1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy người không yêu liệu có hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhlan85, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    với mình, yêu và đc yêu là hạnh phúc. Nhưng có lẽ mình phải lấy người mà mình không yêu.
    người ấy hơn mình 4 tuổi, tốt tính, rất được lòng bố mẹ, bố mẹ mình là những ng khó tính mà người ấy còn được lòng thì có lẽ mình ko phải lo gì về nhân cách nữa. Nhưng sao mình chẳng có cảm xúc gì thế này. người ấy theo mình cũng đã gần 3 năm, mình đã nói dứt khoát là ko có tình cảm gì nhưng ng ấy vẫn kiên trì theo đuổi. Điều kiện thì rất tốt, lại rất yêu mình.
    Bố nói bố ko ép mình nhưng bố lại bảo, con cái ko nghe lời cha mẹ là đứa con bất hiếu. Mình không biết phải làm sao nữa. không biết phải làm sao nữa. Mình sợ, lấy nhau không tình yêu, dù người ấy có yêu mình nhiều thế nào đi nữa, liệu mình có hạnh phúc, liệu mình có nảy sinh tình cảm sau khi lấy. Sợ........
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hồi xưa quen cô bạn cũng tính cũng y chang thế này. Thật buồn khi vô tình gặp mình.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đặt ra vài trường hợp cho bạn suy nghĩ:
    1. bạn chấp nhận lấy người đó, phát hiện về sống chung có quá nhiều điều không hợp, lại lên đây đặt ra topic: liệu tôi có nên ly dị chồng khi không yêu?
    2. Bạn chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu, sau vài tháng hoặc vài năm, bỗng bị say nắng và yêu cuồng nhiệt một người vì người đó là người phù hợp với bạn về mọi mặt, lại lên đây đặt ra topic: liệu tôi có nên li dị chồng khi không yêu?
    3. Bạn chấp nhận lấy người đó, về sống chung cảm thấy hạnh phúc, có cảm ơn rối rít gia đình vì đã vun vén?
    4. Bạn chấp nhận lấy người đó, về sống chung mà cảm giác như ngục tù, chẳng may ông í về nảy sinh tật đổ đốn, bạn ngán ngẩm chép miệng: tại cái số tôi nó vậy hay lên đây đặt topic: chồng không chung thuỷ, tôi có nên ăn nem?
    Đời người được mấy lần lên xe hoa, mấy lần được đặt cái tôi lên để quyết định cuộc sống và con đường mình đi? Sao lại phải để người khác lựa chọn thay mình? Thấy cái áo đẹp, mặc lên người chưa chắc đã hợp.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Anh ko lạ gì những băn khoăn này.
    hãy trả lời những câu hỏi của anh, anh sẽ dành thời gian để chân thành tư vấn cho nhé.
    1- Hãy nêu những lý do cơ bản nhất từ phía anh ấy làm em 'ko yêu" anh ta?
    2- Theo em, thế nào thì mới được gọi là yêu? Hãy kể một vài chi tiết mà anh ấy đã nói, đã làm để em tin là anh ấy đã yêu em?

    Sợ là sợ cái trạng thái chả đủ hiểu mình mà cũng chả đủ hiểu người ta?[:P]
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật
  6. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người và cám ơn anh!
    1- Lí do: em cũng ko biết lí do cụ thể là gì vì chưa bao giờ nghĩ vè những lí do đó. Có thể là e vẫn còn tình cảm với ng trước, có thể là anh ấy khô khan mà e thì lại thick người lãng mạn 1 chút, a ấy là người sống thực tế vì có lẽ cũng là do nhiều tuổi rồi. cách nói chuyện ko tự tin... ôi ôi, em chẳng nghĩ ra được nhiều, có thể vì cách sống của em và a ấy khác nhau...
    2- Yêu với người khác thì e ko biết nhưng e thấy yêu ít nhất thì cũng phải có cảm giác nhớ nhung hờn giận, vui mừng khi được gặp mặt, mong ngóng khi ở xa, nói chung là thấy hạnh phúc. Còn e thì ko có cảm giác đó, mỗi lần thấy mặt là e lại ko thick rồi í.
    A ấy không phải là người nói nhiều, nhưng là người làm nhiều, có nghĩa là làm nhiều hơn nói. Biết em và theo đuổi em đã hơn 3 năm rồi, dù cho ngay từ đầu e đã nói ko có tình cảm gì, người ấy vẫn kiên trì. Nói thật là e cũng chưa bao giờ cảm nhận đc tình yêu của a ấy vì hình như e ko có ìtnh cảm nên ko thể cảm nhận hay sao í, nhưng có 1 điều e cảm nhận đc là a ấy quan tâm em rất nhiều.
    1 tuần nữa e phải trả lời bố mẹ em đấy, e đang suy nghĩ đến đau đầu đây, cả ngày hôm nay, sau khi học xong, lang thang bờ hồ, xem bọn trẻ con đến tối mới về, vì e chẳng muốn phải chạm mặt với bố mẹ, cứ thấy khó khăn làm sao í. Hic hic.
  7. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    con gái có nhiều gái khó nhỉ!
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này cứ nằm chờ Hoàng tử Bạch mã sang gõ cửa trái tim thôi. Chủ topic cứ yên tâm là sẽ có 1 lúc nào đó trong đời, trái tim bạn rung lên lần nữa. Còn bạn có quyền quyết định tương lai của mình, cái đó tùy vào quan niệm sống và cách sống, mà mỗi người thì mỗi khác. Không tư vấn được.
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi mình thấy buồn, cô đơn rổi nghĩ hay cứ chấp nhận lấy người yêu mình đi , có lẽ với con gái nên lấy người yêu mình hơn là mình yêu họ nhưng rồi lại tự hỏi liệu mình có hạnh phúc, vui được không??????????????????????????????
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hay :)

Chia sẻ trang này