1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tèn tén ten chào cả nhà thân yêu\:D/\:D/\:D/ e Puchi đã trở lại ạ hú hù hu[r24)]
    Tình hình là trước sự giao lưu off ẹp vô cùng sôi nổi rộn ràng của nhà Ấn chta ở đầu cầu miền Nam, đầu cầu Hà Nội trước nay vốn yên ả hơn vì lực lượng k được hùng hậu bằng nay cũng đang rất xôn xao:bz:bz Hnay được sự uỷ thác của chị arun_thuvan, nhằm mục đích gặp gỡ kết nối yêu thương [r32)] chia sẻ tăng thêm tình thương mến (*) giữa các mọi người trong nhà nên Puchi e chạy lănng xăng vào đây hô hào kêu gọi nhà Ấn offline miền Bắc đi thôiiiii >:-p>:-p>:-p
    Hiện nay thì e mới biết được ngoài Hà Nội có 4 thành viên nhà mình: em, chị Vân, Diệp và c @tonhung. Ngó nghiêng các topic khác thì hình như ngoài ra còn có 1 số anh chị nữa là thành viên từ rất lâu rồi, các anh chị cựu du học sinh hay sis nào có đang đi tàu ngầm trong nhà mình thì welcome tất cả mọi người ạ [:D][:D][:D]
    E và chị Vân dự kiến nếu được thì cuối tuần này sẽ tổ chức buổi offline. vì chưa biết ý mọi người thế nào nên Puchi e xin đề xuất là sẽ tổ chức vào ngày thứ 7, thời gian có thể là buổi chiều hoặc tối. Hình thức thì e đang phân vân là đi ăn(đồ Ấn thì càng hay ạ[r2)]) hay đi uống cafe chuyện trò. Xin mọi người cho ý kiến ạ:cool:
  2. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ồ ồ dê dê! Cuối cùng cùng được ọp hú hú[r2)][r2)]. Em nghĩ nên đi ăn ạ. Cà phê cà pháo nó cứ lãng xẹt sao ấy.

  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Vậy cả nhà mình cho ý kiến nha, có gì cuối tuần này nhà mình chiến...! có thể đi ăn đồ Ấn,mình biết vài chỗ toàn người Ấn vào đó ăn,khá lịch sự,đồ ăn ngon,mà giá cả rất hợp lý.

    ở Hồ trúc bạch đó. Nhà mình tụ tập nha.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy cả nhà mình cho ý kiến nha, có gì cuối tuần này nhà mình chiến...! có thể đi ăn đồ Ấn,mình biết vài chỗ toàn người Ấn vào đó ăn,khá lịch sự,đồ ăn ngon,mà giá cả rất hợp lý.

    ở Hồ trúc bạch đó. Nhà mình tụ tập nha.
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2


    Là tìm thông tin về giá cả, diện tích đó hả em? Nếu thế thôi thì còn được, chứ còn ko thì buông ra cho chàng tự lập đi em. Con trai mà, gia trưởng nóng tính mà sao lại ko mạnh mẽ trụ cột thế nhỉ ? Khổ thân em

    @Cọp đi chơi thôi chứ nào có ng quen gì bên ấy mà thăm nàng ơi. Thực ra Rome thì mình đi rồi, nhưng ox chưa đi nên giờ đi chung lại lần nữa vì mình cũng thích. Hồi lần trước chưa đc vào vatican do mặc áo sát nách mà ko có khăn choàng nên ko đc vào. Giờ phải tranh thủ phục thù :D

    @Alisha he he khi nào nhận đc quà nhớ miêu tả kể lể nhá em!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À Alisha ơi, ox chị nói 2 cái tên caste em nói cũng là 1 thôi. Mà chuyện caste đúng là chẳng quan trọng gì đâu em, nó ko ảnh hưởng nhiều tới đời sống của mình. Nếu sau này em với chàng mà có thành duyên, thì tiến trình làm đám cưới sẽ khác hơn, màu áo saree cô dâu mặc ở đền tuỳ theo caste mà cũng có thể sẽ khác nhau (màu gì cho caste nào cụ thể thì chị ko biết ) :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Gee đi đâu mấy hôm nay mà ko thấy nàng đâu nhở ?
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em vô chào mọi người, em lên đường đi châu Âu đây nên sẽ không thể chuyện trò cùng cả nhà được. Hẹn gặp mọi người sau 16 ngày nữa hén. Bái bái tất cả, hy vọng sau 16 ngày nữa nhà mình sẽ toàn là tin vui và chuyện vui. Kiss mỗi người một cái, :x
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @Chi Jen, C Staycool: hì hì dạ thật ra em cũng ko quan tâm gì, tự nhiên hôm qua em hứng chí hỏi thôi văn hóa mỗi người một nước mà các chị nhỉ...Anyways thanks hai chị nha :x:x:x
    Còn về quà thì e nghe anh kể, e trai anh chọn cho em kurti, còn mẹ anh thì punabị suit nên em cũng chỉ biết thế, thôi để bữa nào e nhận rồi e khoe cả nhà nhé hehe!!
    Àh mà các chị tư vấn cho em cái em, cũng mua quà tặng cho Pa của anh, tại trước giờ em toàn gửi quà cho mẹ anh, vs em trai...Đàn ông thì nên mua gì ạ :)
    @Chị Cop: Chị đi chơi vui nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, chụp hình nhiều nữa, em là e thích cái khoản chăm chụp, post hình của chị hehe
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Cop đi chơi vui chụp nhiều ảnh về show nhé ;)
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=280625

    các sis đọc thử bài báo này xem sao,ko thể tin đc đây là sự thật, mọi thứ kì quái đều có thể diễn ra ở Ấn,nhất là về thân phận của người phụ nữ,và cách họ cư xử,rồi... đám cưới cũng tốn kém tiền của... lậy chúa :-ss:-ss:-ss:-ss
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @arun_thuvan87 : Ôi chị Vân ơi cái này là vùng nào thế ? North hay South vậy ? huhuhuhuhuhu........sao mà tội nghiệp quá...đẻ con gái đã chịu mất con rồi còn mất của....giờ thêm cả thiêu đốt con gái nữa...tàn nhẫn quá...con gái cũng là người chứ có phải con thú đâu.....phụ nữ Ấn độ về làm nô lệ ******** và nô lệ trong nhà không hay sao mà bị thế này vậy chớ ???huhuhuhuhuhuhu..............:((:((:((:((:((..........làm em lo nữa....:((
    Sao mà em thấy chị người Ấn bạn em là vợ của ông Ấn trên vùng yaya nào đó em chả nhớ được tên.Sống khỏe lắm chị àh.Chồng kưng lắm ....Cơ bản bả cũng đi làm kiếm tiền nên chắc không bị nhà chồng khinh chị àh....Bả qua Việt Nam suốt ngày coi phim đọc sách ,nấu nướng,se sua mua sắm thôi....Đúng thích ghê....Mấy chị trong nhà Ấn mình em thấy cưới chồng cũng ok ra fết chị àh ....chắc tùy mỗi nhà thôi chị àh :((....nhưng em vẫn cứ lo lắm.Ba mẹ em trùm sò cực khó ,nghe cái chuyện đưa của hồi môn rồi lo tiền đám cưới chắc ba mẹ say googbye luôn :((:((:((....chẵng lẽ mình tự lo tiền tự làm.....Nhiều lúc em thiệt nảnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..............................cực đỉnh của sự chánnnnnnnnnnnnnnnnn nảnnnnnnnnnnnnnnnnn...................
    Hôm qua ông nhà em còn hỏi em lỡ sau này anh không cưới được em em sẽ tính sao đây ?????????? em buồn cũng chả biết trả lời sao luôn..........cứ ôm 1 cục buồn mà ngồi buồn...................ôm 1 cục thất vọng rồi hi vọng bước tiếp....bước tới khi nào không bước được nữa.......Nhiều lúc em rất buồn và nản .....em chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi...nhưng cứ nghĩ tình yêu em trao ngta quá nhiều....muốn dứt đi cũng không dứt nổi....buồn soi sót cả con tim :((....đến với ngta đã là 1 chuyện khó khăn hơn bao giờ hết....nay còn ba cái phong tục tập quán khùng điên vớ vẩn này nữa.....Cũng chả biết tương lai tới đâu....Em vẫn yêu và vố gắng vì cái sự lựa chọn dại khờ mà dễ thương ấy.....hic :((:((:((....em ở xa ông nhà em...em cũng chưa được bay nhảy mà hôm này hôm kia bay qua chỗ ổng làm vì em còn trong tuổi đi học....em muốn mọi người và cả anh ấy thấy rằng yêu xa không khó....nhưng bản thân em biết rõ hơn ai hết....rất khó để mà gìn vững dc 1 tình yêu lâu dài....rồi phải tin luôn vào 1 cái tương lai không có đích đến.....sự nhớ nhung,sự yêu thương và cảm giác được có người yêu ở bên chăm sóc,rồi đôi lúc lại bị tác động bởi những cái phong tục kì lạ làm vợ xứ Ấn....sự nản chí của em đôi lúc lên tới đỉnh điểm và em chả biết làm gì,cứ thế mà bùn và khóc.....thôi thì 1 lần nữa em lại tự nhủ lỡ yêu thì phải cố gắng yêu....rồi tới đâu thì tới....cuộc sống luôn có những phép màu nếu mình biết tin và cố gắng....[r32)]:-bd
    Các chị em nhà mình cố cố lên.
    Các chị đi trước rồi thì chia sẻ cho đàn em thêm niềm tin vững chắc mà bước tiếp các chị nhé...
    Chị Vân cố lên.Anh nhà chị dễ thương mà chị....có anh bên là 1 niềm tin vững chắc cho chị rồi...Ông nhà em cực kì khó và gia trưởng nhưng cũng tếu.....ôg đó với ba của em y đúc.....:-ss:-?? nhiều lúc thấy tức cười....:)):)):)):)):)) nhưg ổg còn khó hơn ba em nữa....mệt lắm....thôi em tàn nhẫn cứ gieo giắt vào hắn thứ tình cảm để cả đời hắn nhắm mắt không yên với em :)):P:-*
    Chị Vân ơi cố lên nhé.....@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};- Hãy cười rồi đời sẽ mỉm cười lại với ta..............
  10. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chắc cũng tuỳ từng vùng và từng gia đình thôi. Như nhà chồng chị đây, ông anh chồng chị sợ vợ 1 phép. Quần áo bà ấy tự chọn mua cho chồng, có lần anh ấy tự mua áo. Màu sắc chị ấy ko thích là chị ấy cấm mặc luôn. Ah ở HN mấy anh Ấn có lập nhóm chơi cricket đấy, bây giờ kô biết còn ko em thử liên lạc xem sao nhé, họ chơi vào sáng chủ nhật hàng tuần. Có 1 tên mà lần trước nhà chi gặp năm ngoái khi về HN chơi, cậu này làm đại diện cho 1 công ty vitamin của US số điện thoại là 0904404193.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này