1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu thời gian là đủ để ta quên được một người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dmc5508, 17/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_Gio

    lang_tu_Gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    2s là đủ mà
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Nhiều khi muốn nhớ, còn chẳng nhớ nổi nữa :))
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự dối mình :D
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e ko phải con trai
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự dối mình =))
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    với mình thì chẳng bao giờ quên.
    để nhớ đã khó, đến khi muốn quên còn khó gấp vạn.
    nhưng mà thú thực là giờ trái tim mình cũng nhiều ngăn. khổ thế.
    mối ngăn một hình ảnh. động đến ngăn nào là em trong đó lại xổ ra vồ mình. ặc ặc ... :)
  8. Dmc5508

    Dmc5508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mong đó là 1 thói quen,vì là thói quen rồi sẽ từ bỏ được. Nhưng "thói quen" nay lại làm trái tim mình đau...
  9. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    "Kỷ niệm nhẹ như những cơn gió, nhưng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất chợt ùa về"
    Quên 1 thời gian lại nhớ, nhớ ra rồi thì lâu lâu lại quên...:)
  10. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    khi nào bạn chết :))

Chia sẻ trang này