1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đàu tiên có đi bộ xuyên Việt Hải Phòng - Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thangle88, 23/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Cám ơn bạn nhé.
    hình thức ủng hộ thế nào bạn ơi?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đoàn đi bộ đã đi đến Huế, bạn có thể xem thông tin ở bài viết này:
    http://tinhnguyenhaidang.vicongdong...ong-Hue-cung-4-chang-xuyen-viet-nhom-Hai-Dang
    Nếu bạn có tấm lòng muốn ủng hộ cho 4 chàng trai của nhóm thì bạn có thể nói rõ bạn ở đâu được không?
    Hình thức ủng hộ rất nhiều, có thể là 1 bữa cơm, 1 phòng nghỉ nho nhỏ, ngoài ra thì có thể ủng hộ nước uống, sữa, bánh để các bạn ăn uống dọc đường, cuối cùng là ủng hộ tiền mặt để các bạn có kinh phí photo tờ rơi tuyên truyền về môi trường, có kinh phí để thuê phòng ở 1 đêm nếu không xin ngủ nhờ nhà dân được vì suốt dọc hành trình đã có 4 đêm đoàn đã phải ngủ ngoài đường rồi.
    Trân trọng cảm ơn bạn!
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Bạn trả lời thế thì chung chung quá.
    Nhanh nhé: mình ở hải phòng, ủng hộ tiền mặt. Mình chưa biết địa điểm để đóng góp, bạn chỉ cho mình, hoặc bạn pm cho mình số đt của bạn rồi chiều về mình đến gặp bạn nhờ bạn chuyển cũng đc.
    :)>-
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Số điện thoại của mình là 0988 347 820 (Linh)
  5. thangle88

    thangle88 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    1.757
    Đã được thích:
    245
    Cam on cac ban da ung ho minh la Thang la truong doan di bo sdt 0905122625
  6. thangle88

    thangle88 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    1.757
    Đã được thích:
    245
    Tới thị trấn Lăng Cô - TT. Huế lúc 14h chiều qua, các chiến sỹ tình nguyện trong cuộc chiến bảo vệ môi trường TP cảng Hải Phòng quyết định nghỉ để sáng nay, chinh phục Đèo Hải Vân.
    Đúng 5h30' sáng nay, cả nhóm khăn áo chỉnh tề, chính thức bắt đầu cuộc chinh phục "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" quanh co hiểm trở nhất miền trung trong buổi bình minh tuyệt đẹp trên đất Lăng Cô.
    Sau hơn bốn tiếng hết leo dốc rồi chạy dốc, những bước chân tình nguyện của các bạn đã đến đỉnh Hải Vân lúc 10h và phải mất hơn ba tiếng nữa để đến hơn 13h chiều nay các bạn đã có mặt ở Nam Ô - Đà Nẵng trong sự thán phục của người dân TP tuyệt đẹp bên bờ Hàn thơ mộng. Vậy là sau mười tám ngày hành quân không mệt mỏi nhóm đi bộ xuyên Việt vì môi trường đã đi được một nửa chặng đường và điều quan trọng là hàng vạn tờ rơi hướng dẫn bảo vệ môi trường đã được trao tận tay người dân, hàng ngàn chữ ký của người dân cam kết tham gia bảo vệ môi trường đã được thu thập.
    Trao đổi với người viết (qua điện thoại) về cảm nhận của mình khi chinh phục thành công Thiên hạ đệ nhất hùng quan, Sơn Tùng chàng trai hai mươi tuổi tâm sự: Sướng lắm anh ạ! Vậy là sau bao ngày vất vả chúng em cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Hải Vân và cứ với tốc độ như hiện nay rất có thể chúng em sẽ về đích sớm hơn dự định ban đầu. Còn Trần Thắng nhóm trưởng thì cho biết, gần một nửa chặng đường đã đi qua với đầy ắp những kỷ niệm, vui có, buồn có, dở khóc dở cười cũng có, nhưng quan trọng nhất là sức khỏe của cả nhóm vẫn tốt và chúng em sẽ đoàn kết một lòng để kết thúc hành trình tại TP mang tên Bác.
    (thân tặng Sơn Tùng với tình cảm chân thành nhất của một người anh).
    Mười tám ngày, đội nắng, dang mưa.​
    Nay chinh phục Hải Vân hùng vĩ.​
    Ôi!... Tuyệt quá! tuổi hai mươi rực lửa.​
    Ý chí quật cường không kém lớp cha, anh.​
    Mười tám ngày, bước "quân hành" thần tốc.​
    Nay... Ngạo nghễ cười trên đệ nhất hùng quan.​
    Mười tám ngày, vượt mọi gian nan​
    Nay em hát trên Hải Vân hùng vĩ.​
    Mười tám ngày xung phong làm "chiến sỹ".​
    Mũ tai bèo bạc phếch bởi gió sương.​
    Làn da em đen sạm bởi bụi đường,​
    Chân phồng dộp, đôi vai gầy chai cứng. ​
    Em vẫn hát bản hùng ca tuổi trẻ.​
    Ngẩng cao đầu, nhẹ bước tiến phương Nam.​
    Ôi!... Tuyệt vời! sức trẻ tuổi hai mươi.​
    TRÍCH TỪ ANH NGUYỄN TUẤN LINH
    Những hình ảnh ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. bang3lang

    bang3lang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    829
    Khâm phục các bác, em là em cứ đi bộ từ nhà ra quán bia đã oặt cả ra rồi @-)
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    choáng váng, bái phục
  9. quyetfms

    quyetfms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực quá,chúc các bạn thành công.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ấy đã thành công và trở về HP an toàn [r2)] [r32)]

Chia sẻ trang này