1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    @chick welcome em! Em ơi 2 đứa em đều còn trẻ và đang đi học, chàng em ko muốn gia đình biết cũng là chuyện bt thôi. Chàng em còn phụ thuộc gia đình nhiều thứ, em cũng vậy. Bây giờ chẳng thể làm đc gì đâu, nếu gia đình chàng biết có khi sẽ bắt chàng phải chấm dứt ngay chuyện 2 đứa thì sao? Nếu em ko nghĩ quá xa xôi thì cứ yêu thôi, đừng tưởng tượng tương lai làm gì. Cả hai đứa em còn trẻ, chưa ra đời, chưa tự lập tài chính đc, khó mà nói về việc đấu tranh với gia đình lắm. Chị cũng ko biết là em có nên chat với chị chàng ko nữa? nếu tốt thì ko sao, còn nếu mình lỡ bộc lộ điểm nào đó mà ng kia ko thích thì chỉ càng làm khó cho mình sau này thôi. Chị chỉ muốn nhắn em rằng : Việc gì cũng có thời điểm chín muồi của nó, ko nên vội vàng !


    @staycool khuyên em chick chí lý quá ! Mình thấy giữa người Ấn và Việt có một số khác biệt chia sẽ để mọi người tham khảo nhé
    - người Việt khi mình kết ai đó rồi thì mình cố gắng "lấy lòng "hoặc tỏ ra thân thiện , thậm chí mua chuộc người nhà của chàng để sau này có vé vào trót lọt và người nhà của chàng cũng tạo cơ hội "nói tốt" nếu trót nhận quà cáp và sự tử tế từ mình ,
    - Nhưng với người Ấn thì các thứ lớp trong gia đình là quan trọng do đó "đại kỵ " chuyện tiếp xúc với phụ huynh nha , không nên làm thân với bất kỳ người nhà nào của chàng đặc biệt là chị em phụ nữ cho đến khi chàng đường đường chính chính giới thiệu mình với gia đình và xin phép được tiến xa hơn xuất đầu lộ diện như trường hợp của Gee thì lúc đó tha hồ xây dựng mối quan hệ
    - Con trai Việt thường quen rất nhiều người cho đến khi kết hôn nên thường gt cho gd bạn gái đang wen và người nhà cũng tự hiểu các cô này vẫn chưa là final nhưng trai ấn thì khác , khi gt với gia đình một người được gọi là "bạn gái " nghĩa là chàng sẽ cưới người ấy soon ! (và chàng cũng phải chọn thời iểm thích hợp để nói gd nữa vì ở ấn khi "công bố " người yêu với gđ là đồng nghĩa con sẽ cưới cô ấy và khi đó cả họ hàng cũng "có quyền "và tự cho mình quyền được "xía"vào chuyện hôn nhân của chàng .
    -Người ấn thích nhận quà của người thân nhưng của người dưng thì không Do đó khi đã là người nhà rồi thì mới tặng quà lúc này họ mới thật sự thích quà của mình tặng còn trước đó không cần vì có tặng họ cũng không trận trọng
    - Quà mà người Ấn thích nhất là : saree càng đắt tiền càng qúy , nữ trang (vàng ) không thích đá quý , giỏ sách , Man thì thích kim khí điện máy hitech
    Tóm lại lời khuyên khi chưa được chàng gt công khai với gđ mình sẽ là vợ tương lai thì không xây dựng qh với bất kỳ ai bên gđ chàng , không tặng quà cáp ....

    Cả nhà uống sữa hăng quá mà sarah thì còi uống sữa vào sẽ ối và mệt Barat ơi , cop nữa có cách nào giúp mnh không ?
    have a nice day cả nhà
  2. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    SSarraute Neu chi ko uong duoc sua thuong thi nen Bo them vani hoax chocolate vao se bot mui sua di. Chi noi du g do, Bon trai an khi Quen ai rat de Chung ko gioi thieu lung tung va cung ko cho tiep xuc voi gia dinh ho cho den khi Chang co quiet dinh ro rang ve moi quan he, vi the Chung ta dung nen qua nhieu tinh se thanh ra hu het moi chuyen.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NHung moi nguoi cung nen to Thai do nhu the nao de cac Chang phai Nguyen tuc voi moi quan he nay khong thoi cac Chang lai dem Chung ta ra dua gion.
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Thế chị ơi...lỡ qua đó chơi ,thăm nhà anh để chuẩn bị ra mắt thì........vẫn ko dc tặng gì hả chị ? ~X
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Em oi như chị Sarah nói ở trên đấy, khi chàng đưa em về nhà chơi ra mắt tức là chính thức giới thiệu rồi còn gì. Đại ý lả chàng phải thông báo trước với gia đình rồi mới mang em về được chứ ...

    Chị nghĩ ngoài ra nếu em muốn tặng quà thì em cứ hỏi ý chàng xem "khẩu vị", "mong muốn" của người sẽ được tặng quà xem thế nào, nếu không mình tặng quà họ không thích mình hoá mất công vô duyên.
  5. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    @_meocon_ IP của meocon trên FB là gì nhỉ? biết Để mọi người add vào :)

    @ Chị Jenny: Hàng đẹp thế mà giờ này chị mới chịu show nhá. Phạt chị show thêm vài album cho cả nhà chiêm ngưỡng :)
    @ All: hì, phong trào US được phát động, em sẽ hưởng ứng bằng sữa Milo nhá :D
  6. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Thêm ý này nữa mặc dù mình là người nước ngoài nhưng không cần phải tặng đồ của quê hương mình đâu người Ấn hơi lạ là "cứ tặng sarree là họ sẽ thích và quý " phụ nữ nào mà trong 6 tháng không mua saree mới hoặc không có saree mới thì họ không vui
    Sara có làm servey với nhiều phụ nữ ấn độ thì họ thích được tặng sarre lắm dù rằng họ có rất nhiều nhưng vẫn thích hehheeh

    ý của Jenny đúng đó nên hỏi ý kiến của chàng vì chàng hiểu "gà " của mình nhất :)
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cọp được quý nhân phù trợ, nên vừa than thở là không coi được xong thì được bé @puchi144 hiểu tâm tình, gởi ảnh qua YM cho cọp coi rồi. @alisha @staycool đồng ý với mọi người, 2 anh chị dễ thương ghê. Đúng là phải mắt thấy mới mãn nhãn, chứ nghe miêu tả không thì làm giảm độ hoành tráng của 2 người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @_meocon_ sao em ngó được avatar của chị hay vậy?
    @kiss _meocon_: chị bị hội chứng yêu bản thân quá mức và đam mê ánh đèn flash nên dù có đang buồn mấy, cứ thấy máy ảnh lia tới là tự động nhoẻn miệng cười duyên, tạo dáng hà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quote 1: ở đây không có nắng, hehe, nên chị tha hồ mà làm đẹp. Mới tháng 9 mà mưa phùn rả rích, mưa mấy hôm nay, lạnh tê tái. Thời tiếp ở Anh là vậy đó, như là một cái tủ lạnh.
    Quote 2: không riêng chi chuyện tình yêu, chuyện gì cũng vậy hết kiss ơi. Con cá to nhất bao giờ cũng nằm dưới đáy mà em. Nếu em chọn lựa việc dễ thì cảm giác tận hưởng thành quả nó không sung sướng như khi em chọn cái khó khăn. Chị nhớ có 1 câu như vầy nè,

    Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

    Cuộc sống tạo ra thử thách để chúng ta vượt qua chứ không phải để ta đầu hàng. Em chỉ là chịu đựng khoảng cách địa lý xa xôi, chông gai vẫn còn ở phía trước nhiều lắm :)>- Để dành năng lượng cho hiệp tiếp theo em nhé.:))
    Quote 3: Practice makes perfect em ơi! em cứ luyện tập nằm ngồi đủ kiểu, thì khi thấy ánh đèn hướng về sân khấu em sẽ tự động rạng rỡ thôi mà. Em ngó ảnh của @puchi trên FB chưa? Cũng rực rỡ và tươi tắn lắm.
    Mà em ơi, ảnh thích chị không phải vì chị "đẹp rạng ngời mà không chói loá" đâu em :)), vì chị tin ảnh, nghe theo lời ảnh, làm theo lời ảnh khuyên nên chàng cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối. Tới giờ phút này chị nghĩ rằng đối với đàn ông, họ rất coi trọng niềm tin của người khác đối với họ, đặc biệt là người yêu. Em có đọc quyển Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim chưa? Giờ chị ngẫm lại thấy đúng, khi tác giả nói rằng, đối với người đàn ông, được người khác tin tưởng và đưa là lời khuyên cho họ là dấu hiệu của sức mạnh. Cãi lại chàng ít thôi em nhé, chị cũng suốt ngày chí choé, nhưng chuyện lớn thì chị theo vì ảnh kinh nghiệm hơn, và có nhiều thông tin hơn chị.
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hahhaha tình hình này ngoài CLB US, chúng ta sẽ có thêm 1 số hội trong lòng nhà Ấn ví dụ như: hội thích ăn đồ ăn Ấn, hội thích trai đẹp, hội yêu saree, hội thích chụp ảnh và tạo dáng :D .... vv và vv hahhaha

    có nàng nào biết 18 thôn vườn trầu ở Hooc Môn không? Tớ đọc báo thấy nổi tiếng lằm, ... lại ước ... ước gì mình có cái máy ảnh xịn zoom tới zoom lui để 1 số model tạo dáng :D
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @sara em thấy cái này đúng y như một anh bạn Ấn em biết nói nè. Khi bạn em kể với bạn đó rằng ở VN nhiều khi quen nhau, gần đám cưới rồi đó nhưng thấy không hợp là vẫn có thể chia tay. Ảnh kêu, ở Ấn không có chuyện đó đâu, một khi giới thiệu là "bạn gái" có nghĩa là sẽ cưới người ta, chứ không có chuyện chia tay như ở mình. [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ơi, chị nếu không quen uống thì uống từ từ thôi chị, ban đầu thì uống ít thôi, có thể nửa ly/lần ngày 2 lần nửa ly như vậy. Em thì em phải bỏ socola vô cho dễ uống. Rồi sau đó khoảng 1 tuần chị tăng lên 1 ly, cứ từ từ như vậy. Tại cơ thể mình chưa quen hấp thụ, uống vô sẽ ói. Em mỗi lần uống cũng phải uống chậm, uống nóng, chứ biểu tu một hơi là em sẽ ói. Uống sữa ngoài việc da dẻ, chiều cao thật ra còn có tác dụng chống loãng xương khi về già nữa đó mọi người. Nên mọi người chịu khó uống hén. Cọp ngày xưa uống sữa như là cực hình, đến nỗi ba má kêu, thôi khỏi uống, uống sữa mà như uống thuốc độc. Giờ thì đỡ hơn rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ ngày chàng về lại nước, mọi SH giờ giấc của mình bị đảo lộn tùng phèo lên hết. Bình thường cọp ăn ngủ đúng giờ lắm, khoảng 11g đi ngủ, sáng 6g vậy. Vậy mà dạo này cứ 12g, 1g, 2g, có hôm trước 2 đứa nc tới tận 4g sáng, X_X, thiệt là kinh khủng. Ngày hôm đó chát gần 8g đồng hồ. Giờ nhớ lại không biết đã nói những gì mà kinh khủng vậy. Nhưng mình vẫn phải dậy sớm để học bài, 5g phải mò mặt dậy rồi. Mình nghĩ đó là cả 2 chưa có chuyện, chứ nếu mà xích mích nữa thì chắc là mệt lắm. Ai có người yêu ở xa thì hạn chế cãi nhau hén. Chị @bee nói, yêu nhau ở xa mà hay cãi nhau là dễ đứt lắm. @kiss @alisha cố lên hén!
  10. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ơi, em hjok fai đứa kén ăn đâu. em ăn được nhìu lém, cái vụ uống sữa là số 1 luôn á, em có thể uống được 1 lèo hết ly luôn mà sao vẫn bị gầy nhỉ??? hay do tạng người nhỉ.hum wa em mới mua thử fo mai, sợ we đi lần đầu tiên ăn mà đã muốn ói.hic.
    jenny c muốn đi chơi nữa hả??? rủ em dzơiiiií.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hehe, bà cọp hồi xưa tui cũng dzậy nè. bthuong đi làm dậy hok nổi chứ mà chàng kiu là dzậy 1 cái một nói chuyện hok thấy hết. mê lém bà ơi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dạo này hok thấy marie vào nhà nữa nhỉ???? bà ui chuyện của bà sao rùi???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bà tiên jenny hãy biến giấc mơ thành sự thật nhá. để em lên mạng search thử. hehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này