1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện tình thật lãng mạn, khó quên...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagia_xitin, 20/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happy_life

    happy_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời nay cuộc sống gấp gáp bận rộn, tình yêu cứ thế cũng không còn đc như xưa. Khi còn đang yêu thì còn có chút thời gian dành cho nhau, chứ khi đã lập gđ rồi thời gian cho nhau hiếm lắm, mà còn đâu lãng mạn nữa. Câu chuyện này làm cho mình thấy trở về hình ảnh xưa thật đáng yêu, chân thành mà ý nghĩa quá. Hình ảnh những chiếc bánh rất đơn giản mà nó gắn chặt tình yêu của họ, làm ta thấy vừa thực tế mà vừa lãng mạn.
  2. bagia_xitin

    bagia_xitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    làm phụ nữ đúng là phức xỉ tạp thật đấy hihi, sâu sắc, lãn mạn nè, tâm hồn ăn uống nè hehev đủ thứ thiết yếu hahha. Mình thì cũng thế nhưng mà phải chân thành, chứ cứ hời hợt, bắt buộc thì chán lắm. Còn ở trong câu chuyện này cả 2 nhân vật đều hiểu về nhau sở thích ăn bánh, tặng nhau đúng lúc cần thiết thì ai còn giận đc. Bánh này bán ở mình rồi, lúc đầu cứ tưởng ở bên Mỹ mới có (bánh của Mỹ mà ehe nhưng vào siêu thị thấy quá chừng, nhìêu người mua lắm. Làm mình đến hỏi một chị " sao chị biết bánh này, có phải chị cũng đọc truyện ko?" , chị ấy cứ ngớ người bào, tôi có đọc truyện gì đâu, bánh này có ở mình cả năm nay rồi mà.... ôi, hóa ra là mình bị quê mới chết chứ, giờ mình mới biết sau khi đọc xong truyện hehhe, biết vậy ko hỏi nữa....
  3. mam_kju

    mam_kju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đúng là quê thật, Mình đây còn biết nữa là hêh. Cũng may mấy chị ấy ko cười tưởng bạn đi phỏng vấn đấy hehe. Giờ người ta chuộng bánh này lắm, mấy chị nhà mình cũng thường mua mang theo đi làm để ăn sáng và phòng khi lỡ bữa. Nghe nói bánh này tốt cho da chị em phụ nữ (hic vụ này thì khỏi bàn rùi) nên họ khoái lắm.
  4. bagia_xitin

    bagia_xitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên Linh thấy lòng dậy lên một tình cảm yêu thương thân thiết đến kỳ lạ, không phải là thứ rung động non nớt của tuổi 17 mà là một cái gì đó rất vững chãi, rất tin tưởng
    => từ 17 đến 27 tuổi là cả một giai đoạn dài mà, dĩ nhiên phải trưởng thành và chín chắn hơn nhiều rồi.hi`hi`. :)
  5. PuPu1802

    PuPu1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà mà gặp được người như An thì hay biết mấy nhỉ. Cũng motip cũ nhưng mình thấy truyện này dễ thương kinh, đâu cần tình tiết shock shock như mấy sách truyện gần đây đâu. Giống như cắn miếng bánh yến mạch không quá ngọt nhưng cũng đã đủ nạp năng lượng và cảm xúc cho mình rồi...
  6. banhtalong

    banhtalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật nữ trong truyện thật là mâu thuẫn quá đi. Mà vậy mới đúng là phụ nữ. Nói chung tớ thích những câu chuyện có kịch tính dữ dội một chút. Lâu lâu thay đổi khẩu vị một lần bằng 1 câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương thế này cũng hay hay. Nhưng giá như cô nàng Yến kia tinh ranh 1 chút, help An và Linh bằng cách tạo ra 1 tình huống hiểu lầm hay ho hơn để Linh nhận ra tình yêu với An thì truyện sẽ còn hấp dẫn hơn nữa :)
  7. mam_kju

    mam_kju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nhà banhtalong cũng thích kịch tính ghê gớm hen. Nhưng nếu cứ để Linh giận dỗi hoài thì An cũng mệt mỏi đấy, còn Linh thì biết đâu càng lẩn tránh và vô tình tạo cơ hội cho Yến thì sao??? Ôi nói chung là như vậy là ok rồi
  8. tracy_dnt2010

    tracy_dnt2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hêhh các mem nhà mình cũng thích tưởng tượng thật đó, truyện như thế thì cứ để nó thế đi. Nếu cứ kéo dài theo ý mình thì còn đâu hấp dẫn nữa kaka. Tuy truyện ngắn nhưng đầy đủ quá còn gì, mà phải nói truyện vừa rất thực tế mà cũng quá lãn mạn đó chứ. Cuộc sống xa nhà thiếu thốn tình cảm nè, bận rộn học hành nghiên cứu vì kiến thức... rồi biết bao điều khác nứa mà tôi thấy mấy anh chị đi du học kể lại y chang vậy đó. Nguyên cái vụ ăn uống nhìêu người ko hợp khẩu vị còn ko nuốt nổi, khi chưa nấu ăn đc thì ăn cái gì hợp va thấy ngon là ăn "trường kỳ" thay bữa y như An ăn bánh vậy đóa... híc ở gần gđ là sướng nhất hêha
  9. banhtalong

    banhtalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Linh đâu giận dỗi lâu đâu nhà mam_kju, điển hình là đã te te chạy theo An rồi còn hỏi: "Mình hết giận nhanh vậy sao?" đấy chứ^^ Cô Yến này có vẻ trong sáng ngay thơ nên chắc không biết mấy chuyện giành giựt đấu đá nhau đâu nhỉ^^
  10. nhimngoan

    nhimngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi truyện này mình đã đọc được ở Facebook của tác giả Ploy rồi này. Nhưng mà hình như không phải chị ấy viết thì phải. Truyện này không quá nhiều tình tiết lạ lẫm nhưng view cao quá trời luôn, có lẽ là nhờ chi tiết giỏ bánh yến mạch ấy. Nào giờ có nghe bánh này bao giờ đâu, chắc chỉ có ở Tây thôi nhỉ^^

Chia sẻ trang này