1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bít làm thế nào bi giờ, các pác júp nhanh với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Chuyện là trước kia (cách đây 2 năm) em cũng tán tỉnh gái, biểu hiện rất tốt, ko có tì vết gì chỉ là vì gái đã có ny nên nói rằng ko thể đón nhận tình cảm của em. Bẵng đi 1 thời gian, thỉnh thoảng em chỉ alo, hay sms hỏi thăm gái. Gần đây em nhận được tin báo (không phải từ gái nói) là gái đã chia tay, em liền tăng cường độ alo và sms lên 1 chút nhưng qua cách nói chuyện, thậm chí em đã hỏi khéo xem tình cảm gái dạo này thế nào thì em cảm thấy gái cứ cố tình giấu em chuyện chia tay của gái, chính vì thế em rất khó tiếp tục, đành phải lên đây nhờ các cao thủ bày kế ra sao?
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    =D
    kỹ năng cơ bản hạ rào

    Tăng cường buôn dưa lê với gái, à ơi từ những chuyện hôm nay anh đi làm, anh thấy cái cây đầu ngõ đẹp tuyệt

    hoặc là

    hôm nay kg về ăn cơm, má anh la nhưng anh vẫn kg ăn



    Qua một thời gian kết quả bất ngờ. [:D]
  3. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    " nhát" hay " hèn " nhỉ? Đàn ông giờ " cao thủ" lắm mà. Cứ sms thì làm sao mà nắm bắt được hết tình cảm và thái độ của họ. Hẹn gặp nhau vài lần, rủ rê " cầm tay"... thân mật chút.. Xem ý...." bà '' ay thế nào
  4. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    pác nói thế em bùn. Vấn đề ở chỗ là em ở xa gái khoảng 500km, 2 tháng mới gặp nhau đc mấy hôm
  5. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    tán gái xa cơ hội càng khó đấy,muốn đánh tiếp chỉ có cách là làm bạn với viet nam airline hàng tuần nhé
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ạ! Xa mặt cách lòng, nhắn tin hay gọi điện thì nó gọi tổng đài 1080 ở tỉnh nó cũng đầy tư vấn! Bạn không ở gần khó tạo tình cảm lắm! Ở HN đầy gái, tha hồ mà yêu, chỉ sợ bạn không đủ gan để yêu hết thôi![:D]\:D/
  7. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi ! :-"
  8. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên không lai phải chờ đấy bạn, làm gì thì làm đi[-X[-X
  9. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Em cũng bít là phải khẩn trương rồi nhưng ko biết bắt đầu thế nào, dàn dựng câu chuyện ra sao vì hoàn cảnh éo le của mình (ở xa, ít nhất thì cũng phải 10 ngày nữa em mới thu xếp công việc để đi gặp gái). Chính vì thế em mới lên đây nhờ các pro bày mưu tính kế, đưa đường chỉ lối cụ thể. Hix, đã có bác nào như em chưa?
  10. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    500km á.. Bye đi ạ.. Cơ hội thành công tính trên đầu ngón tay. Dù mới đầu có yêu nhau, cuối cùng... cũng lại mệt thôi. Nói thực dụng là vậy.. Giờ gần còn khó giữ, xa thế... phải kiên cường lắm mới đến được với nhau đấy..

Chia sẻ trang này