1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp em, Làm sao để hàn gắn tình cảm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien0606, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là mới đây, em có tạo một topic nhờ các cao thủ vào giúp nhưng mà vì bệnh tình của em cũng đã vào giai đoạn cuối, nay mai là tắt thở, nên không có cao thủ nào chịu vào giúp cả. Em biết thân biết phận, nên cũng cố gắng huy động hết tất cả khối óc, suy nghĩ ngày đêm hòng tìm ra một con đường sáng, khai lối, tạo bước ngoặc, thì các cao thủ mới có thể vào mà giúp và dìu dắt em được, thôi không dài dòng nữa cụ thể chuyện của em là như thế này :

    Đây là nội dung của topic trước : bệnh đã hấp hối

    Còn đây là tình huống khai sáng
    * Em xin nhắc luôn, mọi sai lầm để dẫn đến kết cục đau lòng như hôm nay, đều do em hết, cáo là người hiền lành, chịu khó, và biết nghĩ cho người khác, nhưng cũng rất ham chơi, và đặc biệt cáo rất tàn nhẫn, đã nói là làm, đã không thích là không bao giờ ậm ừ, nhưng có một đặc điểm mà phải nói là nhược điểm của cáo cũng như là với tất cả con gái đó là : rất dễ mềm lòng(có quá mâu thuẫn không nhỉ vừa tàn nhẫn vừa mềm lòng:-??),

    Không hiểu sao lúc này em xoắn quá không biết phải làm thế nào, mong c
    ác cao thủ cho em xin đường lối, phương án để tiếp tục con đường chông gai phía trước ..... Nếu ca này thành công, thì em xin tạ ơn các bác, còn nếu chẳng may thất bại thì âu nó cũng là cái số đã tận, mình đã làm hết sức nhưng ko được thì cũng ko có gì phải hối tiếc, phải không các bác?

  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 6 tháng thì chia tay cũng là được rồi. Nhưng bác nên tìm hiểu kĩ hơn về các nguyên nhân mà cáo cũng như bác nghĩ tới để rút kinh nghiệm cho lần sau. Mình hơi hâm một tẹo là khuyên bác nên bắt chước film Tây, nói chia tay thì hai bên vui vẻ, cười với nhau lần cuối rồi đường ai nấy đi.
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Con Gà này, nó nói thế có nghĩa là : Phù may quá cuối cùng cũng cắt được cái đuôi mà ko mang tiếng tàn nhẫn. Bạn thì bạn, đã là bạn thì thích thì đi chơi ko thì thôi nhá, cấm lèo nhèo. Vậy đó, khai sáng của chú đấy. Ca này 99% là tạch, 1 % còn lại thì đợi đến tết Congo may ra nó đến.
  4. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    thôi, hỏng hẳn rồi em ạ
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hè bác rảnh anh em đi chơi giao lưu làm quen. Cáo gà quên mẹ nó đi. Bài học cần học nhất là bài học làm bơ kiểu Việt Nam bác không học được thì nói làm gì nữa.
  6. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    1 câu : lượn đi ng àh.he
  7. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thực sự em ko còn cách nào khác mới phải làm vậy, chứ em đâu có muốn làm bạn cáo, em ngĩ nếu làm bạn được từ từ rồi tiến lại tình yêu ai ngờ, các bác nói làm em ngộ ra cái sai của mình rồi, thực sự là ko còn cách nào cứu vãn nổi sao? Em vẫn còn yêu cáo nhiều lắm, lúc yêu, em đã xác định cáo này sẽ là vợ em trong tương lai nên em ko muốn mất, chứ không thì em đã không lên đây nhờ mọi người tư vấn, em mong các bác giúp em với, còn nước còn tát, cảm ơn các bác
  8. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    xin chia buồn cùng chú,tạch rồi.đấy là cáo muốn cho chú khỏi lăn tăn sau này đó.xin nói chú 1 câu:ngu nhất là làm bạn sau khi chia tay.trước khi chú chưa nói câu làm bạn thì may ra còn có nhiều cơ hội cứu vãn,giờ thì 99% chú em tạch rồi
  9. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà em đã làm bạn thật đâu, em mới chỉ nói(thực ra là nt) qua điện thoại thôi, cái chính là để cáo chịu gặp em cái đã.

    Bây giờ nge các bác nói thế thì em cũng rút ra được 1 cái sai là ko nên nói "làm bạn" với cáo sau khi chia tay, nếu vẫn còn yêu thì tìm cách khác, em rút được kinh nghiệm rồi.

    Cuối tuần này, em với cáo gặp nhau, bây giờ em định chữa cháy bằng cách rủ cáo vào quán cafe nào đó hơi yên tĩnh 1 chút, rồi kể lể (chưa biết kể gì cho em ấy cảm động), cầm tay, ôm cáo ( khả năng bị từ chối là rất cao, nhưng em quyết ko làm bạn với cáo), sẵng nói luôn lý do chữa cháy mà em mới nghĩ ra trong đầu : "bữa trước là vì muốn được gặp e nên a mới nói là làm bạn, chứ thật a ko muốn làm bạn của e, a muốn vẫn là người yêu của e mãi thôi" - Các bác thấy vậy có được không?

    ai cũng có sai lầm các mà các bác, em mắc nhiều sai lầm nhưng rất chịu khó học hỏi, rút kinh nghiệm, em ko hề muốn mất cáo này, vì còn yêu cáo nhiều lắm và đáng lẽ mọi việc ko như thế này nếu ko phải do em, mong các bác tận tình giúp cho, dù là 1% cơ hội cũng đc, em xin biết ơn các bác nhiều lắm.
  10. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    Ông lụy bỏ miẹ, gặp đừng phọt ra mấy cái câu như thế, nó càng khinh. Ông nghỉ đi, cứ thế này đến lúc thấy nó đi chơi vs thg khác thì còn hãm như thế nào nữa.

Chia sẻ trang này