1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khoingocvu, 19/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Rồi sẽ đến lúc tìm được người thích hợp thôi, đừng cố thay đổi mình làm gì
  2. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ qua và những điều mới mẻ sẽ đến. Nhưng vấn đề sẽ là lúc nào nó sẽ đến và những điều mới mẻ ấy sẽ là những điều gì, sẽ mang đến cho ta những điều gì...
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Thay vì ngồi đấy đặt câu hỏi, sao không vận động
  4. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn vận động trong guồng quay của cuộc sống, mọi thứ đều đến và đi do vậy không thể quyết định được hết mọi thứ, tôi chỉ có 3 chữ hi vọng và tiến...
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Tiến...
  6. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Sang bên TVTY đó bạn, sang đó chém gió nhiều vào.
  7. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi họ cần có time để suy nghĩ về những điều anh nói, khỏang time đó để cả hai đều suy nghĩ về những gì đã qua và tuơng lai sắp tới
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    tớ cũng ít nói

    Hay kết bạn nhé ?? \:D/\:D/\:D/
  9. thoi_ke

    thoi_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang rơi vào tình trạng như bạn chủ topic,Vào ttvn cũng lâu nhưng toàn đọc cũng mới lập dc cái nick .
    Mình cung là người kiểu như bạn kia.Nhưng sống như vậy hơn 20 năm thấy cs của mình nhạt nhẽo quá.Chả có gì đang nhớ cả.Giờ đang cố thay đổi để hòa đồng hơn.Tất nhiên trầm tính suy nghĩ cũng tốt nhưng mà cs mà có hoàn hảo đâu.Càng cố suy tính vẹn toàn càng khó sống.Giờ mình nghĩ thế này.Cs không phải là cố gắng thực hiện hết những gì mình mong muôn ( Cha bao giờ được thế) chỉ là nên cố gắng sao cho càng gần với con đường mình muốn càng tốt....:-??
  10. Juniorgunners

    Juniorgunners Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy, đọc trên ttvnol cũng lâu rồi mới lập nick, trên mạng còn ít nói chứ đùng nói là ở ngoài. Ít nói hay chấp nhận thiệt, biết thế sao vẫn cứ như vậy??

Chia sẻ trang này