1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cái vui vui bình thường thì nhiều, còn cái gì gì vui mà chị hỏi thì chưa đâu chị ơi, e còn mải chơi lắm :P

    Nàng ý lấy chồng xong vi vu lắm, tháng sau là cũng vượt biên sang hẳn bển với chồng luôn đó chị, chưa biết bao jo mới zìa lại VN [:D]

    E xem hình thấy nhóc nhà chị sao da trắng wá trời, trắng hơn cả mẹ, trộm vía, chị có bí kíp gì hay vậy ta???
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    thế ngán rùi, có tính đổi món ko Gee ơi ? :D Gee lúc nào cũng tâm lí, hiểu tâm can người khác. Ko bít Gee có phải nhà tâm lí học ko nhỉ ? hihi. Nhớ hồi xưa học môn tâm lí, mình thích vô cùng tại thầy dạy rất hay, trẻ trung và cực kì ... tâm lí :) Lâu lâu còn đc thầy đưa vd từ đời thực vào, rồi thì phân tích tâm lí qua giấc mơ..v.v.. Thú vị lắm. Lớp ai cũng quí thầy.

    @tonhung : em ui chị vẫn mong em đừng làm "lứa mới"! Con gái mình yếu đuối lắm, xao lòng rồi không tránh khỏi sự so sánh giữa 2 người, khi có chuyện gì dễ tủi thân lắm em. Em có người yêu rồi thì hạn chế nc với bác í em à, dứt luôn được càng tốt, đỡ bị phụ thuộc vào đường mật. Ở HN nhà mình cũng người đóng đô đó em. Puchi nè, arun_van nè ... hô hào mọi ng chắc cũng off đc.

    Hình như nhà mình thiếu có mỗi khu miền Trung là chưa có ai nhỉ ?

    @cọp bee : hai nàng rủ rỉ rù rì nâng đỡ tinh thần nhau vui nhỉ . hehe... Công nhận cọp nhiều ý tưởng : nào là album trai đẹp, giờ thêm câu lạc bộ yêu Ấn thất tình :))
    @Alisha : tâm trạng đã khá hơn chưa em ?
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà: Hello cả nhà....Mọi người luôn khỏe nhé....
    @C Staycool: Thanks chị...Chuyện gđ thứ nhất của em nên cũng buồn, giờ em đỡ hơn rồi chị ạ...Còn Gd Ấn thì lúc nào vào em cũng thấy vui hehe....Em cũng thấy chị ít vô nhỉ...Chắc chị bên đó cũng bận...:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Kiss : K ơi nàng ới sao vào mà im re vậy...tình hình sao rồi....Kể mọi người nghe nào...:)
  4. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em nói mún xung phong làm lứa mới ở đây ý k phải là lứa dâu Ấn mới à nha. Em chỉ mún là đàn em mới vào góp vui với các chị thôi, bởi vì thật tình cờ mà em lại biết về Ấn Độ. Từ khi quen bác ý em lại đâm ra có ham muốn tìm hiểu về đất nước này. Hic cơ mà bi giờ tiếng Anh của em bị pha tạp Anh Việt, Anh Pháp, Anh Ấn rồi lung tung hết, nghe chả ra làm sao cả :(
    Hehe em vẫn yêu anh nhà em lắm, cái bác già khú vợ con đề huề đó mà tán đổ được em á, thì đúng là bác ý cao tay quá.
    Em đọc chuyện của các chị rồi kể tội trai Ấn cho bác ý nghe, bác ý toàn chối bay chối biến hết à.
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @staycool cám ơn nàng wá khen. Gee cũng thích nghiên cứu về tâm lí lắm, nhưng mà cũng chưa được thấu đáo mấy. Chẳng qua là người ít nói nên hay nội tâm 1 tí thui. Gia đình nàng vẫn khoẻ chứ, có chuyện gì vui kể nhà nghe đi. Ngán đường rùi, Gee đang bị nhà hối kiếm món ăn thuần tuý VN mà ăn. Ba má cứ bữa cơm là rao " Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" :))
    Gee : con cũng muốn tắm ao nhà lắm mà chẳng nhà nào cho tắm, biết làm sao ạ. :P .Lỡ ăn món Ấn rùi, nên thấy mấy món khác nó nhạt nhạt ấy. Thật là tội lỗi wá đi :P.
    Giai bên kia vẫn đang phấn đấu làm việc kiếm tiền mơ ước cái ngày wẹt chấm bindi lên trán tui :P.
    @tonhung Ke ke.. chị cũng giống em, khi trong lòng đang có tâm sự là hay tự trào mình lắm.. nên hiểu mừh. Cuối tháng 8 này mình sẽ đi Hà Nội.. Không biết các nàng HN có ý đinh offline không nhỉ?
    có bài hát này giai điệu nghe hay, co diễn viên chính thì xinh wá chừng, mà anh chàng kia thì nhìn gian gian thế nào ấy, cuối clip thì thấy đúng là gian :)). Sao mà mình hem thích cái kiểu để râu này tí nào, mà các anh Ấn hay để râu kiểu này lắm.

    http://www.youtube.com/watch?v=olOK2OYI7Fo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Clip này cũng là hắn mà không có râu này, trông khá hơn hẳn.. Mà sao anh diễn viên này không đẹp trai mấy mà toàn đựơc đóng cặp với mấy nàng lung linh không hà. Bai này chậm chậm Gee hát theo được nè. Chàng Gee chưa nghe lần nào, nghe Gee hát mà hiểu được đoạn điệp khúc đó, nhe răng toe toét cuời miết, nịnh bợ Gee wá chừng , hee hee
    www.youtube.com/watch?v=HmKj1i3PhuE&feature=fvwrel
  6. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Hum nay mình kể mọi người nghe chuyện mình mắc của nợ với Ấn trong công việc nhé. Chẳng là hồi cuối tuần rồi check mail thì nhận được cái mail từ 1 cty marketing của Ấn bảo gửi resume để họ consider cho một vị trí đang tuyển ở Sin, mình sau khi check chiếc thông tin về cty xong hăm hở gửi lun. Đến chiều hum sau đang đi lang bang ngoài đường thì nhận được call từ bên Ấn, giọng bạn nữ thánh thót trong đt là ngày mai lúc 4g chiều văn phòng bên Sin sẽ gọi điện để pvan qua đt trước nên mình nhớ sắp xếp t, mình ok lun. Chiều hum sau mình ngồi đồng từ 4g - 6g chẳng thấy ma nào call hết, mình gọi lại số bên Ấn thì bị kẹt máy nên đành gửi mail hỏi lại xem có thay đổi j hay sao. Bạn kia vội reply bảo là sẽ check lại với team bên Sin ...

    Hum đó là cuối tuần nên mình mặc kệ, thui thì mún check j thì check tính sau. Đến sáng t2 đang trong cơn say ke (chả là mình dạo này mất ngủ nên sáng dậy muộn) thì chuông đt réo cho một tràng. Alo phát thì đầu dây bên kia bắn cho một tràng bảo là cty ABC, chi nhánh bên Sin ... có phải bạn là DEF & đã apply cho vị trí GHK ko ... Hỏi cho một thôi một hồi chán chê mê mỏi các thể loại học hành kinh nghiệm mà mình có, mình mới thỏ thẻ với a ấy là khi nào thì mình có thể đến cty, a chàng bảo là để sắp xếp lại t & sẽ gọi lại cho mình. Đầu g chiều chàng gọi lại bảo cty hơi xa chỗ mình ở mà a chàng đang trong station nên sẽ đến chỗ mình rùi cafe phỏng vấn lun cũng được. Mình nghĩ bụng người đâu tử tế phết nên uh lun, hẹn hò giờ giấc xong mình chỉn chu trang phục leo ra cafe đợi. Ngồi chờ chán chê đến lúc cách giờ hẹn 5mn chàng nhắn cho cái tin là Sorry hum nay ko thể đến kịp được nên sẽ hẹn lại một ngày khác & sẽ báo cho mình bít ngày g sớm. Mình bực mình ko thể tưởng được nhưng bít làm j g, đành cười trừ rùi thôi. Số mình cứ như mắc nợ họ vậy nhưng vì mình trong tâm thế đi xin việc nên mình cũng phải chịu. Đến hum nay đang trên bus về thì mình hỏi chàng có thể sắp xếp t trong tuần ko để mình còn bít khỏi đụng với pvan khác, chàng sau vài tiếng đồng hồ quăng lại cho cái msg là Xin lỗi vì đã reply chậm & quên ko thông báo cho mình bít là cty vừa quyết định chọn một người bên India office sang đây làm việc nên ko cần tuyển ng bên này nữa. Đến đây thì trong đầu mình nhảy múa các thể loại ba chấm, chấm than, chấm phẩy ... Indian style, từ học hành, iu đương cho tới tác phong làm việc, mình thật sự bó môi rồi!!!

    Đã đang ko vui gặp thêm mí cái chuyện tào lao này nữa nên càng chán hơn, chắc số mình kiếp trước mắc nợ người Ấn thiệt quá ~X
  7. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi em đang gặp mẹ cũa anh. hồi hộp....hồi hộp....hic hic tự nhiên bất ngờ quá....
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Nghe Bee kể mà thấy ngán ngẩm. Ko ngờ họ mang cả lối sống rề rà ko hoạch định này vào trong công việc. Cứ tưởng công ty có vp ở nước ngoài thì sẽ khá hơn chứ ai dè...cũng rứa ! Thiệt hết chỗ nói. Ở Ấn mình từng bị ăn 1 cú bực sôi người cũng bởi cái lề thói làm việc một mặt hai lời này. MAy mà chỉ ở Ấn thôi, chứ sang đây thì những ng mình biết đều ko như thế. Chẳng hiểu sao người Ấn trong gia đình thì qui củ, nề nếp, có trật tự hẳn hoi nhưng khi ra xã hội thì đa phần cứ nháo nhào cả lên thế nhỉ ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    he he..em nói thế thì chị yên tâm roài. Thế bác í biết em có bf rồi chưa ? bác í có " đau khổ muốn chết" ko em ? hi hi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha : hi hi...vậy là chính thức công khai rồi hả em ? Chúc mừng em đã tiến thêm 1 bước nhé. Tình hình thế nào rồi kể bọn chị nghe với . Mẹ anh ấy trông hiền ko em ?
    Chị ngày xưa lúc gặp ba mẹ ox lần đầu cũng hồi hộp lắm. Hồi đó chị chẳng có kinh nghiệm gì về ng Ấn nên chẳng biết cách nhìn của họ như thế nào, thành ra phải cẩn trọng tới từng chi tiết. Chỉ sợ nhỡ mình làm gì ko phải rồi để lại ấn tượng xấu thì càng thêm lận đận ! Nói chung bà mẹ chồng nào cũng thích con dâu ngoan hiền nên cứ nhẹ nhàng là xong hết, em nhỉ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Gee : thời buổi toàn cầu hóa mà, tắm ao nào cũng được miễn là tắm xong mình thấy tươi mới, chứ tắm ao nhà mà đục + ô nhiễm cỡ kênh Nhiêu Lộc thì quá bằng tự đày ải mình vào địa ngục , Gee nhỉ ? Đúng là nhà nào có con gái, bố mẹ cũng lo thế đấy. Mình sau này có bé gái chắc còn lo hơn thế ấy chứ :D , có khi còn cấm tiệt nó yêu anh nào ở Ấn Độ luôn . ha ha...
    CẢm ơn Gee hỏi thăm. Nhà mình vẫn bt, hai đứa mỗi khi có cơ hội là lại tót đi chơi. Cuối tuần trước bọn mình vừa đi tới nhà bạn của ox ăn tiệc chia tay . Gia đình ng bạn đó quyết định quay về Ấn làm ăn nên mời mọi ng tới gặp mặt. Mình nướng bánh đem tới , may mà ko bị hư nhão gì. Trước khi đi còn mua thêm kg nho để lỡ bánh dở quá còn có cái mà đỡ [:D]. Thế là tới nơi chồng tuyên bố trước bàn dân rằng bánh dở thì mọi ng ăn, còn nếu bánh ngon thì 2vc tui đem dzìa :))[r2)] Kết quả là cái bánh đã được chén sạch ko sót một mẩu =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Gee : À quên, ra rùi lại mới nhớ là chưa khen...Gee giỏi! haha. Sao Gee nghe hiểu mà hát được theo luôn ah ? Giỏi quá ha!Chứ như mình, vào trang web học tiếng chơi, đọc từ nào xong anh iu cũng kêu đọc lại, đọc lại hoài lại mãi mà rốt cục anh iu cũng ko hiểu nó là từ nghĩa gì ! ha ha
    Cái anh chàng trong clip đầu tiên Gee gửi ah, có phim thấy đẹp trai có phim trông già nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy anh chàng để râu kiểu này . Đúng là không đẹp.
  9. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cúc cu cúc cu\:D/\:D/ e đây chị @staycool ơi*nhảy cà tưng cà tưng*
    chị @tonhung wlcm c to nhà Ấn tèn ten ten ten[r2)] có e ở Hà nội đây nè c ơi;;)
    chị @gee tháng 8 c ra Hà Nội ạ. ra mau đi c ơi, puchi dẫn c đi chơi.hú hú[r23)]
  10. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị đúng là đi guốc trong bụng bác Ấn nhà em:x. Lúc đầu bác ý chưa biết đâu ạ, sau khi bác làm quá lên em mới nói là cháu có fiancée rồi, bác tha cho cháu. Bác vừa khóc vừa bảo chúc cháu hạnh phúc, nhưng mà con tim bác đang tan vỡ ra từng mảnh, fiancée của cháu thật tốt phước, chẳng bù cho bác, blah blah...

    Đúng đó chị, em cũng bị dính mấy quả với các bạn Ấn rất cay cú[r37)].
    Có một vụ em mua hàng của một chàng bên đó, chàng này trẻ trung, đẹp đẽ, lịch thiệp, đúng mực chứ không dẻo quẹo như bác kia. Tiền hàng em đã trả hết, và giao kèo là phải cho hàng on boat trước ngày 22, nếu không em sẽ bị lỡ hẹn với khách hàng, bọn em lại bị phạt hợp đồng chết:-ss.
    Đến ngày 22 em hỏi chàng đã chất hàng cho em chưa? Chàng bảo rồi, em bảo chàng gửi BL cho em nhé, chàng bảo em đợi 2-3 ngày nữa shipper ra BL rồi chàng gửi luôn cho em. Em nghe vậy là hoàn toàn tin tưởng, yên tâm ngồi chờ.
    Chờ anh hoài, chờ anh mãi mà vận đơn đâu chẳng thấy~X. Gọi điện thì xin lỗi rối rít lên, bảo là cứ yên tâm, tomorrow sẽ có. Chàng nói được 5 cái tomorrow thì em điên tiết luônX(, rõ ràng là chàng đang giở trò chiếm dụng vốn của em. Em mắng chàng một câu là "I am really disappointed. Do you think it is a good way to do business?", chàng buồn rầu trả lời em rằng "your words hurt me too much!".
    Cuối cùng đến tận ngày mùng 6 tháng sau chàng mới mail cho em cái BL, trên đó ghi là mãi đến ngày 31 hàng mới được ladden on boat. Hu hu, chàng lừa em như vậy mà cứ như không có gì xảy ra ý, xin lỗi một câu là xong rồi đổ hết tội cho hãng tàu.

    Vụ thứ 2 còn đau hơnb-(. Thường các chàng thân quen em hay trả tiền mặt luôn, nhưng chàng này là đối tác lần đầu nên em mở LC cho yên tâm. Vì chàng ko tin tưởng em nên chàng bắt em phải confirm LC, mà phải mở LC ở ngân hàng VN nào chàng biết thì chàng mới chịu. Ngân hàng confirm thì là ngân hàng bên chàng. Ừ chàng muốn thì em chiều, em đã chạy đôn chạy đáo để lo được cái LC đúng ý chàng, đúng ngày hẹn với chàng. Hu hu, nhưng đến lượt chàng thì cái ngân hàng bên chàng confirm LC của em 1 tháng không xong:-w. Hình như tác phong lề mề nó thấm cả vào thương nhân, cán bộ ngân hàng, hãng tàu và cả hải quan bên ấy hay sao ế. Thế là cả tháng ròng rã em đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng nó xong được thì cơ hội kinh doanh của em cũng mất đi[-(. Hàng em mua về lại tồn trong kho không bán được, bao nhiêu vốn đọng lại ở đấy, hỏng bao nhiêu việc.

    Ức là vậy nhưng em vẫn phải ngọt ngào với các chàng, để còn làm ăn lâu dài với nhau. Một hôm nói chuyện vui với bác Ấn thì bác ý bảo đấy là văn hóa rồi:-j, nhưng cũng không quên thêm vào một câu "but I will never let Sweety wait so long for me!".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vậy hả:-bd, thế chúng ta cũng phải hội họp và show ảnh lên cho khu vực miền Nam lác mắt. Mà sao bạn lại gọi mình là chị?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chuẩn bị offline khu vực miền Bắc thôi. Em mong được gặp chị Gee lắm[rose]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Để tiện việc ném gạch, ném đá, em xin show các chàng Ấn bạn hàng của em lên đây ạ.

    Đây là bác Ấn hồi trẻ nè


    [​IMG]

    Còn đây là chàng confirm LC mất 1 tháng nè

    [​IMG]

    Các chàng kia bao giờ em xin được ảnh em up nốt he he. Ui em thấy tội lỗi quá8-x, tự dưng chưng các chàng lên đây để cả nhà ném đá. Thôi kệ, ai bảo làm ăn không tử tế với em cơ :-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này