1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, em phải chọn con đường nào để đi đây, em mệt mỏi lắm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 19/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em quen cáo này được hơn 3 tháng rồi. Nhiều thăng trầm vui buồn rồi. Nhưng hiện tại thời điểm này dậm chân tại chỗ nếu ko nói là thụt lùi. Hồi đầu rủ đi chơi còn dễ. Càng về sau càng khó. em cũng từng nói ra tình cảm của mình, nói hơn 1 lần nhưng đều bị từ chối vì lý do: em có người yêu rồi. Theo em tìm hiểu và phỏng đoán thì cáo này chưa có or có rồi thì cũng ở xa mà cáo này thì làm ở quê cơ. Nên em có lý do để tiếp tục. Hồi đầu em nói bóng gió về tính cảm của mình thì cáo cũng bóng gió và cười đùa ko phản đối. Nhưng khi em thẳng thắn, bị từ chối ngay. Khi đó em đã dứt điểm, xoá số rồi và ko liên lạc gì nữa. Tầm 2 tuần thì cáo nt lại cho em. Và em lại tiếp tục, nhưng cáo này vẫn ẫm ờ như vậy. Cáo muốn em là bạn, câu nói thường gặp ở mỗi con cáo, hài.
    - Nếu cáo ko quan tâm mình, sao còn nt lại cho em?
    - Tại sao mỗi lần nt cho cáo nếu cáo ko có chút tc nào với mình tại sao cáo vẫn nt, vẫn nghe điện.
    - Rủ cáo đi chơi tuy khó nhưng cố gắng cáo vẫn đồng ý. nhưng mỗi lần đi chơi đều rào trước đi từ mấy h đến mấy h.
    Đơn cử 1 việc gần đây nhất là chiều qua, sau khi em tự nguyện giúp cáo 1 việc. Cáo có rủ em đi uống nước. Em nghĩ cáo chẳng qua cũng chỉ muốn rủ em đi thay lời cảm ơn nên em sinh sự từ chối (h nghĩ lại thấy mình ngu quá, cái tôi bản thân quá lớn). 1 lúc sau 2 đưa nhắn tin qua lại như kiểu vĩnh biệt. Nằm nghĩ thấy mình sai và ngu quá nên 1 lúc sau nt rồi gọi điện xin lỗi. Cáo bảo ko giận gì cả nhưng rủ cáo đi cáo vẫn nhất quyết không đi. Sau đó có tác động của mẹ cáo nên lại đồng ý. Nhưng lại 1 lúc sau lại nt lại: em nể mẹ em lắm nên mới đi đấy. Đọc tin nhắn mà điên cả tiết nhưng vì tình yêu, thôi nhường nó vậy, bỏ qua cái tôi bản thân quá lớn của mình đi.
    Nói chung là em ko phải quỳ gối xin cáo thích em nhưng quả thật em rất kết cáo này, em sẵn sàng làm mọi thứ ngoại trừ sư mù quáng điên dại vì em yêu đời lắm.
    1. Nếu thực sự hết cơ hội, em phải làm gì để ra đi ngẩng cao đầu vì em và cáo còn có mqh với 1 số người nữa. Em đã hạ thấp uy tín bản thân quá rồi nên em muốn ra đi ngẩng cao đầu, em phải làm gì?
    2. Em muốn tiếp tục, em làm gì đây. Chấp nhận làm bạn với cáo. Làm bạn thì mình sẽ phải làm gì đây ?

    Cáo ơi nếu em có đọc được những dòng tâm sự này thì cũng chỉ là cáo đã dồn anh vào ngõ cụt, anh cần sự giúp đỡ của mọi người. Đừng giận anh nhé cáo vì anh yêu em!
  2. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thật sự em mệt mỏi và bó tay rồi. Các bác chỉ giúp em 1 con đường với nhé
  3. giaohai

    giaohai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hazzzzzzz.......Tình hình là cáo đang đắn đo í mà, cáo có bồ zòi mà còn ju ga nữa thì mang tiếng ko chung thủy, lại gây đau khổ cho ngừoi kia, theo mình thì đừng có xuống nứoc với cáo nữa, cứ như bạn bt, giảm dần số lần nt với đi chơi lại, đẻ từ từ cho cáo suy nghĩ........... 1 thời gian sau lại rũ đi chơi, chém gió nhiệt tình rồi nắm tay...............
  4. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    m là m ghét nhất những thằng thấy ng yêu ng ta ở xa thì lợi dụng hốt hàng=>hèn.sao k đợi thằng kia về mà solo trực tiếp.
    lại càng khinh bỉ hơn nữa những đứa con gài ở xa ng yêu bị thằng khác tán là gật đầu cái rụp
  5. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ dựa vào cảm giác khi yêu để cảm nhận hình như cáo này có người yêu rồi nhưng ở xa. Em mệt mỏi lắm rồi các bác ạ. Có bác nào có thể phân tích tâm lý cáo này và chỉ giúp em 1 con đường sáng sủa để em bước không. Nếu thất bại em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác. Nếu thành công mình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ, 1 chầu bia nhở :D
  6. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên nên gặp mặt hỏi thằng vấn đề của mình đang nghĩ gì để còn tình tiếp.thằng kia của nó đi xa, Gái nó cũng sợ thằng kia có con khác rồi thì nó fải găm hàng dự phòng có thế thôi. Chú phải tỉnh ko là ng đổ vỏ đấy. Mình phải đặt ta ở trên, ở trên, luôn ở trên gái có vậy thôi.
  7. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 lần em thẳng thắn em thích anh, em còn cơ hội không. Cáo trả lời em có người yêu rồi. Vấn đề này em đã nói bên trên rồi mà. Nhưng tại sao cáo vẫn ẫm ở nhỉ?. Nói thật ra vì quá yêu nên ko yêu thì nên next để tâm hồn thanh thản ko cứ phải làm bạn với cáo thì lúc nào cũng tâm trạng. Vì em sống thiên về tình cảm :(
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà chú phải mệt mỏi nhỉ. Con gái nó thế, phải ỡm ờ để các chú đi chinh phục chứ. Nếu nói yêu em mà em gật đầu ngay thì còn gì là hứng thú nữa.
    Nói là bạn thì cứ là bạn đi, có sao đâu. Muốn biết cáo có người yêu thật hay chưa thì tìm hiểu qua bạn bè, người thân cho rõ ràng, nếu có rồi thì thôi, chưa có thì cứ làm bạn một thời gian, gần gũi thời gian nó sẽ thay đổi tình cảm. Chém gió nhịt tình vào
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mình thì không dám chỉ cho bạn một con đường nào cả nhưng tâm lý mình nghĩ mình hiểu.

    "Hồi đầu bạn nói bóng gió về tính cảm của mình thì cáo cũng bóng gió và cười đùa ko phản đối. Nhưng khi bạn thẳng thắn, bị từ chối ngay": Vì đơn giản bạn của bạn cũng chỉ coi bạn như một người bạn bình thường, hơi thân thiết một chút thôi. Nếu bạn chỉ hơi bóng gió thì người ta chắc cũng chỉ coi đấy là nói đùa bình thường thôi, đã có gì rõ ràng đâu nên nếu người ta từ chối luôn thì đó là việc làm vô lý.

    "Tầm 2 tuần thì cáo nt lại cho bạn": Đấy cũng là cử chỉ quan tâm bình thường. Một người con gái ngoài các bạn bè cùng giới ra thì cũng nên có một vài người bạn bè khác giới chứ, đúng không? Vì cáo quan tâm đến bạn bè, hỏi thăm bạn bè nên đó là lời giải thích cho 2 câu hỏi sau của bạn nhé:

    "- Nếu cáo ko quan tâm mình, sao còn nt lại cho em?
    - Tại sao mỗi lần nt cho cáo nếu cáo ko có chút tc nào với mình tại sao cáo vẫn nt, vẫn nghe điện."

    "- Rủ cáo đi chơi tuy khó nhưng cố gắng cáo vẫn đồng ý. nhưng mỗi lần đi chơi đều rào trước đi từ mấy h đến mấy h." : Mình, cũng như nhiều cô gái khác, có bạn bè bình thường, chơi với nhau vui vẻ thì đi chơi với nhau cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? Người ta cũng cần có bạn bè chứ, kể cả một trong vài người bạn của họ có thích họ đi nữa. Nhưng cô ấy cũng đã tỏ rõ cho bạn là cô ấy chỉ muốn là bạn với bạn thôi rồi, vì vậy việc đi chơi với bạn cũng chả có ý nghĩa là định giữ mối gì đâu. Vả lại, cô ấy cũng nói với bạn là cô ấy có người yêu rồi mà, đúng không?
  10. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    vô cốc tu luyện đi.^^ . nó biết t.cảm của mình rồi. ta cứ kệ nó một thời gian đi xem nó ntn.hehe

Chia sẻ trang này