1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Hehe... điều trên chị Sarah nói rất chí phải! Khi chưa là gì và chưa được chấp nhận thì gia đình ng Ấn nhận quà của mình xong, nếu họ dùng tới thì chỉ vì có nên dùng, chứ chẳng ai muốn khoe rằng "Quà đó là do bạn gái con trai tui tặng!" hết. Cái này thì ngay cả trong gia đình VN mình thấy cũng vậy. Sau khi đã là người một nhà thì mọi ng luôn nhớ tới mình mỗi khi dùng 1 cái gì đó do mình tặng. Còn điều này em thấy nữa là khi họ chấp nhận mình rồi thì lúc nói chuyện với nhau về mình, họ cũng dùng tên mình để gọi, chứ ko dùng danh từ ngôi thứ 3 chung chung nữa :)
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @cọp ey cọp nàng viết mấy chuyện tình yêu của nàng thành sách được ah. Hí hí.. Tui sẽ là một trong những độc giả đầu tiên cho coi! Ờ tui cũng vẫn còn nhớ lúc Gee với nàng nói về chuyện "cắn 1 cái thật đau"... Đúng là ko ngờ giờ nó thành hiện thực. Tận hưởng hạnh phúc đang có đi ha nàng! Bao giờ chàng quay lại với nàng thế? Lần đầu tiên xa anh iu tui , tui cũng ngồi trong phòng ổng nè. Mà ko đc lãng mạn như chuyện của nàng, tui ở trong cái phòng đó chỉ để thực thi nhiệm vụ ...chùi rửa! Hừm.. lời "ảnh" dặn dò gửi gắm trước lúc xách vali về nước chơi, rằng sẽ có ng tới thuê ngắn hạn mà ảnh bận quá làm chưa xong hết nên hỏi mình giúp giùm! Mình đúng là dại, ko nghĩ tụi con trai nó ở lộn xộn vậy nên mới nhận lời. Tưởng chùi chiếc sơ sơ là xong, ai dè hì hụi cả đêm mới hoàn tất! bó tay. MÀ đêm đó đêm noel, có mình mình cô độc, vừa nghe mấy bài giáng sinh trên tivi vừa chùi rửa dọn dẹp, buồn gì đâu! Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy bực cái tên ở dơ làm mình chùi chà miệt mài trong đêm giánh sinh!hừm! (nghe giống giống vụ chị Sarah tức vì bị giặt đồ nguyên đêm ở trong mơ! haha)
    Nói chơi thôi, chứ tâm trạng nàng khi ngồi trong cái phòng của anh, tui hiểu lắm :D Mình với ox cũng từng phải ở xa nhau rất nhiều lần, nên mình biết cảm xác ấy. Ngay cả khi mình về VN chơi, giữa SG sầm uất, bạn bè đông đủ mà vẫn thấy bên mình có một khoảng trống, chỉ mong đc nc, nghe giọng ng kia... :)

    Ờ, báo cáo là 2 bữa nay tui mỗi ngày uống đc chừng 300ml sữa nhé! Mình uống được, nhưng ghét! Ghét US từ hồi còn ở VN kìa, giờ thì bt tại ăn với cornflake riết do làm biếng :D. Theo thống kê mình từng coi trên tivi, thì 90% người lớn ko chịu đc sữa. Nghe xong ko tin lắm, nhưng giờ nhìn mấy chị e nhà mình xong, tin luôn! :))
    @alisha US ngoan hoài hoài nha em! Tự giác đc là tốt :) ! Sau này ko cao lên thì HỘI chúng mình sẽ trao cho nàng giải " Chăm chỉ US, tự giác US" ha :)) Vụ trị thâm quầng mắt đó, chị cũng chịu. Chị đắp dưa leo mà chẳng ăn thua gì cả. Hayza...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ủa Gee thích cái phông nền thế nào vậy? Thấy mấy đứa bạn mình đi chụp ở SG, trong quán cafe đẹp lắm lắm luôn mà! Đợi chị Jenny đi chụp hình cưới, Gee xin theo, bắt chước bác phó nháy là có cái nền với góc đẹp liền :D
    Anh của Gee giống ox tui hồi xưa ghê! Rửa mặt bằng xà bông tắm ko à :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ờ mấy nàng, quên kể chuyện này.Chuyện nhảm mà khiến mình vui suốt từ lúc tỉnh tới giờ :D! Đêm qua mình nằm mơ, thấy mình có 1 chú chó to màu nâu, và biết nói ! Hí hí... Trong mơ mình đi ăn Pizza cùng bạn bè, tán dóc cả buổi tới lúc ra về mới nhớ ra là mình có đem chó theo :D.Thế là vội chạy ra chỗ để đồ thì thấy nó vẫn ngồi đó mặt buồn thiu, mình hỏi nó đói chưa, nó gật đầu cái rụp. Mình dắt nó đi kiếm đồ ăn. Lúc tìm ra đc cái nhà hàng kia bán đồ cho chó, nó đói quá mới yêu cầu phục vụ là " Anh có cái gì thì cứ mang ra, sao cũng được!". Mà chắc nó nói nhanh quá hay sao đó, mọi ng trong nhà hàng trố mắt lên nhìn ko hiểu nên mình mới nói lại từ từ ý cua nó cho mọi ng nghe. Cuối cùng chú chó của mình cũng nhận đc 1 phần ăn thức ăn chó có kèm cả salad trộn (chắc tại buổi tối trước khi ngủ mình có xơi 1 đĩa sálad!) :)) Tới khúc đó thì ox thơm lên má để tạm biệt đi làm, hết mơ ! Nhắm mắt cố gắng tìm lại chú chó biết nói của mình, mà ko thấy lại nữa. he he...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ây Ây các nàng ui!!!!! Tui được lên Thành Viên Quen Thuộc rồi kìa ! hé hé ... Lên level lúc nào mà mình ko hay :D
    @Viljen em, thấy gương chị nhớ noi theo! Cứ tám chừng 90 trang là đc lên level liền :))
    Đãi cả nhà ăn gà quay mừng mình lên level nè :)) :

    [​IMG]
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ui @staycool nàng làm tui thèm we nha. chẹp chẹp. party lên level thôiii
    à mà mấy nàng nghĩ cái tên đi nha chuẩn bị leo lầu rùi kìa...
    cái hạt methi ấy chẳng là hồi nãy đi làm về thấy có 1 cái bảng người ta bảo tiền nguồn cung cấp cái hạt methi đó cho Ấn Dộ. tớ tò mò we nên hỏi các nàng. @alisha sao em bít cái hạt đó vậy??? bên mình có hok???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @staycool gee: rửa mặt bằg xà bông cục có bị sao hok các nàng??? nếu đẹp da tớ cũng thử. hehe
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Tầng mới mình đề nghị để chị Jenny xây ha! Chị sắp có 1 khởi đầu hạnh phúc, xây tầng cho mát tay để nhà mình thêm nhiều nàng đến được bến bờ như chị :) Mọi ng nghĩ sao?
  5. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4

    <FONT face=[/IMG]Chuyện quan niệm về con cái trong gia đình Ấn chắc chắn khác Việt rồi em ơi , chuyện khắc khe thì chắc ai cũng biết …
    Gia đình Ấn quan trọng con trai lắm ! đặc biệt là con trai trưởng trách nhiệm đầy mình luôn .(tuy nhiên vẫn có một số gia đình thông thoáng không quan trọng trai hay gái )
    Trong gia đình con trai cả phải có nhiệm vụ lo cho cả nhà đặc biệt là mẹ và em gái
    Nếu không may cha mẹ chết sơm thì Anh cả phải lo chuyện sắp xếp hôn sự cho em gái , Nếu cha mẹ mất (hindu) thì con trai trưởng phải cạo đầu và khai hoả …
    Người Ấn theo đạo hindu thì quan trọng con trai vì phải lo chuyện thờ cúng và duy trì truyền thống gia đình vì con gái lấy chồng là mất họ luôn nên mới có con trai bằng mọi giá
    Chồng mình là con trưởng ở Việt Nam dzậy chứ mỗi lần ba mẹ hoặc em gái có việc đi xa là phải nắm chắc lịch trình khi chuẩn bị khởi hành phải gọi điện , canh giờ đến phải gọi điện , nếu ở Ấn thì phải dzính cái khâu đưa tiễn sướt mướt ……mình nhớ có lần cái thằng em trai 8x mãi ham chơi 2 ngày không gọi điện cho papamama làm họ gọi cho anh xã mình rồi dzũa te tua , sau đó chồng phải lùng sục trên internet để tìm cho ra thằng ku hư hỏng ham chơi kia dạy cho nó một bài học dài mấy tiếng đồng hồ để biết thế nào là duty ….(nó làm IT ở Mỹ nên đầu óc cũng thoáng nên cái kiểu sến dzậy nó đâu chịu )
    ờ gia đình chồng và họ hang vẫn refer kết hôn sắp đặt , nếu trong gia đình có con trai cả rồi đến con gái rồi con trai út thì con trai trưởng kết hôn trước kế đến là cô gái nếu đứa em trai mà kết hôn trước thì cô gái ở giữa sẽ bị trừ điểm khi kết hôn
    kết hôn sắp đặt thì dựa vào một số tiêu chí :
    - Tôn giáo (cast)
    - Background gia đình
    - Trình độ học vấn của he/she đó
    - Con trai thì nghề càng chuyên môn chức càng cao thì bố mẹ tha hồ chọn Proposal cho con (dowry nhiều , nhà gái tự hiểu không cần phải nói tuy nhiên ở nông thôn thì họ hay nói thẳng dù rằng bị cấm nhưng “phép nước thua lệ làng “ mà
    - Màu da (da trắng thì được cưng như trứng và quý lắm )
    - ngoại hình
    và những tiêu chí khác ................

    Khi con cái kết hôn rồi thì cha mẹ cứ thúc ép chuyện sinh con miết thôi ...nên nếu Maire cưới thì sinh luôn đi nhé !và gia đình truyền thống thì cưới xong là sản xuất ngay J nhưng ở các thành phố lớn và gia đình tây hoá thì thường enjoy sau 3 năm thì “sản xuất “
    Con đầu lòng thì hầu hết họ mong sinh bé trai để chắc chắn thế hệ kế thừa đã bắt đầu , thêm nữa khi sinh bé trai mọi người sẽ nhảy múa và tặng vàng còn bé gái thì không nhảy cũng hỏng có múa luôn .
    Gia đình mình thì papa mama cứ thúc ép mãi mình cứ nhe răng cười trừ , hầu như không có cuộc gọi nào họ không quên nhắc nhở chuyện sản xuất Jnên nếu ai lỡ “máy móc” có vấn đề thì thật là áp lực đó nha !
    Nếu không sinh con được thì gia đình chồng sẽ chạy chữa nhưng sau đó thế nào thì mình không biết tại nhà chồng có bà dì nghe kể dzậy hỏng ai kể tiếp khúc cuối ...
    Cha mẹ Ấn thường thích sống với con trai trưởng và trọng con dâu trưởng vì họ phải lo cho ba mẹ và quản lý tài sản cũng như những việc phát sinh .tuy nhiên ở các thành phố lớn thì bố mẹ thường ở nhà vài tháng đứa này rồi lại tour qua đứa kia

    Ây dza hôm nay Sara nhiều chuyện quá , Marei ơi em đâu rồi ?

    @ chuyện nàng cop cảm động quá mình cũng từng cắn một người giờ lật tay ra còn nguyên hàm răng nhưng cắn giận như quái thú chứ không phải cắn yêu hahaha .
    chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ , hôm nay nói nhiều mọi người hông phiền hen :) love you all
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đa tạ các nàng quá khen, cọp mà có xuất bản sách thì chỉ có bán cho nhà Ấn mình thôi. Ngày xưa mình với chị@bee 2 chị em thất tình ngồi chát chít cũng mơ mộng ngồi viết sách để truyền lại bí kíp cho đàn em sau này. Giờ thì ý định đó đã trôi tự phương nào. Giờ nàng staycool nhắc mình mới nhớ. :D
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @bibimbap haha nàng ui mấy anh chàng tính lòa xòa trong việc chăm sóc nhan sắc nên có gì dùng đó. Mình mà dùng xà bông tắm bt sẽ dễ bị khô da lắm. Còn nàng muốn rửa mặt thì dùng xà bông handmade của chị Thảo trong nhà Ấn mình nè, toàn vitamin với thành phần tự nhiên làm đẹp da như dưa leo hay chocolate, sữa dê...v.v..., có mùi thơm dễ chịu (một phút dành cho quảng cảo...Dù mình chưa xài bao giờ nhưng nhìn ảnh và tên các thành phần, mình đoán vậy :D)
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    cả nhà, tin làm đẹp: cọp vừa mới nghiền khoai tây với sữa đắp mặt nạ, ngủ một giấc ngủ trưa xong, dậy dùng nước nóng rửa lại công nhận thấy da mặt mình khoẻ mà mịn hẳn ra. Ai đang ở xứ ít nắng thì làm nhé, còn nàng nào ở xứ nắng nhiều hơn thì dùng loại trái cây khác thay cho khoai tây nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @staycool chúc mừng nàng lên đời, đừng quên công mình những ngày tháng trước tích cực buôn dưa lê với nàng.
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Hồi nãy đi chợ, nhìn thấy túi khoai tây cứ ngờ ngợ hình như mình định mua? Sau lại nghĩ thôi có ăn gì tới đâu mà mua ? huhu...đầu óc toàn ăn với uống thôi! Tiềm thức mình có dẫn đường tới khoai tây mà sao ko dẫn mình tới hành động mua khoai luôn :((
    @cọp vừa search net thấy bảo có thể cho thêm 1 thìa mật ong để ko khô da đó nàng! Ờ mà đắp 2-3 lần /tuần hả nàng? 1 củ khoai có đủ cho cả mặt ko vậy?
    p.s/ phi vụ buôn dưa của chị em ta, mình đâu dám quên. Còn làm ăn lâu dài với nhau mà, nàng nhỉ? hehe
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Từ ngày chàng về nước, ngày nào mình cũng chăm chỉ đều đặn viết email cho chàng dù cho 2 đứa mỗi ngày đều chát 5 tiếng đồng hồ. Mỗi cái thư mình đều đánh số ngày từ đây cho tới ngày chàng qua lại. Hôm nay đã là ngày 16. 28 tụi mình sẽ được gặp nhau ở sân bay Manchester. Những ngày đầu chàng về nước chàng không có check mail box, 5 ngày sau chàng mở mail ra mới thấy thư của mình. Chàng kể, bức mail đầu tiên của mình làm chàng rớt nước mắt. Từ đó về sau ngày nào chàng cũng check mail. Có những hôm mình chưa kịp gởi, đợi đến cuối ngày mới gởi, là chàng hỏi liền, thư hôm nay của chàng đâu? :D Trong mail mình cũng không viết gì nhiều, nhiều khi chỉ có 1 câu hoặc 2 câu, nhưng có những lúc mình viết một đoạn dài. Lúc viết mình chỉ nghĩ nên làm cái gì để vun đắp tình yêu thôi, nhưng không ngờ đối với chàng nó lại có tác dụng rất lớn, nâng đỡ tinh thần chàng trong những lúc khó khăn. Chàng nói nhờ những bức thư của mình mà chàng luôn có cảm giác là mình ở bên, dù cho tụi mình ở rất xa. Nó khiến chàng vững tin và chờ đợi cho tới ngày tụi mình gặp lại...

    Hôm qua chát với chàng, chàng mở lớn lên cho cả nhà cùng nghe. Nhà chàng thấy mình qua wc (nhưng mình thì không thấy) hỏi mình đang uống cái gì đó, :)), lúc đó mình đang uống sữa. Hahaha, giờ ngày nào mình cũng uống 2 ly hết á. Mẹ chàng hỏi mình học gì, hôm mình đi châu Âu có mua kẹo socola cho mọi người trong nhà. Trong đó có mang cho anh em chàng một ít, chàng mang về nhà. Cả nhà rất thích, hỏi là của ai vì socola made in Italy. Ở đây thì không có loại đó, anh chàng lúc trước về nhà thì cũng không có mang về. Chàng nói là của mình, chàng kể nó vẫn còn vì mọi người muốn thưởng thức nên ăn từ từ. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @staycool công nhận giấc mơ của nàng ngộ nghĩnh ghê, chó biết nói, nhưng mình thích cái đoạn "ox thơm lên má để đi làm" hơn, :)). Nàng còn hiểu tiếng chó rồi phiên dịch lại cho mọi người nữa mới thú vị, hahaha. Tối nay ráng nằm mơ nữa đi nàng, xem thử có gặp lại chú chó biết nói nữa không. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-bd yeah mình ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Đầu xuôi đuôi lọt, :D.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng đúng là chỉ lo ăn với uống, bỏ quên chuyên mục làm đẹp. :)) Cái dzụ bỏ thêm một thìa mật ong mình nghĩ là đúng đó nàng, đắp xong mình có cảm giác hơi khô khô dù cho da rất mịn và khoẻ. Một củ mình nghĩ là đủ cho 1 tuần á, nàng chia làm 2 đi. Mình làm rồi rút ra kinh nghiệm vậy nè:


    1. luộc khoai tây cho thật nhừ. Cọp gọt vỏ trước rồi mới luộc
    2. đánh cho nhuyễn ra.
    3. lấy đủ một phần dù cho mặt mình hôm đó thôi, còn lại bỏ vô tủ lạnh, khi nào dùng thì lấy ra dùng. Mình làm lần đầu nghiền hết cả củ, xài không hết nó bị khô.
    4. bỏ thêm ít sữa rồi để vô lò vi sóng cho nó hơi ấm ấm rồi đắp lên mặt.
    Cọp để khoảng 2 tiếng vì cọp ngủ trưa, tuỳ nàng để khi nào nó khô thì gỡ ra, rồi rửa bằng nước ấm. Giờ mặt mình toàn mùi sữa, thơm ơi là thơm. :P

    Cứ đà này chẳng mấy chốc nàng sẽ lên level vèo vèo thôi. :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Í, cái kỉ niệm chùi rửa của nàng cũng đáng nhớ vô cùng, nhờ những phút giây đó giờ mới có cái tám với bà con nè. Hôm chàng mình đi thì mình lên phòng chàng đưa quà, tiện thể bị chàng sai vặt xếp đồ vô valy. Chàng đem về toàn ly, cốc vì nó made in England ^:)^ Mình hì hục ngồi gói từng cái ly vô mấy cái áo sơ mi, chèn lại cho khỏi bể. Chàng khoái lắm vì không biết làm sao nhét cái mớ ly đó về. Mình có đưa chàng cái tượng cô gái VN mặc áo dài đội nón lá, chàng kể khi chàng về nước, việc đầu tiên là lấy cái tượng của mình ra trước, xem thử có sứt mẻ chút nào không rồi tới cái mớ ly tách. May mà tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn, không cái nào bị bể hết.

    Cái dòng đỏ đỏ kia là đúng á nàng, nhiều khi mình cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng chàng gọi mình. :D

    Phong trào US có vẻ như đang được triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả, chứ không phải là chết yểu. Ráng lên nàng ơi, @alisha ơi, sau 1 tháng coi thử da dẻ, mặt mũi có đẹp một cách rực rỡ lên chút nào không? ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này