1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erasmus Mundus 2012 (profile applicants, mainlist trong spreadsheet trang 53)

Chủ đề trong 'Du học' bởi JaSonGosling, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zellint

    zellint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    thử nghĩ xem cậu có thích mấy chú lôm côm tiền án tiền sự đầy mình ngang nhiên đáp máy bay vào VN làm mấy trò linh tinh ko? Đúng là nhiều nước ko yêu cầu LLTP, nhưng việc họ đòi hỏi thì tớ nghĩ là hoàn toàn bình thường.

    Tớ rất hiểu cảm giác của kau khi kêu gào la hét bất mãn chính quyền đấy của cậu.:-ss Nói chung mọi người khi đi ngoài ra nước thì cũng đều nhận ra sự khó chịu đấy.[-( Tuy nhiên thì có 1 số ko đủ sáng suốt để nhận ra là có những cái phải biết chấp nhận chứ khó chịu bực tức thì cũng ko đem lại lợi ích j. :-"
  2. zellint

    zellint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    @Anh Chuối: BĐN cũng bắt làm LLTP hả anh. Trời ơi!! :((((( làm thủ tục hành chính khó chịu lắm ấy anh ơi!!!Hạch sách lắm anh ơi!!! Không thể hiểu nổi! Sao BĐN lại đòi hỏi cái đẩy hả dzời. ~X :((((((((((((

    <--- nói linh tinh tỏ ra nguy hiểm tí. Cả nhà vui vẻ lại nào. Cheer!!!:-bd[r2)][r2)][r2)]
  3. schoolday

    schoolday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cả nhà vui vẻ lại nào, dĩ hòa vi quý nhé.

    @locolobo2012 : đúng như Zell nói, ra ngoài mở mang tầm mắt khi nhìn lại sẽ thấy rất nhiều bất cập, nói thẳng ra thì đầy rẫy phiền hà, mà phiền hà thì chắc chắn là khó chịu, bực mình rồi. Mình cũng như cậu thôi nhưng mình nghĩ mọi thứ đơn giản thế này, hoặc là cậu giải quyết được mọi vấn đề và đạt được mục đích sang Châu Âu hoặc cậu sẽ thất bại và từ bỏ ước mơ của mình. Đơn giản là có hoặc không! Mọi người ở đây rất welcome giúp đỡ cậu đường đi nước bước, còn bắt tay vào làm thì chẳng ai giúp được cả. Hãy thử tất cả mọi cách có thể để nếu có thất bại cũng ko hối tiếc. Tớ khuyên cậu là đừng để những rào cản nhỏ xíu cản trở giấc mơ của mình.

    @jesuisbanal : giờ chắc loco cũng đang ngẫm nghĩ điều anh nói rồi. Có lẽ a còn nóng giận, nhưng thôi bỏ qua cho forum mình yên bình lại nhé ^^

    Cả nhà cùng vui nào ^^
  4. trans181

    trans181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    3
    Bạn locolobo chỉ là có thắc mắc và rắc rối bực mình nên lên tiếng vừa hỏi vừa chia sẻ với cả nhà thôi mà :), em nghĩ mọi việc đâu có gì nặng nề đâu. Keep peace nha cả nhà mình.^__^.
  5. khunglongbe_89

    khunglongbe_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục hành chính tuy là rắc rối, hành là chính, nhưng cái gì cũng có quy trình cụ thể rồi. Bố mình cũng mới đi làm hộ mình tháng trước, cũng chẳng quen biết gì, mình xem quy trình, điền form, hướng dẫn bố mẹ đi làm thôi. Chuẩn bị kĩ, đầy đủ giấy tờ thì ng ta có muốn cũng không hành bạn đến khổ sở được đâu. Lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ tương đối đơn giản, rất nhiều ng phải làm, so với nó thì đi hợp pháp hóa lãnh sự hay xin giấy chứng nhận độc thân thì còn nhiều chuyện bi hài hơn nhiều. Về giấy xác nhận tạm trú/tạm vắng là ở địa chỉ ở Việt Nam của bạn chứ ko phải ở nước ngoài (ví dụ như mình ở HN thì mang hộ khẩu đến là được). Về CMND, cái này mình thấy hầu như không có giá trị sử dụng ở nước ngoài nên mình để ở nhà ko mang đi, bạn có thể hỏi xem dùng bản sao không công chứng được ko thì scan gửi về, nếu phải công chứng thì đành mất tiền gửi post về vậy. Trước khi đi các bạn nên đi công chứng và công chứng dịch 1 số giấy tờ cần thiết (passport, CMND, giấy khai sinh...), gửi bố mẹ giữ để nếu cần thì sử dụng, hoặc bố mẹ có muốn làm visa sang du lịch thì cũng tiện hơn. Mang theo 1 số bản công chứng dịch đi nữa, sau này cần thì apply vì phí công chứng ở bên này cực kì đắt.

    Mình thấy bạn nản vì việc nhỏ quá.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi mình thấy EM cao quá ko dám với bạn ạ, vào chém gió cho vui thôi :)
  6. justalie

    justalie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Bạn locolobo cố lên[r2)]. Bạn cứ làm theo hướng dẫn của mọi người nhé, có thông tin gì mới thì update tình hình để mọi người chia sẻ giúp đỡ và những đứa ko bít j như tớ thì hóng hớt học hỏi thêm đc một số thứ hữu ích, hehe[:P]. Rồi sẽ ổn cả thôi[:D]

    Anh Chuối thì chỉ đc cái thích dọa các bạn thôib-(
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Không anh chẳng có gì nóng giận cả, chỉ thấy buồn cười cái cách bạn lobo ý khái quát vấn đề lên thành công bằng xã hội và phân biệt đối xử thôi, ngoài ra bạn ý chưa từng làm LLTP mà đã kết luận là bạn ý sợ hạch sách rồi vì sợ thủ tục có thể bỏ học bổng, anh không hiểu bạn ý học ở Úc mấy năm rồi mà không nhận thấy những cái thủ tục đó, quá trình đó chỉ là những vấn đề rất nhỏ mà sau này các bạn đi học rồi sẽ đối mặt.
  8. locolobo2012

    locolobo2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn jesuisbanal,

    Mình không vào ttvnol 1 ngày, sáng nay mới đọc, mà thấy nhiều comments về câu hỏi của mình quá. Cảm ơn các bạn trong diễn đàn đã nhiệt tình giải đáp. Tuy nhiên, mình thấy jesuisbanal có vẻ hơi nặng lời với mình. Mình ko hiểu tại sao bạn lại nóng giận và nói năng như vậy? Mình làm báo ở Việt Nam nhiều năm và có dịp tiếp xúc với các cơ quan công quyền nên quá hiểu sự yếu kém trong governance của Việt Nam. Vậy thì vài câu mình viết bình luận như vậy, đâu có gì là sai? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải ca ngợi Việt Nam là tốt đẹp nhất thế giới? Còn việc bực tực về sự yếu kém trong governance của Việt Nam thì không phải là không đem lại lợi ích gì. Nó có đem lại lợi ích đấy bạn ạ. Khi chúng ta lên tiếng vì những điều bất bình thì có nghĩa là chúng ta góp phần vào việc làm thay đổi nó, cải thiện nó. Thà lên tiếng còn hơn là im lặng.

    Tất nhiên nói gì thì nói, mình cũng sẽ phải hoàn thiện mọi thủ tục theo yêu cầu để có được visa.

    Mình đã có 1 vài tháng ở châu Âu nhưng cũng chưa trải nghiệm được sự lằng nhằng rắc rối trong việc làm thủ tục hành chính. Tất nhiên, chắc là cũng tùy từng nước, vì mỗi nước có một kiểu khác nhau. Ngay cả ở Úc, thủ tục hành chính nhiều khi cũng rất tùy tiện, cẩu thả. Ví dụ, mình đi làm cái Proof of Age (nôm na là 1 dạng Chứng minh thư), mình đưa cho họ cái hóa đơn tiền nhà (bản gốc) và receipt để chứng minh là mình đang thuê nhà ở chỗ này chỗ kia và có địa chỉ là thế này thế kia. Thế nhưng một chỗ thì từ chối thẳng thừng và cương quyết không làm Chứng minh thư cho mình. Mình đem đến trụ sở của họ ở một địa điểm khác để hỏi lại thì họ lại accept. Nói vậy để thấy rằng không phải Việt Nam đã là tồi tệ nhất trong quản trị công.

    Tất nhiên, nước nào cũng muốn công dân nhập cảnh vào nước mình phải là những skilled workers, không ai muốn tội phạm, khủng bố vào nước mình cả. Nhưng ngoại trừ những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, mình thấy cũng chẳng có lý do gì để phân biệt đối xử, giống như cái cách mà 1 thành phố ở Việt Nam (Đà Nẵng) đang định làm: chỉ những công dân không phạm pháp mới được nhập cư Đà Nẵng, còn những công dân từng phạm pháp, đã hết thời hạn cải tạo thì không được nhập cư Đà Nẵng.

    Mình không phạm tội hình sự nào cả, cũng không thuộc phần tử bất mãn, đối kháng gì với chính quyền Việt Nam, chưa bao giờ viết bất kỳ một bài báo, mẩu tin nào để tuyên truyền kích động chống đối nhà nước. Nhưng bất kỳ một người có trí tuệ và lương tri nào ở Việt Nam cũng đều nhìn thấy sự bất cập, tùy tiện trong quản trị công, ở cơ chế một cửa, ở các thủ tục hành chính, và sự cần thiết phải thay đổi nó.

    Vài lời dông dài vậy. Hi vọng diễn đàn ttvnol là nơi để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hơn là nơi để cãi vã hay mạt sát lẫn nhau.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình chẳng thấy có gì là cãi vã hay mạt sát cả, mình thấy mình vẫn dùng từ bình thường, chẳng có gì nóng giận hay bực tức. Mình vẫn trả lời các thắc mắc của bạn, cũng vẫn pm gửi contact của 1 bạn được EM GEMMA học ở Ba Lan cho bạn, sao bạn lại thấy mình cãi vã hay mạt sát bạn nhỉ?

    Mình chẳng làm trong cơ quan công quyền, cũng chẳng phải là một thành phần vừa hồng vừa chuyên, ai chơi với mình cũng biết mình ko phải là người thấy cái xấu thì im lặng, chỉ ca ngợi cái tốt đẹp. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn "khi chúng ta lên tiếng vì những điều bất bình thì có nghĩa là chúng ta góp phần vào việc làm thay đổi nó, cải thiện nó. Thà lên tiếng còn hơn là im lặng." Nhưng lên tiếng phán xét điều chưa tốt, thì bạn phải chắc chắn là nó xấu, chứ chưa từng làm LLTP mà bạn đã kết luận là sẽ chịu hành, và dọa định bỏ học bổng. Bạn mình bao nhiêu người làm LLTP chưa từng bị ngâm hồ sơ hay vòi vĩnh, bao nhiêu người bạn mình đối mặt với khó khăn và vất vả mong có một suất học bổng, các bạn ý sẽ nghĩ sao vì những lời nói của bạn? Kết luận không tốt về một cái bạn không hề biết qua, ko hề có kinh nghiệm, liệu có công bằng với đối tượng mà bạn kết luận?
  10. locolobo2012

    locolobo2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Hi jesuisbanal,

    Sorry, :P:P>:D:D:D<

Chia sẻ trang này