1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hy vọng. Chỉ mong mọi người giải thích hộ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuyencie, 19/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu, đây là Ty hay chỉ là rung động
  2. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ. Tại sao ai cũng hiểu và nói đúng 1 khía cạnh, 1 vấn đề của mình vậy???

    Hôm qua, em ấy nói rằng đã tâm sự với mẹ em ấy về mình và người yêu em ấy (không biết tâm sự gì ạ) và mẹ em ấy nói với em ấy rằng: Hãy đi đâu đó thật xa, đủ xa để xa ca 2 người để thật sự con cần ai hơn...

    Sáng nay em gọi điện nói chuyện bình thường thì em ấy nói người yêu em ấy đã chuyển đến phòng ở chung. Buồn. Mặc dù em ấy đã nói chuyện này với em rồi. Và mặc dù phòng có 4 người (anh trai, người yêu anh trai, em ấy và người yêu em ấy).

    Sao mình lại buồn nhỉ...???? Phải mừng cho em ấy với đúng chứ. Mình ích kỷ quá chăng??? Em ấy được gần người yêu, có người yêu bên cạnh quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cơ mà. Hic........
  3. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    roài, giờ thì bạn đã biết. vui lên đi đời còn nhiều em hay xinh ngon mà. chỉ mất tầm 1tháng tthôi. ta việc j fải buồn khi ta vẫn đi trên con đường ta chọn.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong hàng :)) chuyện y khuôn chuyện thằng bạn anh
    Gắng chịu vài tháng nữa đi chú, sau đó lên gặp gái, nn thẳng tiến. Cắm cái sừng lên đầu thằng kia nhìn cho oai
    Rau vừa xanh vừa sạch nhỉ
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Xin lỗi bạn trước mình nói thật chứ anh em nhà bạn gái bạn dễ dãi nhể. Ở chung phòng à? Sorry các bạn ở đây chẳng may là cohabiters chứ thế thì còn có quái gì để buồn để tiếc đâu. Mà bạn biết trước mà vẫn xao lòng nuối tiếc cơ à? Bài post bạn kể chuyện đang lãng mạn thế tự nhiên oạch một phát hiện thực a ng yêu dọn về ở chung vào thấy phũ quá :(
  6. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Chuyện đó mình xin no comment ạ.
    Trước kia, ngày bọn mình ở chung nhà (nhà 2 tầng, 1 tum, 3 phòng ngủ) 7 anh em ở chung.
    Hôm đó, người yêu em ấy từ Huế ra thăm em ấy.
    Mình vô tình, tối nóng quá mình lên mái hóng gió. Thấy em ấy đang trong vòng tay người yêu. Lặng người (dù mình chẳng có lý do gì mà như thế cả)...v.v... Nhưng mà mình vẫn vậy. Yêu thầm lặng 5 năm nay. Chưa 1 lần...cầm tay.b-(
  7. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Để 1 thời gian nữa, ko liên hệ, ko quan tâm, ko thân mật nữa xem thái độ em ý thế nào./. Bắt cá 2 tay kiểu này thì khổ nhất là người yêu của G đó. Nếu yêu thì tiến đến lại còn thương nhớ ng khác.

    Bạn nên dứt khoát với G. Cho em ý 1 thời gian suy nghĩ, chỉ chọn 1 thôi. Thương và yêu khác nhau hoàn toàn. Theo mình thì đàn ông người ta chúa ghét bị THƯƠNG HẠI thay vì YÊU họ.
  8. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Mình biết là mình không có nhiều hi vọng.b-(b-(b-(b-(

    Vẫn im lặng, quan tâm như trước đây... Để em ấy tự lựa chọn... Như thế có được ko???~X~X~X
  9. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi anhtuyencie

    Cuộc sống của bạn phụ thuộc vào em nó quá nhiều, gì mà để em nó lựa chọn, để em nó lúc thì lắc qua bên bạn, lúc thì lắc về người yêu của em nó. Bạn để em nó điều khiển cả bản thân mình.
    Đưa em nó vô recycle bin ngay. Tìm em khác là cách tốt nhất để quên em này.
  10. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    ĐỎ: nếu làm được thì mình đã làm cách đây 5năm rồi ạ.:((:((:((:((:((

    Blue: Đã thực hiện nhưng vẫn không quên được ạ.~X~X~X~X

Chia sẻ trang này