1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    52 kg :-":-"
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Là lá la...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em bỏ đi, bặt vô âm tín. Mọi người cuống cuồng, nháo nhác, âu lo. Cũng có chút gì như niềm vui, khi người được mọi người liên lạc, báo tin, chia sẻ về em lại chính là mình - như 1 người chị đích thực của em. Riêng mình không quá lo lắng. Mình tin ở em. Phía trước còn nhiều gian nan, thử thách lắm, cho em. Nhưng chắc chắn em sẽ quay về, với vị thế khác. Và ngay cả khi em quay về, chỉ để đầu hàng, thì ít ra em cũng đã từng dám làm điều gì đó và đã làm điều gì đó.
    Dẫu có thế nào, mình tin chắc em sẽ không bỏ cuộc.
    Cố lên nhé, bé yêu!
    ---------
    Một ngày mới, nắng lên, rụt rè, nhưng cũng đủ xuyên qua và làm lay động lớp mù đang tù đọng. Một ngày của mình luôn có nhiều biến động về các cung bậc cảm xúc. Tuy vậy thì hôm nay cũng là một ngày tương đối yên bình và tươi sáng.
    Cám ơn những Người đã thương yêu tôi!
    Cám ơn Cậu đã nhắc mình về cuộc sống! Từng chút, từng chút một...

    P.S: Có lẽ, thỉnh thoảng cũng nên khóc để được nhận quà! Mình thích quà! :x
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Máu ko lên não, người cứ nhão ra. =))

    Điện thoại lúc nửa đêm.
    - Em nhầm rồi.
    - Em không nghĩ thế.
    Chúc mừng!!!
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    :D
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4




    ">

    Buồn buồn vào tặng em maybeu bài hát nhé:x
    ๓ột ภỗเ ๒ยồภ שô ςớ...
    ๓ột ภỗเ ภђớ שô ђìภђ...
    ๓ột ๓ốเ tìภђ tђầ๓ lặภﻮ...
    ๓ột ђเ שọภﻮ ๓๏ภﻮ ๓คภђ..
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trong lưỡi và họng vẫn còn đọng lại cát.
    Vì đi đường không đeo khẩu trang mà.
    Hôm nay, mà chính xác là tối qua, mình đã làm một người sợ và phải khóc. Mình rất xin lỗi người ấy!


    Cám ơn chị dinhmenh2512 xinh đẹp! Chị hết buồn chưa? Đừng buồn chị nhé! Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
    Người suýt là người yêu cũ của em hát bài Gọi đò này hay lắm! Chị gửi em bài này làm em nhớ anh ấy quằn quại.:D :x Giờ hình như anh ấy sắp lỡ bước sang ngang rồi thì phải! Chúc anh tìm được hạnh phúc đích thực, trọn vẹn và mãi mãi! :x :x :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Buồn dài như cơn gió
    Trải khắp đất cùng trời
    Nén vào thinh không lặng
    Mênh mông và chơi vơi.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vừa làm mấy câu bên Zim. Đọc xong tự thấy gai người. :-ss Bệnh nặng rồi phải! :-ss
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác không muốn về nhà và không có chỗ nào để đi. Theo sự sắp xếp của Thượng Đế thì hôm nay là mùng 1 âm lịch. Mình thì rất thích tin vào những quan niệm về "dông". :D Có lẽ hôm trước ăn thịt chó giải xui nửa vời quá! Vì dù biết là nó ngon, nhưng do bị sự ám ảnh trong đầu từ bé, nên mỗi miếng thịt chó cắn vào, mình cảm thấy như vừa nuốt 1 miếng... thuốc độc. Thứ nữa là mình ăn do thịt chó được bày ngay trước mắt, mùi vị khi đó rất thơm ngon (nhưng sau đó thì cảm thấy tanh khủng khiếp :-s), chứ không phải mình chủ đích ăn để giải xui. Nếu có chủ đích - Phật giáo gọi là có tâm =)) - thì hẳn bây giờ, sự "giải xui" ấy đã linh nghiệm rồi. :))
    Chán!
    Lại nghe tin chuyện nhà em nữa. Từ hôm đi ĐH về đến giờ... Chẳng đâu vào đâu cả.
    Dù sao thì mình bây giờ rất thích căn phòng với sự sắp xếp mới. Một cảm giác hài lòng và dễ chịu, nữ tính và ngăn nắp, yên ổn, ấm áp và thân thương. Cái rèm cửa sổ cũng duyên dáng tệ! Nhất là khi căn phòng chìm trong đêm, ánh sáng từ phòng ngoài hắt xuyên qua bức rèm xanh nhạt. Ảo diệu cứ như trong nghìn lẻ một đêm! ;))
    Tiếc là hôm nay thì không muốn về...
    Giá mà có thể đăng ký leo Fan, giá mà sắp xếp được, tìm "hạnh phúc lang thang" :)), bay như chim trời ấy! Sắp có đợt leo Fan vào 11/11 này. Muốn đi quá!

    Sáng nay đi đến gần cổng cơ quan, trong hơi mưa và sương ẩm ướt, bỗng dâng lên mùi hoa sữa. Giờ khắc oái oăm nhỉ! Thường thì mùi hoa sữa chỉ ngọt về đêm thôi...
    Mùa thu ơi, đi đi! Đừng nấn ná ở lại nữa!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Sáng nay nhận xiền, chưa đủ 5 "xịch" (theo lời của nàng) để leo Fan, đem ra bói "yêu", "không yêu", "yêu"... Cuối cùng là "hem yêu". Mà ai không yêu ai nhỉ?@-)
    Vẫn còn 1 điều để hài lòng: đêm qua cũng làm xong được mấy cái nhận xét. Thôi thì, lại làm người... "đích thực" vậy. >:)
  9. lelan09

    lelan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhiều tiền thế cho le lan xin ít đi
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Điện thoại.
    ..........
    - Cho anh hôn nhé?
    Im lặng.
    - Có cho anh hôn không?
    Dốt nhở! (Hôn mà xin phép thì vứt X_X).
    - Ai cho hôn mà hôn? (Cong cớn)
    - Gì cơ? Có cho hôn không?
    - Không.
    - Ờ, tưởng cho thì hôn, không cho thì thôi.
    - Tất nhiên.
    =))
    Sau đó 5 phút, nhắn tin: "Chúc em vui vẻ nhé".
    Tất nhiên. =))

    Tối muộn, cổng NHL vẫn có chỗ để ngồi. Nhìn những khuôn mặt và những cái nắm tay ấm áp, tự dưng thấy lạc lõng. Quay xe đi.
    Chiều nay, chắc mình làm Papa buồn rồi.
    Bây giờ, chắc mình cũng đang làm mẹ khó ngủ, khi thấy cô con gái ôm máy tính, lẻn ra ngoài... Đừng lo mẹ ơi! Con lớn rồi. Lớn lắm rồi. :)
    Nghe nhạc, 1 bản Rock ballad mà khi mới nghe tiếng dạo guitar lần đầu tiên, mình đã chết mê chết mệt. Cảm giác hạnh phúc - như hôm đi lang thang trong rừng, xung quanh là bóng đêm và sương dày đặc, chỉ có những cái bóng lờ mờ, tiếng cười nói nghịch ngợm của mọi người, và trên đầu, sao chi chít... Có thể đi mãi trong rừng như thế suốt đêm, cũng như nghe bản nhạc này vậy. :)
    Trừ nỗi áy náy vì hình như trong nhà, mẹ vẫn đang không ngừng trăn trở... =((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này