1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tangthanh, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chưa có gì tiến triển cả. Mình đã làm người thứ 3 kia dừng lại. Nhưng hiện tại v mình đang thu mình lại, ko muốn bất cứ chuyện gì hết cả, chỉ ngày ngày cv đi làm về rồi về nhà, giống cái gọi là "tự kỷ".
    Mình đã nc, nc rất nhiều nhưng thực sự v mình chưa thể lấy lại được sự cân bằng trong tc chứ chưa nói đến vấn đề quay lại và như trước. Cô ấy nói: ko quan niệm khác nhau giữa yêu và cưới, như nhau mà thôi, yêu hay cưới rồi thì sự quan tâm vẫn phải như nhau, đừng nghĩ cô ấy phải chấp nhận, phải cam chịu sau khi cưới.
    Cô ấy cũng nói tc này mất đi do vấn đề chưa có con của 2 chúng tôi. Cô ấy rất muốn...
    Với suy nghĩ hiện tại là cô ấy chẳng cần ai bên cạnh, muốn ở 1 mình, sống thu mình lại và cũng nói các lý do mà trc đây tôi vô tâm ko để ý. Vậy tôi phải làm gì? làm ntn? Buồn vô cùng !
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, đời đúng là éo le. Sao có những ông chồng tử tế và yêu vợ thì lấy phải mấy cô đỏng đảnh thế nhỉ. Lên WTT thì bạt ngàn các loại ngọai tình của đàn ông. Hừm.
  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Số phận đưa đẩy đây mà, có phải ai cũng được như ý muốn đâu, chả hiểu xã hội và cuộc sống gia đình còn bao nhiều loại nữa, chán
  4. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải bình tĩnh và nhìn nhận sự việc, lỗi là do bạn nhiều hơn...
    Bạn đừng đổ lỗi cho công việc, bạn vẫn có thể chia sẻ và quan tâm đến nhau dù có xa nhau đến mấy...
    người con gái khi có gia đình thì chỉ nhất nhất nghĩ về chông con thôi, dù có ai bay **** ở bên cạnh...
    Nếu bạn ấm áp, quan tâm và chia sẻ, vợ chồng bạn sẽ vẫn lại như xưa thôi.
    Hãy nắm chặt tay nhau bạn nhé, đường đời còn dài lắm...phải trân quý những hạnh phúc mà mình đang có, nhất định ko được để mất bạn nhé....
  5. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, nhưng có lẽ muộn rồi thì phải, sau khi mọi chuyện xảy ra vợ mình ko muốn gặp ai, sống khép mình lại và mình phải để về bên nhà ngoại (ở gần nhà) để bố mẹ vợ quan tâm để ý giúp. Mình ko biết phải làm gì, làm như thế nào để cứu lấy hạnh phúc của chính gia đình mình, khổ thật và khó thật.
    Mình muốn cả 2 vc ko liên lạc với nhau tầm 1 tháng để có time suy nghĩ về mọi chuyện, sau đó có lẽ cái gì đến sẽ đến, 1 là về, 2 là đi hẳn. Hix.
    Ko biết làm vậy có đúng ko nữa :(
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ thiếu tưới tắn là hoa cỏ héo khô, giờ nếu còn tưới tắn cho tươi tốt lên được thì cẩn thận mà làm thôi, còn nếu không được thì xác định là bài học kinh nghiệm xương máu, để sau này không phạm phải.

Chia sẻ trang này