1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @kiss : ủa Kiss ơi sao thành ra nông nỗi thế hở em? Theo chị hiểu thì em với chàng đâu có cãi nhau gì đâu hả? Chỉ vì nhớ nhau quá mà ko được ở bên nhau nên thế sao? Thôi em cứ để 1 thời gian cho mình bình tâm lại rồi hẵng quyết em ạ.
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57


    Nàng ơi hay là sáng T6 hay sáng T7 tuần này được nghỉ chịu khó dậy sớm mang máy ảnh vào thành phố làm live show picture sau đó lượn qua SG square.

    Có nàng nào có nhã hứng lượn lờ vậy không? ;)
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, cám ơn bạn tâm tama, em mới về lại nhà mình ấy ạ. em vui we. chứng tỏ em vẫn còn duyên với nhà ấn chúng mình. chào cả nhà!!!
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Gee gee ơi, đừng xỉu! he he.. Mình ko có nhiều tiền thì chỉ làm trong khả năng của mình thôi! Tốn tiền thật, nhưng vẫn có các mức giá khác nhau cho các dịch vụ để mình lựa chọn, và cũng có những thứ bản thân mình có thể bỏ qua. Vd như chỉ mua ít vàng đủ trong mức cần thiết thay vì nhiều vàng như cô dâu Ấn khác thường làm. Hay là mua saree, áo cưới hợp túi tiền thôi chứ ko quá rườm rà đắt đỏ (cái này mình có quyền quyết định!). Còn ngoài ra thì tui thấy bà ko có quyết đc gì đâu, khỏi nghĩ cho tốn sức! Bà cưới bên Ấn thì nhà trai lo là chính, vì Gee có muốn cũng chẳng làm được gì. Mình người "ngoại đạo" ko biết chỗ mua, chỗ đặt, cũng chẳng biết cụ thể cần những cái gì, như thế nào...
    Túm lại tui nghĩ Gee có sang làm đám cưới thì chỉ cho ý kiến nhận xét đại loại như đẹp-xấu thôi à! Hồi tui cưới nhiệm vụ duy nhất ở đó là đi chọn áo cưới, trang sức, xem quyển catalogue về hoa trang trí và cho ý kiến. Xong phim! Tất cả những thứ khác như nơi làm tiệc, xe, dịch vụ, đồ dùng trong các nghi thức... đều do nhà anh iu tui lo. Lúc làm nghi thức cưới cũng vui lắm. Mình chẳng biết gì nên ng ta nói gì mình làm đó thành ra cái gì cũng mới, rất thú vị. Đám cưới theo nghi thức Ấn Độ truyền thống nghe có vẻ mệt mỏi nhưng là trải nghiệm khó quên.
    Sau khi cưới đi đâu tới nhà ai thường cũng được tặng quà, tặng bánh kẹo ngọt nữa nè. Sướng chưa? hí hí... Ba chàng đã đặt hẳn vé cho 2 người về quê tức là đã chấp nhận rồi, đừng lo. Người ta chưa chấp nhận mình thì ko bao giờ làm thế đâu, vì về quê tức là bà con dòng họ đều sẽ biết mà. Chỉ cần hòa mình vào cuộc sống của họ, làm những việc họ làm, thân thiện với mọi ng là đảm bảo ok. Lúc đó sẽ tới ngày chấm bindi với lại mời tui đi ăn cưới :D

    @cọp cọp ơi mấy anh Ấn khác lấy vợ nước ngoài ko bít có đc đồng nào hông chứ ox nhà mình chẳng được 1 xu! hé hé... Từ lúc mình biết về vụ dori là mình đem ra hỏi liền, răn đe luôn rằng mình sẽ ko cho ổng xu nào hết đâu! :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hehe... 2 ng làm cái album "Jenny, Gee, và Phố... " đảm bảo lác mắt bàn dân. Đó, đâu cần gì phải ra tận PMH đâu Gee hở? he he. Mà gee gợi ý Cọp làm cái album "chuyện tình mùa thu" làm tui nhớ liền tới mấy cô nàng hay chảy máu mũi... :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @bibimbap Chào mừng bạn "về nhà"! hi hi... Mình chưa biết bạn. Nhìn cái nick của bạn thấy thèm kimchi với cơm trộn HQ quá :))
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em cũng nghĩ vậy đó chị gee, đừng lo quá nghen chị. Chị của em dễ thương, tâm lý như vậy thế nào ba má "chồng" tương lai sẽ thích thôi. Hì hì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng có trí liên tưởng phong phú quá hén, tui giận rồi, không chụp ảnh nữa [-X[-X
  6. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa mình có 1 cái nick là abbha, đang xài ok thì bị block, sau đó mình tạo 1 cái mới là hu_sa vẫn tạo được nhưng lại cho mình đọc thui hok cho pót bài. sau đó mình gặp tâm tama, kiss, rủi vjlien, alisha trên facebook. rùi mình vào đó hoài.em tâm mới tim cho mình nick cũ của em ấy thế là mình vào lại nhà. hanh trình gian khổ.hihi
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    À thì ra là người muôn năm cũ, cọp tưởng nàng bỏ nhà Ấn đi luôn rồi chứ, té ra là vì sự cố kỹ thuật. Có gì mới không úp đi nàng ơi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @puchi em yêu dấu, chị thấy em rồi nhé!!!!!!!!!!
  8. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu cúc cu:"> em đây em đây ạ, hnay tự kỉ lại mò về nhà hóng:"> e đang lặn lội đọc mấy chục trang nhà mình để update đây @.@ ú ù u
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đỏ 1: nàng cưới 1 năm mà hình như cảm giác vẫn còn lâng lâng phải không? Chắc lúc được gia đình 2 bên chấp nhận nàng hạnh phúc lắm? Ba nàng giờ chắc cũng chịu con rể rồi chứ gì? :P

    Đỏ 2: chàng nhà nàng cũng có vẻ chiều vợ thì phải? Ui, hèn chi các nàng toàn đi lấy chồng Ấn!!!!!!!!
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Trùi Gee đc nàng Cọp khen nhiều ghê lun nha. he he... Cọp ui Cọp à ng ta là HQ nên mới thường xuyên bị chảy máu mũi, chứ nàng là Việt-sống ở Anh-yêu Ấn thì câu chuyện nó sẽ khác chớ! hí hí... Ko thui nàng lấy tên album là "Cho anh chờ mòn thu", với nội dung là các anh chàng cứ vây quanh một người đẹp có sắc đẹp dịu dàng trắng trong, có một vẻ mơ màng lãng mạn của mùa thu nhưng nàng thì ko thèm đoái hoài tới ai hết vì nàng chỉ yêu suối + thung lũng thôi >:D< Nàng thấy cốt truyện tui gợi vậy có đc ko? [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này