1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.. Khi em 26 ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 25/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Còn 2 ngày nữa là em tròn 25t, bước sang tuổi 26

    Em chợt nhớ đến ngày xưa đó



    E quay trở về nơi đây, mái nhà đầu tiên của em, nơi em bỏ công sức gây dựng, và những thất bại đầu tiên của em ... Cũng
    ở đây ... Để viết về quá khứ, hiện tại và tương lai ... Để tìm cho mình 1 góc khuất .. Một nơi em trở về là chính mình !!!



    Vậy là cũng gần 10 năm em bôn ba trên mạng .... tìm kiếm những mối quan hệ online ... Tìm cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống này ... Tìm cho mình 1 thứ thuộc về riêng mình ... Hành trình tìm kiếm có thể cả đời k thay đổi .. Nhưng cách nghĩ của em rõ ràng đã thay đổi !!!

    26t ... Em là người đàn bà có gia đình riêng, 1 gia đình nhỏ của riêng em, 1 khoảng lặng của riêng em ... Rồi cuộc sống của em và gia đình bây giờ và về sau sẽ vui vẻ, hạnh phúc hay lục đục, chia xa ... Tất cả đều được em cố gắng vun đắp xây dựng ...


    K còn ánh mắt thơ ngây,k còn ***** quăng đi chơi ... Giờ em chỉ chăm chỉ kiếm tiền ... Đôi khi tiền chẳng phải là tất cả ... Nhưng tiền làm cuộc sống em thêm vui
    :D

    Em 16t và em 26t khác nhau nhiều quá ... Chỉ đơn giản 1 điều k khác ... Hâm !!!!


    Đây là năm đầu tiên từ cách đây 15 nặm em k làm sn... Năm đầu tiên sau khi em lấy chồng ... Em và chồng chọn ngày sn em để làm ngày đăng ký kết hôn ... Chồg nói 'anh dành tặng em cả cuộc đời rùi, từ giờ đừng đòi quà nhé" Hihi Những gì chồng dành cho em là đủ, em nào có mong muốn gì hơn
    [r32)]

    Tự dưng em nhớ đến em lúc 16t, ngông cuồng quá ... Sống vì hoài bão và khát khao nhg làm thì lại chả được bao nhiêu ... Bây giờ khi em đã mạnh mẽ ... Em lại thèm được yếu đuối , đc ngu đi và được trẻ lại, nhiều đam mê ... Nhiều điên rồ ... 10 năm trôi qua .. Em thay đổi nhiều lắm ...



    Ngày xưa em điên thì em nổi loạn, em gào thét ... Em đi dạo trong mưa, em khóc trong mưa ... Nhưng cái điên của em bây giờ ngầm lắm ... Em vẫn sẽ về nhà ... Vẫn sẽ cười nói và vẫn sẽ như chẳng có gì xảy ra ... Em chỉ âm thầm nghỉ ... âm thầm cho đến 1 ngày tích tụ ...


    Ừh, em chẳng làm nhảm nữa đâu ... Lảm nhảm sao đc khi chồng cứ đứng đằng sau tập thể dục ... Haizzz ... Cuộc sống bây giờ còn chẳng thuộc về mình nữa ....



    Tự chúc mình sn năm nay vui vẻ ... Dù bây giờ chẳng bít làm gì và mời ai
    :D
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Qùa sn chồng tặng mình đây[r32)] Mình đi đọc truyện đã.Tối lại viết tiếp.Tại chồng yêu chiếm máy mình chơi game.Giờ mình phải xài lap,tay to nên khó viết kekkeke[:P]
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Vậy là mình đã thực sự 26t rùi :D Chơi vơi sắp đến 3x đến nơi rùi ... Ngày nào còn hồi hộp vì mình sắp 2x :D Giờ đã quá nửa cái 2x rùi kekke Già đến nơi rùi:-??

    Cuối cùng thì sn năm nay mình k làm thật. chỉ cùng gia đình chồng ăn bữa cơm vậy thui :D Còn bạn bè giờ chúng nó đang trên đường tím kiếm hạnh phúc, rồi thì gìn giữ gia đình ... Chả đứa nào rảnh rỗi như mình cả :D Nhưng mình biết 1 vài năm nữa .. Khi chúng nó đã con cái đều huề, rồi thì lúc đó chúng nó sẽ thấy buồn, sẽ biết trân trọng những mối quan hệ bạn bè hơn[r32)]

    Sn có cái buồn, có cái vui ... Có cái củ chuối ... Cơ mà nhiều lúc mình thật sự chẳng bít mình đang hạnh phúc hay là k hạnh phúc nữa>:) Nhưng hạnh phúc vì được chồng yêu và hiểu là cái hạnh phúc mà mình trốn đâu cũng k thoát đc ... Kỳ thực chỉ buồn 1 nỗi, k được rong chơi như xưa .. Giờ cái gì cũng chờ đợi quyết định của 2 người ... Có lúc mình ghét đến tệ cái cảm giác phụ thuộc đến thế .. Mình thích làm gì thì làm cơ.Cóc thích ai quyết định cuộc sống cho mềnh cả ... Cơ mà nói chung là đầy đứa mong lấy chồng đc sống thoải mái như mềnh [:D]

    Trưa nay ngủ đến tận 11h mới dậy, mẹ chồng bảu cháu lên gọi cô Minh dậy ăn cơm..Lúc đó cô Minh mới lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt xuống ăn cơm ... Ôi con dâu thối tha ... Cứ như thời chưa lấy chồng ý..Dậy ăn cơm rùi tếch đi chơi.Đời mình lấy chồng rùi rơi phải 1 gia đình này...Thật là sung sướng kekkek>:)


    Mỗi ngày viết 1 tí thui nhá, nhật ký ơi :D
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]




    Mấy hum nay trời cứ mưa suốt, tối đến là trời lại rả rích mưa ... Dạo này em tự dưng thấy buồn hơn.. Tư dưng lại hết muốn ham chơi, muốn có 1 đứa bé mà nựng mà iu[r32)] Dưng mà còn cái hẹn tháng 8 đi biển, em thèm đi chơi tung tăng nên vẫn cứ muốn từ từ rùi hãy có bé:(( Có lúc em lại khao khát có bé.Có lúc em cứ thích cuộc sống rong chơi bây giờ:(( Nhiều lúc tự bản thân em còn chẳng bít mình cần gì và muốn gì để mà chiều nữa:((


    Chiều nay ở nhà nhưng em lại thấy thời gian trôi nhanh hơn.Đống hàng thì giải quyết gần hết rùi, mỗi ngày 1 tí nên em cũng thấy thoải mái hơn.1 vài ngày nữa rảnh em sẽ soạn đồ gửi đội tình nguyện quyên góp cho trẻ em vùng núi[:P] Giờ nếu có thể em rất muốn giúp đỡ mọi người[:P] Tuy e ko phải đứa giàu tình cảm, vì người khác làm điều này điều kia.. Nhưng 1 chút sức lực nhỏ bé của em, có thể làm người khác bớt khổ, em sẵn sàng làm[:P]

    Mai trời nắng 1 chút đi nhỉ, đừng mưa nữa :D Em sẽ thu xếp đi mua 1 chút đồ>:) Em sinh ra để phá tiền hay sao ý ... Chồng cản dư lào cũng k đc[r32)] [r32)]Từ vi của em thì nhờ phu quân mà kakkak nên e cứ thoải mái mà sống nhở[:D]

    Em đang hì hục thêu chữ 'Tâm' gần xong rùi :D Em sẽ đóng khung rùi tặng bố [r32)] Cố gắng nhên[r32)]
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    .... Bình yên ....

    Cảm giác bây giờ phải chăng là bình yên

    Ngày ngày em cùng chồng em vừa làm việc vừa rong chơi[r32)] Cuối ngày dắt nhau đi ăn, đi lượn hồ.10h về đến nhà , tắm rửa rùi em cắt dưa chuột đắp mặt nạ ( em mới nghĩ ra cái trò quỷ quái này để kiếm trò vui ) Và nằm lăn ra giường, bắt chồng đắp mặt cho em>:) Sau đó em nằm vớ lấy 1 quyển truyện gác chân lên tường đọc >:) Và chồng chơi game>:) Vấn đề là trong cs của mình k thiếu tiếng cười[r32)] Suốt ngày chí chóe chửi nhau... Mẹ em bẩu ... 2 cái đứa này cứ như diễn hài ý .. Mẹ thấy 2 đứa oánh nhau lại tủm tỉm cười chứ[r32)] Hum nay em cứ húc đầu vào bụng anh, anh ra sức giữ bằng được rùi chân thì đá đá... Có lúc cũng đau đấy chứ ... Cơ mà vui ... Em thấy như 2 đứa trẻ con trêu nhau ý .. Và cảm giác này thật hp[r32)] Bố em thì suốt ngày kêu là "mày bắt nạt chồng ít thôi " Mẹ anh thì lại suốt ngày kêu "Mày làm gì mà suốt ngày quát vợ thế?" Trước mặt bố mẹ vợ thì anh giả vờ ngoan hiền keke Còn trước mặt bố mẹ chồng em giả vờ bị anh bắt nạt [r32)] Thế là ở đâu chúng mình cũng đc thương như nhau đúng hok>:) Anh thấy kế sách của em hay chưa[r32)]

    Dạo này em giảm cưn hihi Từ lúc lấy anh xong em giờ tăng gần 10kg rùi, giờ đi đứng cũng bệ vệ lắm kekke E cố gắng giảm cưn còn đi biển nữa chứ .. Đôi lúc xấu hổ em cũng chẳng dám gặp bạn bè.Quần áo giờ mặc chất hết trơn, tiếc tiền mua quần áo nên eƯNm phải cố gắng giảm cưn thui:-??
    Trưa nay em chén 2 bát canh sườn to đùng mà vẫn đói huhu Khổ thân em,4h lại đi ra nấu 1 nồi canh thịt với canh chua ... Ai nhìn em ăn cũng trợn tròn mắt sao mà em ăn nhìu thế.Keke chỉ có chồng hiểu[r32)] Tối đến về nhà em lười nấu cơm lắm...Lại ăn vạ chồng và đc dẫn đi ăn bò nướng hihi Ăn xong thì 8h30, 2 đứa đèo nhau về giả vờ ăn cơm với bố hihi Em giả vờ giảm cân nên chỉ chén có nửa đĩa rau bắp cải và 1 tí tí tí ( 3 cái tí này có thành nhiều hok nhỉ) cá chim hii em ghét ăn cá, cơ mà cá chim với cá thu ăn ngon phết :D Đợt tới vào Đà Nẵng em sẽ ăn cả cá đuối nữa nhá>:) Và 11h đêm thì em chén thêm 3 cái trứng luộc>:) Công cuộc 1 ngày của em chỉ có ăn và chơi ... Nhg lại chẳng nhàm chán bao giờ:x

    Àh, hum trước em cũng hơi buồn nhá ... Vì có những người k muốn nc với em, k muốn gặp em ..Điều đáng buồn là k phải 1 người ... Hiện tại em bít là 2 người ... Haizzz ... Đôi khi em cũng giận họ lắm, thực sự rất giận ... Nhưng giận họ đồng nghĩa với việc em coi họ là quan trọng sao .. Mà thực ra thì cũng đúng..Họ cũng có chút quan trọng thật..Cơ mà em nản rùi, em chả thèm quan tâm anh ạh.Em sẽ chẳng còn khóc vì họ nữa đâu ..Chồng khỏi cần dỗ em ná:-" Khi những lời chúc sn của em chìm nghỉm đi ... Thì em nhận ra nhiều điều lắm ... Nhưng thôi "cố quá thành quá cố' Em chấp nhận thuận theo tự nhiên anh nhá>:)


  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Nhanh quá Bình Minh ơi, khoảng thời gian 10 năm , mọi thứ thay đổi nhanh quá, mình cũng có thói quen cứ lâu lâu 1 thời gian đêm đến lai lần mò những chỗ cũ mặc dù chỉ để đọc hay xem lại những bài viết của mình, để ôn lại kỉ niệm cũ, lại thấy bình yên trong nhịp sống vội vã thường nhật, hoài niệm quá hay mình già rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này