1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, em phải chọn con đường nào để đi đây, em mệt mỏi lắm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 19/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bác cứ tạm thời cho nó đội mũ phớt đi.đâu khắc cố đó mà:P
  2. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn gạch đầu dòng một nhé: gái nào mà chả tham, có thêm một thằng theo đuổi chả mất gì mà còn được giá
    - thứ 2 là nó nghe hay nt bác tin nó có tình cảm hả? xin lỗi chứ em không tin vào tin nhắn với điện thoại, nhất là các loại cáo!
    - Cuối cùng nhé, cái câu của bác cho thấy bác thất bại, chưa đánh đã cho giặc xem lưng,[-X câu ấy để trong lòng, yêu kệ nó, nói ra lúc căng thẳng này e là chuyện bác sẽ chấm dứt càng sớm!b-(
  3. Trannguyenmai

    Trannguyenmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hà hà. Con gái là thế bạn à. Thích có người quan tâm mình, dù có thể mình không thích người ta. Thế nên lúc người ta lặn mất tăm lại...hụt hẫng. Em cáo già đeo nơ này có thể tạm xếp vào 2 trường hợp:
    1. Thực sự là không thích bạn, nhưng lại thích bạn quan tâm=> bó tay
    2. đỏng đảnh khó chiều
    Nhưng hình như bạn bị mắc bẫy, lún sâu lắm rồi nhỉ? Thực ra thì cái gì là của mình thì rồi sẽ thuộc về mình. Cái gì là của người rồi cũng chạy về với người. Nếu em ý có người yêu rồi thì quên đi (mặc dù kiểu này là em ý cũng không ghét bạn lắm). Nếu em ý chưa có người yêu thì cứ từ từ. Tình cảm chân thành rồi sẽ có ngày được đền đáp bạn à
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Em thì lại nghĩ khác chị à :D . Thường thì em thấy (nhận xét cá nhân) có khi nào được hỏi một cô gái chưa có người yêu lại bảo mình có người yêu rồi đâu. Em thấy một cô gái chỉ nói mình có người yêu rồi nhiều khả năng rơi vào nh lý do sau đây:
    1. Thật sự cô ấy có người yêu rồi.
    2. Cô ấy nói thế để thoát khỏi một anh chàng theo đuổi dai nhách.
    3. Nói trong khi nói đùa. Cô ấy đùa chơi cho vui.
  5. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn, ai còn cao kiến gì không or phân tích sâu hơn được không :D

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - Hi, tớ là người trong cuộc, tớ có vẻ thấy lý do này hợp lý.
  6. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thực sự càng quên càng nhớ. Càng nhớ càng sầu. Ai giúp mình gỡ bỏ vụ này được không. Xin cao kiến của các bác nào
  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ca chú đúng là toạch rồi, mà toạch rồi thì đi hay ở của mình quan trọng khỉ gì.

    thôi chú cứ thuận theo tự nhiên, nếu phụ huynh cáo biết thì thi thoảng qua rủ nó đi chơi như 1 người bạn, cái gì giúp thì giúp, không giúp được thì đừng cố.
    cái gì đã qua cho là một bài học phải học lại nhiều lần đi, mà mỗi lần gặp gái sau này là một lần ôn bài. Khi nào chú gặp được gái khác, yêu được gái khác là lúc cái bài học này trở thành kỷ niệm đẹp tuyệt vời.

    Đừng nói Good luck với anh như phim Takens 2008 nhé, vì đó làm thảm họa.
  8. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa thật to. Sáng nay mình đã qua nhà cáo, gọi cáo ra và đèo cáo đi. Trong trời mưa lâm thâm, mình đã đèo cáo ra công viên. 2 đứa đã chọn gốc cây to nhất để tránh mưa và nói chuyện. Mình biết cáo đang bị mẹ tước quân tịch và thu điện thoại không cho giao liên với anh chàng trên thủ đô. Với số tiền ít ỏi mình tiết kiệm được, chiều qua mình đã đi đi mua 1 con IPhone 1100I nắp trượt thời trang sành điệu và sáng nay đưa cho cáo: Em cầm lấy đi, anh đã biết tất cả mọi chuyện, em cầm lấy vì đây là cầu nối duy nhất với người em yêu trong thời gian này, cố gắng lên. Cáo từ chối vì cáo bảo thật sự cũng muốn kết thúc, không dây dưa với anh chàng kia nữa chứ cáo đã thích mẹ cáo cấm sao được. Mình nghĩ cũng hợp tình hợp lý, trong lòng mình vui lắm. Mình biết việc mẹ cáo đang chạy việc cho cáo trên HN. Nhưng ôi thôi niềm vui ngắn chẳng đầy gang, trong cuộc nói chuyện sáng nay, cáo bảo em sẽ lấy chồng HN. Cáo có ước mơ lấy chồng HN, em chịu hẳn rồi các bác à.
    Có ai có cao kiến gì không :(

Chia sẻ trang này