1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khoingocvu, 19/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó mình tin rằng mình sẽ thay đổi bởi con người mà mình sinh ra không phải là một con người trầm tính sẵn có. Bạn có niềm tin như thế không?
  2. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng có niềm tin như bạn, niềm tin rất mãnh liệt nữa ấy chứ. mỗi lần đi chơi với bạn bè tôi luôn nhủ mình phải nói nhiều hơn, tạo ra các chủ đề để buổi nói chuyện, trao đổi vui thêm, nhưng thật là khó, dù đã cố gắng nhưng không thành, mỗi lúc đi chơi về tới nhà tôi lại tử nhủ sao mình tệ quá, rồi lại thất vọng về bản thân mình..... cảm thấy buồn quá, nhưng dù sao củng phải cố gắng thay đổi bản thân mình thôi. Khó Quá.....
  3. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố gắng đọc nhiều báo chí rồi khi nói chuyện bạn thử sử dụng những gì biết được để nói chuyện xem sao. Mình đã sử dụng cách này và mình đang thấy ổn với điều đó. Ví dụ như từ một mắt xích nhỏ là thời tiết bạn phát triển ra các nhánh như thiên tai, động đất rồi mưa rồi tuyết, sau đó từ các nhánh nhỏ này bạn lại phát triển ra tiếp như động đất ở indo, thiên tai ở Mỹ, tuyết ở Melbourne, sau đó lại phát triển tiếp dựa trên vốn hiểu biết của bạn. Đôi khi ta cũng thấy việc đó là việc tán gẫu thôi chứ không mang lại mục đích gì cụ thể, có thể đó chỉ là để tâm sự xả xì trét nhưng mình nghĩ là điều này cũng có ích cho tâm trạng bản thân đấy chứ
  4. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày ung dung tự tại đã đến. Mọi thứ cứ như trong mơ...
  5. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà bản thân ta chưa biết chứ không phải biết. Đôi khi trong một câu chuyện hàn huyên ta lại là những người lắng nghe bởi ta là người chưa biết. Nhưng điều đó không phản ánh một sự yếu kém mà chỉ là một thiếu sót mà thôi...
  6. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta đi tìm hiểu chính bản thân mình bởi ta chưa thể hiểu hết con người mình. Ta cảm thấy bản thân không thể như hiện nay được và muốn bản thân phải vượt lên nữa mới có thể sống được ở trong cuộc đời này. Lắm lúc mông lung...
  7. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ những ngày mà mình còn bên cạnh nhau...
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    sống cứ là chính mình thôi ,thay đổi bản thân nói dễ làm không dễ tí nào
  9. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ít nói ddâu phải là cái tội, cái tội là người ít nói lại kèm ít quan tâm thôi, chứ ít nói mà vẫn quan tâm chia sẻ thì mình nghĩ bạn sẽ thuộc type rất hay đó. Mình thuộc type ồn ào, nên mình rất thích type đàn ông thông minh, trầm tính (và cực kỳ thích những người biết chia sẻ) vì đi bên cạnh sẽ cảm thấy mình được bù những phần mình thiếu, rất hay đó, có điều có gặp đúng người không thôi.
  10. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hay đâu chẳng thấy bạn à mà mình chỉ thấy khuyết điểm thôi. Phải chăng đến lúc già rồi mới thấy được cái lợi của nó

Chia sẻ trang này