi: Liệu hôm nay có chuyện gì xảy ra không nhỉ? :P. Thế là mình làm bạn nhấp nhỏm, thắc mắc cả chiều, cả tối cho mà xem. Ai bảo, hôm trước dám trêu bạn.
    Có những đứa rất vớ vẩn, lên một cái lịch vô cùng hay ho, mua mỗi ngày một viên thuốc ngủ rồi tưởng tượng trước cả một cái chết cho mình. Mình thì nghĩ nó chỉ chém gió vớ vẩn thế thôi, nó làm gì dám. Bình thường mình vốn thương người, nhưng chúa ghét những người lợi dụng sự thương hại của người khác.
    Ờ...rồi nghĩ đến câu chuyện trên, mình lại nghĩ đến một câu chuyện khác. May là có đứa nó còn biết sợ, không dám chọc phá làm phiền mình nữa. Chứ không, một hôm xấu trời nào đó, mình mà lên cơn hâm thì đố nó dám mở mắt nhìn xung quanh.Rồi, thế mà, không lâu sau đó, mình lại nghe đến nó thản nhiên nghư người ta vô tình nghe được chuyện ngoài chợ... Cứ quên nhanh thế này, e là không ổn mấy rồi...
    Tự nhiên thế nào hôm qua lại nhận được tin nhắn chúc mừng SN từ 8024. Bó tay...
    Đêm qua ngủ, nghe đĩa Kenny G đứa bạn mới tặng. Rồi ngủ lúc nào không biết. Dạo này, vẫn buồn ngủ.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    ttvn làm mình giật mình, tự nhiên thấy thông báo mình có kết bạn với ai đó, trong khi trước đây, mình nhớ mình đã từ chối. Phải search một hồi, mới biết là thông báo lỗi.
    Hôm qua vào một quán trà, thấy hơi lạ là bàn nào cũng 5-6 người, đa số toàn con gái. Nếu là mình, mình thích lang thang hay ở nhà xem TV hơn, chứ không thích đi đông.
    Sáng có chuyện bực mình, mình về nhà đập cửa ầm ầm. Thế mà rồi....lại chả có cái vấn đề gì xảy ra cả. Cơn bực mình lại qua. Mới copy được một đống phim hoạt hình ngắn, tối xem.
    Lúc nãy vừa chát với 1 đứa bạn, theo nó là 10 năm chưa gặp lại. Nó cho mình xem ảnh cưới, mình khen vợ bạn xinh ghê, bạn bảo không dám, chỉ gần bằng mình. Nghe rõ là điêu.
    Bây giờ về, để đi ăn kem.:P


    [​IMG]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay nhà mình nồm, ướt ghê gớm. Sáng thấy oi oi, tưởng trời ấm lên, nhưng mà giờ lại thấy lạnh thì phải. Đợt này mình vẫn buồn ngủ, nhưng mà cần thức thì vẫn thức như thường. Để chuông lúc 2h30 để xem bóng đá. Tạm thời thế là ổn. Gần hết trận, gửi sms cho IM, bảo " Hôm nay tớ xem đây:P", nhưng không thấy trả lời. Ngủ ngon. Sáng ra thấy tin trả lời của thằng em :" Em sẽ tìm mua cho chị".
    Vẫn chưa có cơ hội uống nước bằng cốc của mình. Đợt này hình như mình nghiện in. In đủ thứ: cốc, đĩa sứ, pha lê, đá. Rồi thỉnh thoảng mình lại miệt mài tìm mấy viên đá trên mạng. Sắp phải mang cắt một phần rồi...
    Chiều qua đi ăn kem. Thấy kem vẫn ngon, vẫn đẹp, mà hình như mỗi viên lại to hơn trước. Thích nhỉ. Bù ra thêm hơn 1k cho tiền kem, cầm thẻ khách hàng thân thiết mang về. Mình khá là thích kem này.
    Từ hồi đổi giờ, hôm nay mới đi muộn hơn 1 chút, và chứng kiến tắc đường kinh khủng. Đi đường nào cũng không thoát. Chậm hơn bình thường khoảng 20 phút. May mà cũng làm gần, giờ giấc không căng lắm.
    Đã là thứ 5 rồi, nhanh thật. Cuối tuần xếp lịch đi ăn BBQ và uống trà. Nghe nói sắp bận rộn lắm rồi- dự án mới, nên giờ cố gắng chơi được lúc nào thì chơi.
    Giữa tháng 2... Không lang thang ra ngoài đường, để có thể biết hoa sưa đã nở chưa...
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Lâu ít vào đây, thấy ~ Dũng chiến sĩ " Ke_chien_bai" vẫn quằn quại lê lết từng ngày, nhở. :P
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Khi có việc cần làm, và có một cái hạn thời gian, thì mình chăm chỉ kinh khủng.
    Ngày thứ 7 đi ăn uống linh tinh. Trời hơi hạnh, vào quán trà và bị kêu ca vì cái tội chọn quán quá xa, làm cho người khác suýt chết rét. **** cười thế nhỉ, ai bảo không mặc ấm, sao lại kêu mình?
    Cả ngày chủ nhật, trời lạnh, chân và tay đều buốt, thế mà miệt mài ngồi máy, làm mấy cái chuyên đề, mở mỗi mail, chẳng nhìn nổi các thông tin mới, cũng quái cần biết ttvn nó thế nào. Hôm nay lại làm tiếp, chắc tối khuya thì xong. Rồi, lại có mấy việc đột xuất khác.
    Khi chưa làm việc, tức là sáng lúc ngủ dậy, và tối khi đi ngủ, đầu óc thỉnh thoảng lại lang thang đi nơi khác. Nên cũng có nhiều thắc mắc vớ vẩn.
    Nghĩ rằng, thỉnh thoảng mà mình ghen, thì cũng buồn cười đấy nhỉ...=))
    Đang hy vọng sắp có mấy cái furin.

    Nếu mà thế này là lê lết quàn quại, thì chắc là bạn KCB cứ lê lết quằn quại thế đến hết đời.:-*
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sáng nay mình thức quá khuya để buôn chuyện. Chắc phải đến 5h sáng mới ngủ. Rùi thì bị xúi bẩy là thôi mai nghỉ việc đi, đi chơi. Và thế là sáng ra mình nghỉ làm thật. Trời đầy sương mù, hình như mới mưa xong. Thời tiết không đẹp, nhưng cái chỗ đi chơi cũng đẹp. Mỗi tội giày dính cát be bét. Gần trưa, trời hửng nắng.
    Đầu chiều, bạn gọi điện bảo vụ đi chơi thế nào nhờ, nghĩ được chỗ đi rồi. Hôm nay mồng 1, nên đi Phủ. Vừa ngắm cảnh, vừa đi lễ. Ngày bình thường, mà Phủ đông. Hương khói...
    Ăn bánh khoai trên Xuân Diệu xong, ra ven hồ uống cafe, ngắm cảnh. Nghe kể chuyện và tường thuật trực tiếp cảnh tượng đang diễn ra sau lưng mình. Các em bé cấp 2...dạy nhau hôn, rồi thực hành. Choáng thật.
    Thưởng lượt về bán kết vào thứ 4,5 tuần này, ai ngờ đến tận tháng 3.
    Cảnh cũ, người cũ, chỉ có không gian là mới. Và thời gian cùng những gì đã trôi qua chẳng thể trở lại được. Có phải vì thế, chúng ta không thích trở lại?
    Trên phố Phùng Hưng, những cây sưa chỉ còn toàn quả. Vậy là, hoa sắp nở rồi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là một ngày khá tốt đẹp. Tự đặt lịch việc sáng và chiều, mỗi buổi một việc cần làm, hoàn thành như dự kiến. Sáng có người gọi điện hỏi mình một tin buồn, nói được vài câu rồi mình tranh thủ hỏi luôn thắc mắc. Thấy cuộc sống, buồn cười thế. Nếu cuộc sống cứ trôi qua đều đều, mình không chịu được. Nên cứ công việc chăm chỉ một thời gian, stress hay chán quá, là mình tự cho phép nghỉ đi chơi. Nếu một ngày chỉ diễn ra sáng ra khỏi nhà...công việc... tối về nhà...đi ngủ..., thì sao mà không chán.
    Chiều đi làm, nghe mọi người bạn luận về các loại hoa. Chị nói: " Tên em cũng là một loại hoa đấy, biết hoa gì không? ". Công nhận hoa đẹp. Mình thì vốn không thích hoa, nhưng mà biết cũng tương đối. Càng đi nhiều, càng biết nhiều.
    Tối, con bé em họ đến chơi. Ngắm nghía một đống các thứ in của mình.Đặt được cái lịch cuối tuần đi ăn. Ngày mai, lại làm 2 báo cáo nữa. Công việc...
    Chợt hơi bâng khuâng, nuối tiếc thời gian đã trôi qua. Tại mình mong thời gian trở lại, rất lâu trước kia, để mình cứ ngây thơ, tin người, và viết được rất nhiều thứ. Bây giờ, nhìn nhiều thứ, không đánh giá, nhưng cứ tự nhận ra hết, lòng tốt cũng giảm đi rất nhiều; và đôi khi, muốn viết gì đó mà không được.
    Ngày mai....
    Rượu đó, đã uống chén nào chưa???
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nhưng mình chẳng có ý định đi đâu cả. Ai đó nói: Trời thê này mà vào quán cafe ngồi một mình cũng hay. Nhưng từ lâu lắm rồi, mình sợ đi một mình. Càng già, lại càng thấy yếu đuối.
    Đợt đi công tác trước, mình vác về 2 chai rượu. Mang đi cho là chính. Mà cho người không uống được rượu để làm gì nhỉ?=))
    Hộp xếp hình 1000 mảnh, mấy tuần trước mang ra sắp xếp, định xếp, rồi lại để đấy, chẳng đâu vào đâu. Đến bao giờ mới hoàn thành để làm khung được đây.
    Có một người lâu chưa gặp, cũng không liên lạc, hôm gì vui chuyện bảo ngày gặp lại sẽ mang rượu đi. Cái loại rượu nặng kinh khủng ý.
    Cái khung định in ảnh đá, mình đòi sửa đi sửa lại bao nhiêu lần. Ý tưởng và yêu cầu rất đơn giản, nhưng mà mãi vẫn không như ý. Mà mình thì vẫn chưa làm được những cái gì quá phức tạp.

    [​IMG]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thứ 7, cả ngày nắng đẹp. Cũng muốn ra ngoài đường nhưng lại thôi. Buổi tối, trời trở gió. Nên là, chợt thấy bâng khuâng. Nhắn tin hỏi thăm vài người bạn...
    Sáng nay, trời chuyển lạnh. Giống như một sáng mùa đông. Có người nói về sự khó tính của mình, về sự khác nhau giữa chia tay và tạm biệt. Người lớn luôn hiểu ý nghĩa của chúng, giữa một cảm giác nhẹ nhàng, và một sự khó khăn, còn trẻ con thì không...
    Ngày mai trời còn lạnh hơn hôm nay. Một tuần mới, với kế hoạch về công việc phải làm.



Chia sẻ trang này