1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help] - Cáo hờ hững, đòi chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oldstar, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldstar

    oldstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào còn cao kiến gì để xoay chuyển tình thế ko :(
  2. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chú này phang được nhiêu em rồi ợ?[:P]
    @chủ top: Ca này khó roài, gái mà có tình cảm thì ko nói thế này đâu. Thời gian qua có thể gái không có ai thì chấp nhận bạn/ hoặc thử cho cả 2 cơ hội mà không thành (ý là về mặt chủ quan có sự cố gắng) Theo tớ thì cứ lặn hẳn xem, gái nhớ thì khắc nhích, còn ko thì phụ thuộc sự kiên nhẫn của bạn thôi [:D]
  3. oldstar

    oldstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    lặn hẳn là nói tạm xa nhau một thời gian hả bác ? Gái nhà em đang cảm nắng một thằng, thằng đó cũng tấn công quyết liệt lắm
  4. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    lượn luôn đi, xì pẹp chú này.

    yêu lụy nó quá không biết vén váy nó lần nào chưa.

    Anh em bảo phải fang phập tức là chú phải chén. cấm cãi hoặc đưa ra phương án khác.

    Chú lượn đi rồi tán em khác xem cáo của chú hiện tại nó cũng chỉ là đứa con gái bình thường thôi.

    PS: tán em khác nhớ fang chứ không mang lên thờ nó như thờ Bồ tát là hỏng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cao kiến ở đây là phải lượn eo cần giải thích nhiều với ai kể cả cáo của chú. sớm ngày nào chú rời khỏi bể khổ, sự ngu ngốc của mình ngày đó.
  5. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    phang ngay may ra còn có cơ hội cứu vãn.chú làm theo a e nói di.a e gặp nhiều rồi nên khuyên chú đó.biết chú yêu em ấy thật lòng nhưng tình yêu mà không có ******** chỉ là tình đồng chí.chú hiểu ý a nói rồi chứ.cứ đưa em ấy đi chơi chỗ nào quen quen,kỉ niệm của 2 ngưòi ấy,rồi chọc cho thủng lốp dắt bộ về,cho e nó đi bộ 2km cho e ấy nó nhớ,sau này chia tay nó cung không quên được và có khi quay lại với chú cũng nên.sau đó vào nhà nghỉ ma phang,mà phang làm sao mà em ấy khoái quá ma không quên được,cho em ấy lên bờ xuống ruộng luôn.ok
  6. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ui trời bác nài bình luận hay quá ha. Cứ hễ có đứa khác đang chen vào thì nó theo à...ậc ặc...sao mà nghĩ con gái tệ thế nài hả trời, nó đá cho là phải :[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  7. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bac bo di,con nay ko thik bac nua rui ,niu keo kung chang an thua j dau,doi con dai gai con nhiu ma bac! vuot wa noi dau nao!:P
  8. guchang

    guchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sự thật nó là thế , chứ có phải mình ko biết đâu , tình cảm 4 năm , h em theo 1 đứa gần nhà , mới quen 2 tháng ,mình làm gì cũng giãy nảy cả lên , còn đèo nhau qua trước mặt mình đây này ...mình chưa chén hay fang gì cả , h mất thì đau , thì cay . muốn tốt cho em ý ,h ai thương hại mình ...mình ko nghĩ xấu ai cả , chỉ là khi yêu hết mình con gái hay chán ...buồn thôi ... nó đá rồi ... chịu
    Nik Zobinhit mình ko nhớ pass , đang ở quán nét :(
  9. oldstar

    oldstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    QH lần đầu có bác nào bị gái giận ko ạ ? Và sau đó thì cách xử lý như thế nào ? Em đang chuẩn bị tiến tới ...
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    quán triệt tư tưởng là thế này ạ.

    Vụ này hỏng rồi, vì em nó so sánh chán rồi mới nói. Giờ em ấy làm thế để bạn chán nản thôi...

Chia sẻ trang này