1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hy vọng. Chỉ mong mọi người giải thích hộ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuyencie, 19/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Mình là bạn thân của em ấy thời đại học. 2 thằng ở cùng phòng. Học hết năm nhất thì em ấy vào thi đại học. Trượt ĐH, học trung cấp kế toán. Học trung cấp kế toán được 1 năm. Sau thi đỗ Cao đẳng. Giờ đang liên thông lên ĐH.
    Chuyện là thế này ạ.
    Mình và em ấy quen nhau khoảng 3 năm (từ lúc em ấy vào thi đại học đến khi mình ra trường). Trong 3 năm đó mình và em ấy như là bạn, như là anh trai em gái, đôi khi như là 2 người đang tìm hiểu nhau... Có chuyện gì em ấy cũng tìm đến mình đầu tiên để chia sẻ, để được giúp đỡ, để được dắt đi chơi..v.v.. Và mình cũng quan tâm đến em ấy nhiều hơn anh trai và người yêu em ấy cộng lại.
    2 bọn mình có rất nhiều, rất nhiều...kỷ niệm với nhau, cả vui lẫn buồn. Mặc dù mình có tìm đến 1 cô gái khác (cặp kè 2 năm), còn em ấy vẫn yêu và ở bên người yêu em ấy.
    Sau này mình ra trường, về quê, đi làm... Em ấy vẫn học... 2 đứa vẫn giữ liên lạc bình thường. Mình chia tay bạn gái thời ĐH.
    Sau 2 năm em ra trường thi em ấy về quê thăm mình. Chỉ có anh trai và người yêu em ấy biết em ấy ra đây thăm mình.
    Em ấy nói lý do mà em ấy ra thăm mình là: Em ra đây thăm anh là 1 món quà dành cho anh, em mong anh sống tốt hơn.
    Em ấy ở bên mình 1 tuần 4 tiếng. Trong thời gian em ấy ở bên mình, mình đã dành tất cả những gì tốt nhất cho em ấy. Cả tinh thần lẫn vật chất. Khi về lại trường em ấy có nói rằng: Mấy ngày nay em chỉ nghĩ về anh và đôi khi thấy có lỗi với người yêu của em ấy.
    Xin khẳng định rằng: Mình và em ấy quen nhau 5 năm nay nhưng chưa 1 lần 2 đứa mình cầm tay nhau. Không hơn.
    Kết luận:
    Mình và em ấy quen nhau 5 năm. Mình là người quan tâm đến em ấy nhất và em ấy tìm đến mình nhiều nhất. Mình thích em ấy ngay cái nhìn đầu tiên, đến bây giờ thì mình mới biết thì ra mình yêu em ấy lâu rồi mà không biết. Em ây từng nói rằng em ấy thích mình nhưng thương người yêu của em ấy. Và bây giờ em ấy thừa nhận trước mặt mình là em ấy cũng có tình cảm với mình.
    Cần tư vấn:
    Mọi người có thể giải thích về chuyện này thế nào? Em ấy có yêu mình không?( đã từng yêu, đang yêu hay sau này có yêu mình không?) Nếu yêu thì em ấy yêu ai hơn?( mình hay người yêu cô ấy?) Tại sao em ấy ra thăm mình?
  2. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này lủng củng quá. Chưa hiểu rõ câu chuyện lắm. Tuy nhiên, mình cũng cảm nhận đc phần nào 1 điểm thế này: 2 người có sự tin tưởng nhau rất lớn. Sự tin tưởng này có được, khi mà trong suốt thời gian ngần ấy năm bạn và em kia đã dành cho nhau những tình cảm, chia sẻ... Mình hiểu điều này, bởi vì bản thân mình trong cuộc sống đã trải qua tình huống này rồi.

    Có 2 cái dở cũng như ko đâu vào đâu của bạn chủ top x ở đây là: Một là bạn dường như chưa có 1 định hướng rõ ràng về tình cảm( thậm chí xa hơn là tiến đến hôn nhân), nên mối quan hệ bạn dành cho em kia chỉ mang t/c anh em, bạn bè. Do đó nó ko đi đến đâu cả. Hai là, về mặt hành động, bạn ko có động thái mang tính chất chốt hạ, ghi bàn. Do đó mọi thứ nó cứ lừng khừng, chẳng đi đến đâu cả. Bạn mà ghi bàn vào lưới rồi thì mọi thứ sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.

    Về câu hỏi của bạn: Em ấy rất tin bạn, và nếu bạn biết ghi bàn thì chuyển thành tình yêu ko khó khăn gì. Bạn muốn có 1 kết cục tốt đẹp thì xem lại 2 cái dở mà mình đã nêu trên. Thân mến!
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Đỏ: nhưng em ấy có người yêu rồi và mình không muốn em ấy phải khó xử. Nên mình chưa bao giờ dám nói ngững lời Yêu đương. Mong em ấy hạnh phúc, dù người em ấy chọn không phải là mình.
    Xanh: Có lẽ do mình quá quan tâm em ấy khi coi em ấy là em gái, là bạn. Và quá tôn sùng em ấy khi coi em ấy là người mình yêu nên mình chẳng dám làm gì. Vậy bạn có thể cho mình biết bây giờ mình có nên "ghi bàn" như bạn nói không? maf ghi bàn bằng cách nào ạ khi em ấy đã vê bên người yêu em ấy.
    Bây giờ thì mình biết mình yêu và cần em ấy. Làm sao đây???
  4. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ top này cũng cứng tuổi rồi mà có vẻ ngây thơ nhể :D . Vấn đề ko phải là em kia có ng yêu rồi hay ko, vấn đề ở chỗ, bạn thấy mình có thể mang lại hp và tương lai cho em ấy nhiều hơn cậu ng yêu kia là được. Nếu bạn hơn, thì ko cần phải lăn tăn, một cuộc cạnh tranh bình đẳng mà thôi.

    Còn chuyện ghi bàn, haizz... Hỏi tôi thì tôi biết phải trả lời thế nào. Tưởng cái này là căn bản rồi chứ :D
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chuyện của bạn lãng mạn như một câu truyện ngắn mình từng đọc :D. Giả dụ đặt mình vào tình huống cô bạn của bạn, thì mình nghĩ cô ấy ra thăm bạn vì quý bạn, vì luôn dành cho bạn một thứ tình cảm trong sáng tốt đẹp, đại loại là trên tình bạn 1 chút còn yêu thì chưa tới ... ;)). Mình nghĩ vậy, chờ người khác vào tư vấn xem thế nào ..
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em nó cho cơ hội thế rồi. 1 tuần đấy mà chú cứ dấn lên thì giờ em nó đã là của chú rồi chứ đâu còn phải lăn tăn thế này nữa. Rê dắt mãi mà đến khung thành còn sút trượt thì trách được ai.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết mấy cái lùng bùng bên trên, nhưng đọc mãi chỉ thấy em ấy nói là: THÍCH BẠN VÀ THƯƠNG NGƯỜI YÊU EM ẤY chứ chẳng thấy khẳng định là yêu thằng nào cả.
    Nhận xét hơi chủ quan là em này chỉ yêu bản thân thôi. Về cảm xúc yêu đương thì em ấy tìm tới ku người yêu còn tìm kiếm sự bình yên, che chở, chia sẻ thì lại đi tìm chú. Con cáo này của chú o phải là không có đuôi cũng không phải có tới 9 đuôi mà là 2 đuôi vai vòi.
    Cách tốt nhất là chú ấy, nên rõ ràng chính tình cảm của mình, làm gương cho em ấy học tập. Chẳng qua là chú thích nó rồi nên giờ cứ tạm chấp nhận cái kiểu lửng lờ như thế mà ru ngủ trái tim mình. Thật là chả ra làm sao.
    Còn mấy câu hỏi cuối tôi buồn cười quá: EM ẤY YÊU AI NHIỀU HƠN. ac ac
  8. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi cậu ạ! Cái câu thích mình và thương người yêu em ấy thì chả có gì để nói nữa cả!
    Ý là anh có thể yêu em, nhưng em xin lỗi, em còn có thằng khác để lo!
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn không biết là bạn có yêu hay tiến xa ko thì làm sao xin tư vấn được. Nếu là "có" thì hôm nào đó rủ em ấy đi chơi, uống nuớc gì đó rồi hỏi xem em nó dạo này yêu đương thế nào, bao giờ lấy chồng ...:)

    Có khi em ý chán cậu người yêu kia rồi và muốn giành cho bạn cái gì gì đó thì sao ... :P
  10. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bác này yêu rồi chắc lắm hôm cũng ôm chân giữa nghĩ về người đẹp rồi.

    Khổ nỗi em này thì tham lam ai cũng nhận hết tình cảm người khác dành cho mình. ích kỷ.

    Em có ý này: em này chán người yêu lên đang đi đổi gió đây, bác là cơn gió mát thôi, nhưng thoảng qua. Mai về thủ đô cáo nó lại bình thường.

    bác về quê, sống ở quê thì cưới em ở quê thì ngon hơn cho hạnh phúc và cuộc sống của bác về lâu về dài.

    Hãy coi đây là kỷ niệm đẹp./

Chia sẻ trang này