1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ap.hshiva, 26/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Để nhìn rõ ràng cuộc sống này hơn, để tìm hiểu xem liệu có hạnh phúc nào vượt thoát khỏi thời gian như nhiều người đã nói hay không.
    _______________________________________________________________________________

    Đầu tiên là nói về tôi, tôi là gì đây
    ?
    Tôi trong quá trình sinh ra và lớn lên trong một môi trường hoàn cảnh nhất định sẽ tạo ra những hình ảnh về chính mình, tôi xây dựng bản thân mình dựa vào những hình ảnh của quá khứ mà tôi đã trải qua, cái cảm nhận nó cảm nhận về nó là như thế.

    Tôi qua quá trình tồn tại đã có những cảm nhận về cuộc sống, về đau khổ, buồn phiền và niềm vui sướng, tôi luôn muốn trải quá những cản giác dễ chịu và tránh xa những cảm giác khó chịu và cảm nhận này chính là cốt lõi để tạo ra mối quan hệ giữa tôi và thế giới bên ngoài.

    Mối quan hệ giữa bạn và tôi là mối quan hệ về lợi ích, vì bạn có thể tốt cho tôi thế nên tôi quan hệ với bạn, bạn có thể xoa dịu nỗi cô đơn trong tôi, có thể đem đến cho tôi sự bình yên, có thể cho tôi những lợi ích khác về vật chất..phải khẳng định rằng nếu bạn chả đem đến gì cho tôi thì tôi quan hệ với bạn làm gì ?

    Tôi vì thiếu thốn, trống vắng trong cốt lõi bản thể nên tôi luôn thèm muốn và khao khát, tôi phải ăn uống thì mới sinh tồn được, vì rằng sâu thẳm trong tôi rất cô đơn thế nên tôi mới chơi với bạn, thế nên tôi mới cần gia đình đoàn thể, những thứ này sẽ làm tôi bình an hơn, xoa dịu cô đơn trong tôi

    Vì rằng tôi thiếu thốn, cô đơn ..nên tôi luôn tìm kiếm ngoại vật để thoả mãn những khao khát của mình, trong quá trình tìm kiếm này luôn tồn tại sự sợ hãi, vì tôi muốn thế này thế kia, tôi sợ mất mát tôi sợ tôi không đạt được, tôi sợ những tai hoạ sẽ xẩy đến với tôi, tôi suy nghĩ và toan tính làm điều này điều kia để tìm kiếm điều tốt cho tôi và tránh xa, giảm thiểu những điều xấu, suy nghĩ toan tính của tôi phụ thuộc vào hoàn cảnh sống trước đây của tôi mà hình thành

    Suy nghĩ là tập hợp những tư tưởng bằng hình ảnh và ngôn từ, mỗi suy nghĩ là một kết luận bị qui định vởi môi trường văn hoá như suy nghĩ sống phải hoà đồng với mọi người, sống phải thành đạt, phải tốt....mỗi mỗi suy nghĩ hình thành và biến mất do hoàn cảnh và nó thì rất lung tung, rất phiến diện rất mâu thuẫn, tập hợp các suy nghĩ trong một con người mâu thuẫn với nhau và biểu hiện của nó là mâu thuẫn ngoài xã hội giữa người này với người khác, tổ chức này với tổ chức khác như nước Mỹ và al-qaeda

    Mâu thuẫn giữa những suy nghĩ tạo ra xã hội hỗn loạn và đảo điên, tạo ra bể khổ cho con người.

    Liệu có cuộc sống mà không có đau khổ không?

  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    không bao giờ bạn ạ
    cuộc sống mà không có đau khổ không phải là cuộc sống
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống là món ăn ngũ vị: cay, đắng, mặn, ngọt, chua chát
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là kiếm tiền và kiếm tiền :D
  5. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đang rất là khổ tôi muốn tìm cách để xoa dịu khổ, để hết khổ bằng nhiều cách, tôi đã thử rất nhiều, đã nếm trải rất nhiều và tôi thì vẫn cứ còn khổ, tôi vấn tiếp tục tìm kiếm mò mẫm...có lúc tuyệt vọng rồi có lúc lại loé lên hi vọng.

    Suy nghĩ, tư tưởng luôn luôn biến đổi hết thế này lại thế khác, đưa ra kết luận này phủ định kết quả kia vân vân và vân vân nhưng rồi cuối cùng suy nghĩ, tư tưởng ngập tràn một cách điên loạn mà chẳng thể giải quyết vấn đề cho tôi, tôi nghe rằng khi mọi tư tưởng chấm dứt thì tôi sẽ hết khổ, cuộc sống này là niết bàn cực lạc.. và tôi hi vọng thế bởi vì dù sao tôi cũng chẳng còn biết bấu víu vào gì trên thế gian này cả.

    Đức phật bảo có cái đó, Krishnamurti, ramana maharishi .....bảo có ( tôi hiểu như vậy ) và tôi thì chẳng biết, tôi hoàn toàn mù tịt và bây giờ tôi phải hành động thế nào đây?

    Tôi thì đang thăm dò, tìm hiểu xem liệu có cái đó không, và nếu có thì tại sao ít người nhận biết được nó, tại sao lại quá ít người như vậy, và liệu tôi có thể nhận biết nó không, nghe nói phật thích ca mâu ni đã giảng pháp và rất người đã thấy nó, sau này thì tôi có cảm nhận là ramana maharishi, krishnamurti cũng biết nó nhưng vấn đề là họ không làm cho người khác biết nó được giống như phật thích ca mâu ni đã làm, chẳng có thêm ai thấy nó cả, người ta đã nghe giảng, đã làm mọi thứ..nhưng họ vẫn không có được nó, thế thì tôi lấy gì để nghĩ rằng tôi sẽ có được nó đây?

    Có lẽ ở đây tồn tại một khúc mắc gì đó, một chỗ rối ......phần đông chỉ ảo tưởng mà thôi, họ deck có gì cả nhưng cứ ra rả nói phét, hết tư tưởng này đến tư tưởng khác, trích hết kinh sách này tới kinh sách khác nhưng tất cả chỉ là bỏ đi mà thôi, cuộc sống lại loanh quanh và tạm thời thì chỉ có thế mà thôi, cái đó thì tôi vẫn hi vọng.
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là thế nào ?

    Là sử dụng hết chức năng những bộ phận của cơ thể một cách hiệu quả nhất !

    p/s: Bi quan quá là sử dụng não quá đà rồi đấy :)) !
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick bạn này là thấy có màu của Phật giáo rồi. Bạn muốn trở thành một Syddhartha mới chăng?
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bài dài quá, ngại đọc. Cuộc sống vẫn là kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền ;)) Nói chung là vất vả vả mệt mỏi but nếu k thế thì lại k phải là cuộc sống, chỉ đơn giản là tồn tại thôi =))
  9. JushinII

    JushinII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ thớt, dừng cái chuyện tìm kiếm đó lại đi. Ông thất bại ngay cả đối với cuộc sống thì ông tìm cái gì nữa?!??
    Nếu ông thấy cuộc sống có một lúc nào đó thực sự đẹp, quên đi bản thân mà hòa vào dòng chảy của cái đẹp, vui sướng mà không lo nghĩ gì nữa, lúc đó mới là lúc ông đi tìm kiếm. Còn đằng này, ông tìm cái gì? Đọc hết cả 2 bài mà cũng không hiểu ông định tìm cái gì. Ông viết nhiều quá nên nhầm chăng?Hay tại tôi đọc không ra?
  10. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Muốn một cuộc sống khác, một cuộc sống không biết đến buồn phiền, đau khổ...

    Bạn có những khoảnh khắc thấy cuộc sống đẹp, quên đi bản thân mà hoà vào dòng chảy của cái đẹp, vui sướng mà không lo nghĩ, một cảm giác thân thiện gần gũi với vạn vật mà trước đó chưa từng quen một trải nghiệm tuyệt vời nhưng nó đã đến và đã đi, cũng có những khoảnh khắc xa lạ với mọi thứ tất cả âm u lạnh lẽo, hiu quạnh cuộc sống dường như chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ muốn thoát khỏi nó thật nhanh, chỉ muốn mình không còn tồn tại.

    Cuộc sống của con người gồm có khoái lạc và đau khổ, hai thứ này biểu hiện như hai mặt của một đồng tiền không thể có thứ này mà mất thứ kia và ngược lại. Nếu thích thú vì hơn người thì chắc chắn cũng sẽ đau khổ vì thua người, nếu thoả mãn vì đạt được một điều gì đó thì cũng sẽ thất vọng nếu không đạt được.....tất cả những thứ này đều là do tư tưởng tạo tác và nó trở thành thói quen, thật ngớ ngẩn, họ có thể tự hào vì mình hơn người khác và cũng tự ti khi cảm giác mình kém người khác. Thử hỏi sao một người không đứng trước một con bò để tự hào rằng mình thông minh hơn nó, sao một người không tự ti trước mặt trời vì nó có thể chiếu sáng đem lại sự sống cho vạn vật còn người đó thì không, vậy tại sao người ta sống mà cứ phải so sánh phải hơn thua giữa người này và người khác để rồi gây ra đau khổ cho nhau, liệu người ta có thể vưt bỏ những khoái lạc điên rồ đó được không và nếu vứt bỏ nó đi thì người ta sẽ còn lại những gì. Chắc chắn là nếu còn sống cùng với những khoái lạc thì buộc phải đau khổ thôi, không thể khác được, nếu muốn một cuộc sống khác thì chắc hẳn nơi đó không tồn tại những khoái lạc kiểu này. Vậy thì muốn tìm hiểu một cuộc sống khác đi phải bắt đầu từ đâu đây.

    Trước tiên tôi nhận thấy rằng mọi thứ trong tôi đều phụ thuộc vào ngoại vật, có được thứ này làm tôi vui, mất thứ gì đó tôi buồn.....chắc chắn một điều là nếu tôi còn phụ thuộc vào ngoại vật về tâm lý thì tôi buộc phải có đau khổ bới vì vạn vật là vô thường, không phải gì cũng theo ý tôi được, thế nên muốn không có đau khổ thì tôi phải có tự do, không bị ràng buộc, phụ thuộc vào gì về tâm lý nhưng nếu tôi không phụ thuộc vào vật thì tôi cũng không còn khoái lạc, cuộc sống của tôi chỉ mong chớ khoái lạc, chỉ muốn trải nghiệm nó, tôi sống vì nó thế mà giờ đây tôi buộc phải tự do để thoát khoải đau khổ thì tôi cũng đánh mất luôn khoái lạc của mình, thế thì cuộc sống còn lại gì nữa đây, nhưng mà vì tôi thấy không muốn sống cuộc sống với khoái lạc và đau khổ đó nữa thế nên tôi thử khám phá tìm hiểu xem khi cuộc sống của tôi lúc hoàn toàn tự do sẽ như thế nào, và liệu rằng tôi có thể hoàn toàn tự do hay không.

Chia sẻ trang này