1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cs đang đơn giản - tại sao lại lấy của tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamlacoste, 23/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    con gái đứa nào chẳng thế, khi mình tán nó bị phốt theo bản năng là mình cắt liên lạc, nó thấy mình hững hờ là nó lại quay lại đong đưa theo kiểu trên, về cơ bản nếu mình vẫn giữ lập trường tán e thì có thể thành công, vì nó chủ động liên lạc với mình là nó cũng đã bật đèn xanh, chứ chẳng tự nhiên nó rỗi hơi sau bao nhiêu lâu đột ngột hỏi thăm, nhưng nếu có yêu được thì cũng chẳng hạnh phúc gì, vì những ấn tượng cũ khó quên lắm, nếu xác định cưới thì về sau may ra đổi được, trước mình cũng vậy tán một e ở hơi xa, qua lại chỗ nó được dăm ba lần, nó biết mình vật vã vì nó cho lên mới cho mình vào hàng dự bị, mình cay cú lên ko liên lạc nữa, đến nửa năm sau nó quay lại hỏi thăm mình thập cẩm các loại như trên, mình cũng trình bày hệt như bạn, a vẫn nhớ e nhiều lắm, rùi a chưa có ai cả, trình bày dầm dề mặc dù biết thừa mình chỉ muốn thịt nó thôi, lừa nó lên hà nội chơi mình dẫn đi chơi các nơi, rất vui vẻ, rùi chủ động cưỡng ép nó, nó cũng chấp nhận tình cảm của mình, nhưng mình biết nó đang thiếu thốn hơi người, chứ nó chưa sẵn sàng, kệ nó, miễn là mình thấy thoải mái là được rùi, cuối cùng nó về lại quê cuộc sống lại trở về như ban đầu, mình nói như vậy chắc bạn hiểu ý mình chứ, để yêu và yêu hết mình với những người như này khó lắm (mình không ngĩ người đó xấu, vì mình cũng đã nói con gái nhiều người như thế) cái mình muốn nói là khi đã bị phốt thì khó có thể yêu lại thật lòng giữa hai người lắm!
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cứ đặt mục tiêu cho vui, nhỉ
    "3 tuần phải thịt con này xong té"
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chưa có gì mà, đừng tự quan trọng hóa vấn đề. Cục đá nặng 2 ký vác trên vai thì không cần nâng nó lên thành 20kg.
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cáo này chắc sau một hồi yêu đương chán chê thì hiện đang cô đơn, ngồi giở sổ ra xem còn con gà béo nào ngày xưa có vẻ thích mình thật thì à ơi thôi, chưa gì mà chủ thớt đã nhẩy cẫng lên... rồi nó còn đưa chú lên mây nữa cơ ... mạch chú yếu lắm không qua nổi ca này đâu! Nên bơ đi là tốt nhất.

    Còn nếu chú muốn tham gia cuộc chơi này thì cần có bác sĩ theo dõi 24/7 để tránh trường hợp vài tháng sau lên đây khóc lóc :))
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hè đang rảnh rang cứ đi chơi thôi, họp lớp 2 người mất mát cái chi :D.
  6. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cứ tiếp tục chém bão cho zui. chén dc là chén nhớ để nước mà con chuồn chuồn nha ^^
  7. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    chuận... ạ
  8. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cứ lo sợ rụt rè thế làm giề.

    Chú chẳng bao giờ đoán đc Gái nó nghĩ gì đâu nên k phải ngợi nhiều cho mệt.

    Thích thì nhích. Đang tuổi trẻ có cơ hội cứ lao vào.

    Thành hay bại thì cũng có được kinh nghiệm quý giá.

    Cố gắng phối hợp nhuần nhuyễn các bí kíp và kinh nghiệm của riêng chú.
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    bây giờ cứ bình tĩnh, ko đc xoắn xiếc, đang làm gì cứ làm, nó nt,chat chit thì cũng hết sức bình tĩnh, giữ đầu thật lạnh, ko tỏ ra mình đang thèm thuồng,cô đơn,cần hàng gì cả. Hẹn gặp uống nước,ôn kỷ niệm rồi quan sát tình hình,thăm dò, check lại những suy luận của mình xem đúng ko... Được thì hè này chén cho nó vui, mỡ dâng miệng mèo ko chén nó bảo ngu[:D].

    " Tuyệt đối cẩn thận và bình tĩnh ".hết. Ca này đơn giản ý mà !
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    chuẩn![r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này