1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu đẹp !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraingheo, 15/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraingheo

    changtraingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hì .. chào mọi người, mình có tài khoản ở ttvn lâu rồi, nhưng ko đóng góp bài viết gì hết. Hôm nay mình buồn, nhưng mà mình có thói quen ko kể tâm sự của mình cho bất cứ ai quen biết nghe hết, chỉ dám kể cho người lạ nghe .. Gửi những ai đang đọc topic này, có ai như mình ko, có khi nào bạn nghỉ bạn yêu 1 người ko quen biết, và người đó đã trở thành bạn gái của mình .. chắc bạn nghe rất là vô lý nhỉ .. mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện tình của mình, 1 chuyện tình mà hơn 2 năm qua mình ko thể nào quên ..

    - Sau khi học hết lớp 12, mình cuốn gói ra sg, dùng từ cuốn gói nghe hơi quá nhưng thật sự là vậy .. ko ai đưa tiễn, ko ai quan tâm, tự thân một mình mang hành lý ra sg và nhờ bạn bè chở về nhà. Sau 1 chuổi ngày học hành, thật sự mình ko học gì hết, vì khoản thời gian đó, mình vẫn là 1 thằng nhóc, 1 thằng nhóc ác chỉ bơi ăn chơi ko biết gì vì gia đình giàu có. Mình nên người chỉ là vì do bé út của mình, từ nhỏ mình muốn có đc 1 người e gái, và cuối cùng mình cũng có đc đứa e gái .. nhưng có điều nó ko đc như bao người con giá khác, nó bị câm điếc .. vì quá thương con, nên toàn bộ gia tài đã mang đi chữa bệnh cho bé út. Và rồi có 1 lần, mình gòi điện thoại về cho nhà báo hết tiền rồi, gửi tiền lên cho con .. mẹ mình mới nói nhà mình ko còn tiền nữa.. shock .. đổi lại trường hợp của mình như bạn, 1 gia đình giàu khét tiếng 1 nơi giờ thành 1 gia đình phá sản.. tất cả là vì bé út. Sau lần đó, mình đã suy nghỉ, mình đã phí 1 thời gian dài cho việc ăn chơi của mình .. giờ hối hận cũng đã muộn. Mình ko ăn chơi nữa, quyết tâm học hành ... nhưng vì cuộc sống lui thủi chỉ có 1 mình đâm ra mình đã có 1 tính tự kỉ và trầm cảm rất nặng. 1 thời gian sau, đám bạn của mình bị công an quét đã trốn ra sg, khi thấy mình bị như vậy đã làm mai cho mình 1 người con gái, để tâm sự chia sẽ.. Nhưng bạn biết ko, người đó đã chê mình ko có tiền, đừng nghỉ tới chuyện quen nhau. Buồn và thất vọng nhiều lắm bởi vì mình ko còn như xưa nữa, ko còn 1 người hét 1 tiếng là ai cũng nghe. Nhưng cũng vì chính câu nói của người con gái đó, mình mới có đc nhận thức, mới có đc tâm trí phấn đâu, mình đã tốt nghiệp đại học ... lúc đó bạn bè vẫn còn ở chung với mình, đối với mình là ngày ngủ đêm thức, cứ hàng ngày, 8h sáng là mình đi mua đồ ăn sáng về cho bạn ăn .. do tụi nó mới ra sg ko biết dg, và rồi mình gặp cô ấy .. 1 cô gái có mái tóc dài, đen và thẳng mượt .. nếu sét về vẻ bề ngoài thì đó là mẫu người mình thích nhất, cứ từ đó hàng ngày cứ 8h mình ra đó, chỉ đợi cô ấy chạy ngang qua, và dần dần mình đã yêu cô ấy .. nhưng mà yêu làm sao đây, trong khi đó 1 người mà mình ko hề quen biết.

    - 1 thời gian sau đó, mình có quen đc 1 người bạn là hacker, có ở chung với mình 1 thời gian .. đêm đó, nó buồn quá ko biết làm gì, nó đã tấn công vào hệ thống game online Netgame Asia .. sau khi bên đó biết bị tấn công mới liên hệ với bạn của mình và có ngỏ lời có quen ai bên lập trình PHP ko, giới thiệu vì cty đang cần người.. nó mới giới thiệu mình vào. Và mình đã làm ở cty đó, netgame asia... lần đầu tiên mình ăn cơm trưa với mọi người trong cty, ngồi đối diện mình là 1 cô bé rất xinh, đến nội mình ko thể nào ăn đc ..sang ngày hôm sau, buôi trưa, cái cô gái xinh đó mới đi làm trể và mình cũng vậy, đến cty là 12h trưa .. bổng nhiên cô ấy gục xuống tại chổ, xĩu ngay bãi giữ xe .. nhưng lúc đó mình vẫn còn chứng bệnh trầm cảm và tự kỉ .. mình chỉ nhìn và chỉ biết nhìn, kêu bảo vệ đưa cô ấy vầo cty ..Ở cty, mình hay ra lang cang đứng hút thuốc, và nhìn thấy xe cô ấy, người mà xĩu trước mặt mình .. 1 chiếc LX màu đỏ, nỗi nhất công ty, biển số 5959.

    - 1 thời gian ko lâu, có 1 lần mình đi làm trể, vội vàng chạy ra khỏi nhà, khi dừng ngay khúc đèn đỏ, thì trước mặt mình là cô bé tóc đen dài và thẳng, người mà mình đã thầm thích lúc trước .. dự định mình tính sẽ đi theo xem thử pé đó làm ở đâu .. nhưng ko ngờ 1 chuyện, khi mình nhìn vào biển số xe người đó chính là 5959 ...và mình biết rằng, cái người mà mình thích chính là người làm chung công ty với mình và cũng chính là người xĩu trước mặt mình .. và như thế mình đã mất điểm. Mình đã cố gắng tìm mọi cách để làm quen ... và mình đã nhờ người bạn của mình tấn công vào công ty đó 1 lần nữa để lấy yahoo của người đó ... sau nhiều lần nói chuyện mình đã quen thân đc với cô bé đó ... và cơ duyên trùng hợp mình lại làm người tư vấn thời trang cho cô pé đó .. và dần dần mình biết đc 1 chuyện, cô bé đó là con 1 gia đình quý tộc ở đất sài gòn ... từ những bộ đồ mình chọn cho cô ấy, ko có món nào mà dưới 200$ 1 cái ... rồi từ đó, ý định theo đuổi của mình ko còn nữa .. bạn nghỉ sao mà 1 thẳng dân tỉnh lẻ, dám đi theo đuổi 1 tiểu thư con nhà quý tộc .. cứ thế, mình ko ngỏ lời, chỉ biết lặng thinh nghe người đó tâm sự .. mà đáng iu lắm. 1 tiêu thư ko bao giờ biết cảnh mấy thằng sinh viên nhậu như thế nào, đi những đâu chơi .. khi mình dẫn đi thì cô bé đó tỏ ra rất thích thú .. đáng iu lắm, cứ vỗ tay lên đùi và nói "a ơi, từ nhỏ tới lớn e chưa bao giờ đc ngồi như vậy cả, vui lắm" .. rồi có 1 lần cô ấy nói "a, a kể cho e nghe về a đi" .. và mình đã kể cho cô ấy nghe, ko dấu bất cứ điều gì kể cả mình là 1 thằng cô hồn chỉ biết ăn chơi từ nhỏ .. trong lúc đang kể thì cô ấy chồm tới và hôn mình 1 cái .. và như thế là yêu ... mình ko nghỉ rằng, 1 tiểu thư như vậy mà yêu 1 thằng nghèo rách mồng tơi như mình. Cô ấy ko ngại ngồi lên chiếc xe cà tàn của mình để đi chơi, cô ấy ko ngại vào những quán vĩa hè để cùng ăn với mình, mặc dù mình biết khi ăn xong cô ấy sẽ bị đau dạ dày .. nhưng có 1 điều buồn hơn là cô ấy mắc chứng về trí nhớ .. cô ấy ko nhớ lâu 1 chuyện gì hết .. kể cả chuyện tình cảm .. bên mình cô ấy luôn có 1 cuốn sổ ghi chép, và luôn ghi lại hôm nay mình đã làm gì, và ngày mai mình sẽ làm gì .. bạn thử nghỉ, nếu bạn đang theo đuổi 1 người như vậy thì bạn có buồn ko ... Nhiều lần chỉ biết cười ra nước mắt chứ ko biết làm gì .. mùa Noel năm đó .. mình cùng với những người bạn bên kiến trúc, ai cũng tự tay làm cho bạn gái của mình 1 món quà, mình đã bỏ công ra 10 ngày đúng, để hoàn thành món quà đó .. đêm noel, mình alo cho cô ấy, nói a có món quà tặng cho e, cô ấy kêu 10 phút nữa e ra .. nhưng rồi cô ấy lại quên .. khi mình alo lại cho cô ấy thì cô ấy cũng với gia đình và cùng với gia đình mà cha mẹ cô ấy mai mối đang ăn tối ... trời mưa lâm râm, mình đã mang món quà đó tặng cho 1 bé bán vé số khi mời mình mua .. và cái sự thật mà mình ko thể tin vào mắt mình, là gia đình cô ấy co truyền thống cha mẹ đặt đâu con ngồi đó .. và rồi giám đốc 1 công ty nhựa ở Quận 6 là người được chọn .. sau khi tìm hiểu thì toàn bộ chị e trong nhà đều như vậy hết, đều đc cha mẹ sắp xếp chuyện chồng con ..

    - Mình và cô ấy đã lặng thinh chia tay, nhiều lần mình tự nhủ rằng, nên quên đi, đừng nhớ nữa .. nhưng đôi khi mỗi lần nhận đc điện thoại của cô ấy, mình lại ko cầm đc nước măt .. lúc thì nhà cúp điện, vì cô ấy sợ tối, trong khi đó chồng tương lai thì ko gọi .. và gọi cho mình, cứ luôn miệng nói "a ơi, a nói gì đi, em sợ tối lắm, a nói gì đi a" .. hoặc là những lúc 2 người gây nhau, vì 1 người là công chúa, 1 người là công tử .. cả 2 đc nương chiều từ nhỏ, cho nên mỗi lần bị súc phạm là lên mặt với nhau .. cô ấy khóc, và gọi điện cho mình .. ko nói gì hết, chỉ khóc và khóc ... mình thì rất sợ con gái khóc, cứ nói "e ơi, e nín đi, ob ngoan, a thương" .. nhưng cô ấy ko nói gì, 1 hồi và cúp máy, sau đó chỉ nhắn lại 1 tin "cảm ơn a" ... mình biết mình ko thể làm gì đc hơn nữa, ngoài việc tự hứa, sẽ luôn bên cô ấy đến khi cô ấy lấy chồng .. 18-1-2011 cô ấy đã lên xe hoa .. thấm thoát đã qua 2 năm .. từ khi mình hứa, a sẽ ko quen 1 ai khác cho đến khi e lấy chồng .. và cho tới giờ mỗi khi buồn .. mình lại nhớ tới cô ấy, mặc dù cô ấy bây giờ là người đã có chồng rồi ...

    -HÔm nay mình cũng đã say .. mình muốn tâm sự điều này lắm, nhưng ko biết nói với ai hết, lựa 1 diễn đàn mà mình ít khi quan tâm, ít khi ghé thắm .. để nói hết, nói hết tâm trạng của mình cho thoải mái cùng với nước mắt ..

    Ốc bu .. Mr phi thương bu lắm ... mong bu luôn hạnh phúc bên chồng nhé .. những gì Mr Phi làm đã làm xong hết rồi ... luôn vui và nhớ giữ sức khỏe nhé ..
  2. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng bạn, cái gì đã qua hãy để nó ngủ yên, xem như vừa trãi qua 1 giấc mơ đẹp. Hãy nhìn phía trước mà đi tếip bạn nhé!
  3. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình yêu như 1 bữa tiệc
    kết thúc rồi thì hãy để quá khứ ngủ yên, bạn ko vui tưởng cô ấy có thể vui vẻ được sao
    hãy để quá khứ ngủ yên và cố gắng vì tương lai :)
  4. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc buồn, thất vọng mình tự an ủi:"mình chẳng có gì nên cũng chẳng mất gì, so với nhiều người mình còn may mắn hơn"thế là không buồn nữa

Chia sẻ trang này