1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @C Staycool, C Jenny4t: Hôm qua em viết vội quá nên em quên mất là em chỉ gặp qua WCam thôi chị à, chưa có cơ hội mà qua đó...Cái này thì hôm qua không phải lần đầu, nhưng lúc nào em cũng hồi hộp, tại không có anh ở đó...Chỉ có em trai vs mẹ anh...
    HÔm qua là sau hình như chắc hai tháng từ ngày em gọi dt qua nhà anh nói dc một hai câu punabị...hỏi thăm mẹ anh...Mà mẹ anh chỉ thích em nói câu "Tj Kamall da munda"( Tj is awsome )....hehe
    Nói Về GD anh thì nhà a ai cũng to cao,em trai hơn 1m8 rồi hic...Pa mẹ anh dễ thương lắm...nhìn hiền phúc hậu,hiền.... nhưng lại có nét lam lũ U40 nhưng mà em cứ tưởng lớn tuổi lắm...Đặc biệt là mẹ anh bệnh nhiều, nhà lại không có con gái, mọi việc bà làm hết nên thế đấy....Có lần bà khóc, vì cái cậu em ngỗ nghịch...hôm đó anh còn ở ấn, hai đứa em đang chat thì anh kêu đợi xíu...Anh đi rất lâu...Quay lại thì nói mẹ anh khóc...Thức ăn bà đang nấu thì vung vãi khắp nhà...Em cũng không hiểu cụ thể là chuyện gì...Mà em nghĩ nhà có 4 người, mình bà là phụ nữ, chắc là cô đơn và vất vả lắm...Có hôm e chat vs anh, có mẹ anh ở đấy, anh nói "Say hello MOmmy to my mom " em là theo, sau đó thấy bà xúc động lắm....
    Còn chuyện của PA anh, lúc đó anh qua London rồi, trời thì lạnh chắc mười mấy độ, Anh đang tắm thì pa anh gọi qua, anh lạnh quá vừa nói vừa run...Giọg mếu máo....Pa anh nghe tưởng con khóc...thế là cúp mắt khóc theo, bỏ anh mấy ngày...Hic em nghe vừa thấy buồn cười vừa thấy thương quá.....Dường như người Ấn cảm xúc rất mạnh....(pa anh là cảnh sát, mà còn vậy, hỏi chi mấy anh Ấn hở tính là khóc các chị nhỉ...)...Còn nhiều chuyện vui lắm, các chị à....:)

    Nói về bản thân mình...Em thấy mình thật hp vs gd của anh, dù vài lần có hiểu lầm vs em trai a...Nhưng e vẫn cảm thấy họ thật sự yêu thương mình, nhưng em nghĩ liệu mìh có đi nhanh quá không...Hôm qua em thấy buồn anh hỏi em...Trả lời thật cho anh biết GĐ em có coi a là "son in law " kô....Em nói sao bây giờ...trong khi gd em đâu bao giờ nghĩ em sẽ lấy anh...(TRừ pa em ra ai cũng biết anh, nhưng cả nhà em ko ai tin mối quan hệ này hết, nhà e còn muốn làm mai nay nọ cho em, e chúa ghét chuyện này)...Thế là em đành cười trừ nói là i dont know...Chắc anh buồn lắm...Em không biết làm sao thuyết phục gd em nữa...:(


    @Cả nhà: Một ngày mới vui nhé, iu các chị thật nhiều...:x
  2. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nghe c nói chuyện thì thấy c đi làm r:-? puchi vẫn đang đi học thôi c ơi:"> nên chắc là nhỏ hơn:P ngoài Hà Nội mình còn 1 2 sis nữa đó ạ. c Vân từ hồi đầu tháng a Arun sang bận bịu quá chẳng thấy đâu cả:-??
    *c Vân xinh đẹp đang tung tăng hạnh phúc ở đâu có thấy e mong nhớ thì sớm sớm bay về nhà Ấn nha[r32)] hí hí*
  3. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @puchi Mình vừa mới bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tuần trước thoai, đi làm thì mới được 4 tháng ;)), nên chưa biết ai nhỏ hơn ai. Bạn sinh năm bao nhiêu?
  4. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vậy thì e vẫn nhỏ hơn c @tonhung 1 tuổi [:D] đợi c Vân về hay HN mình cũng off 1 buổi đi c 8-> quân số nhà ta ngoài này tuy ít nhưng cũng ham hố k kém mọi người trong đó\:D/\:D/\:D/\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha_tah được gia đình a yêu thương quý mến vậy là vui nha cô gái:x cứ đi từ từ, tiến từng bước thôi bé;) mà alisha sống tình cảm lắm nhé, mình vẫn luôn dõi theo tâm sự của alisha dù đôi lúc k biết comment j;) chỉ biết chia sẻ và hi vọng e luôn hạnh phúc. mạnh mẽ lên cô gái:x
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @C Puchi: Thanks C em cũng mong là vậy...haizzzz còn cả một chặng đường dài....Vạn sự khởi đầu nan ( gian nan bắt đầu nản)...Em mà hp thì các chị cũng phải hp đó nha....:)
  6. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Bee khổ thân em .. đúng là năm nay em bị sao quả tạ Ấn chiếu rùi,:P... Mong mọi việc ổn trở lại. Mình toàn bị cái nhây nhưa của người Ấn làm đau đầu. Hay chúng mình lập cái topic " Ai ghet người Ấn , kể tội người Ấn thì vào đây nào" .
    @tonhung chuyện bực mình của em mà làm chị cười hí hí, vì giọng văn dí dỏm quá, lại còn có hình minh hoạ thật là sống động. Cái anh tre trẻ ấy trông cũng ngon lành cành đào mà làm việc thấy ghec hỉ... Còn cái bác í là hồi còn trẻ đó hả, vậy giờ chắc già như trái cà héo rùi ha,,, mà sao còn mê trẻ ranh như mình nhỉ..
    @staycool nàng đảm đang quá, biết làm bánh nữa. mà chàng của nàng cũng hài hước và tâm lí, biết nói đỡ cho vợ khỏi áp lực bị chê nữa chứ. Thật là đẹp đôi. Staycool là hạnh phúc nhứt đó... Giờ Gee chả biết sao, có khi tắm kênh nhiêu lộc cho nó gần, wa sông hằng tắm xa xôi mà chưa chắc gì sạch hơn, :P . Cái vụ Anh khen Gee là nịnh bợ đó mà. Hum nay cũng bắt chước bà kêu ổng phát âm "con ngựa", mà ổng phát âm chuẩn lắm đó nghen. Hồi ổng wa đây tui cầm tờ báo đọc 1 câu dài kêu ổng đọc theo, ổng cũng nhại được các dấu sắc huyền hỏi ngã nặng rất được nhé, nhưng ngọng ngiụ làm mọi người lăn ra cười. Ổng nói tiếng Việt funny wá, mấy từ có dấu hỏi âm thanh giống như người ta kêu lúc sắp nôn ấy ( pó tay):-w. Mà tên tui có dấu hỏi mới tức, đáng oánh ...[r23)]
    @Alisha bé đang rạng ngời nhe, mà sao cái status chữ to thế ....
    @puchi sao nhảy tưng tưng hem nói câu nào dị, ;)) .. có bạn trai chưa pé xinh.
  8. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    c @gee : hí hí. e ế dài c ơi:"> hôm trước c cop hỏi có muốn yêu Ấn nữa k mà e phân vân quá chẳng biết trả lời sao:P có đợt vào nhà mình mọi ng ai cũng nhiều cảm xúc dạt dào lên xuống, e ngơ ngác, chẳng có gì để nói, cũng chẳng biết nói gì:-?? đã thế lại còn xớ rớ:D mang cái thái độ vô duyên, mặt mày nhăn nhở thế này:)) k khéo làm bạn nào ngứa mắt bạn í quăng cho cái dép thì chếtb-( vậy nên e bỏ nhà đi hoang:">....
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà...Em nhận đc tin nh của K...Nên qua đây cập nhận tình hình của K cho các chị nhé....Em trích dẫn nguyên cái tin nhắn luôn nhé...

    "K bị mất tk trên forum rùi nên K không rep dc mọi ng`....cũng chả 8 dc với ai cả...:( chán ghê :(( cho K gửi lời hỏi thăm các chị nhà Ấn nhé Alisha...tuần sau ng ấy faj đi nc ngòai làm việc rùi....mấy nay K như sóng thần động đất mấy fe....hết ba mẹ rùi tới ng ấy thì bị trấn thương cổ....K sầu não lắm.Tối nay K bay ra ngỏai r....nửa vui nửa bùn.K mà ở đó thì ng` đó chả đi làm ăn dc với K đâu :D:D:D:P
    Mà nè gặp mẹ chàng sao sao ? cảm jác sao sao ? share với K với ..."

    MỌi người ơi, ai rảnh thì 8 vs K nhé....:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Kiss Ngày đầu tiên của tháng 7...Sau bao nhiêu ngày mưa,hi vọng trời sẽ sáng...Chúc Kiss luôn vui và mạnh mẽ nhé...
  10. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái chàng trai trẻ đó thì em cũng ko ghét lắm, vì lỗi tại bọn ngân hàng bên chàng chứ ko phải tại chàng. Hiện tại thì chàng vẫn chưa lòi ra tính xấu nào ;))
    Cái ảnh bác trái cà héo là chụp từ năm 2008 ạ, sau 4 năm về cơ bản là bác cũng ko thay đổi mấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này