1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Gửi Messages làm j hở bạn KCB? Tớ giờ chả tiếc j, cần tớ cuộn mình, đóng hộp, bọc giấy, thắt nơ....gửi đến cho bạn luôn ko???:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình và nhiều bạn hiểu tâm lý MaybeU. Ai cũng đau đáu những nỗi niềm như bạn,thôi, khi nhận thiệp hồng. Vậy,Chốt lại là bạn mừng bao nhiêu mà xúc cảm đọng lại nhiều thế???=))
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hiểu thật không? :)
    Mình chưa đi mừng vì đám cưới chưa diễn ra.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710


    Thỉnh thoảng trở trời, bạn KCB cũng hay bị mắc chứng đua đòi. Thấy người ta nhận mess trong FB, tiện thể tớ ....hỏi luôn thế.
    Bạn R không tiếc gì, nhưng mà tớ vẫn thương hộ thân người khác, chả dám bắt ai cuộn mình lại, đóng hộp đâu.:P
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Cái này gọi là "duyên tiền kiếp", nếu kiếp này chưa trả hết thì sẽ để đến kiếp sau trả tiếp". Nghĩ đến cái kiếp hiện tại của mình mà hãi. :-ss
    Câu đầu tiên bật ra ngay không cần nghĩ là: "Thôi, tốt nhất là kiếp sau không nợ nần, dính dáng gì đến ai!".
    Kiểu như:
    "Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!" =))

    Trong suốt 365 ngày, mùa xuân cây cối đâm chồi nở lộc, mùa hè rạo rực thắp lửa, mùa thu mơ màng, tình tứ, mùa đông gió rít lạnh căm, thì hôm nay là một ngày phi mùa, phi thời tiết, một ngày không "môi biết tìm nhau" (vì lạnh) mà thật yên bình, không giá buốt, không vô định, không vùi lấp trong những hỗn độn và mệt mỏi.
    Ngước nhìn mưa bụi giăng giăng đầy trời - ánh nhìn trong veo, ánh nhìn không có tuổi... Điềm tĩnh tự cười mình: có phải vì hôm nay có người tỏ tình "muộn" hay vì có người khen mình "đẹp" không nhỉ? Không, mà có lẽ vì lâu lắm rồi mới được khen "giỏi". Ừ, mình cũng tự thấy mình giỏi thật! =)) Ưa nịnh đến thế là cùng!
    Tự dưng thấy con đường "Thiền học" ít nhiều có triển vọng đối với mình. :))

    Mưa vẫn như một đứa trẻ thơ dại bi bô ngoài kia. Tối nay được ngủ nhiều và sáng mai cũng được ngủ nướng thêm 1 ít. Ôi nghĩ là thấy sung sướng thế! :x

    Cuộc đời đôi lúc cũng như thiên đường nếu như nửa đêm không bị mấy số máy lạ mất dạy quấy nhiễu!
    Bố khỉ! Chức năng chặn cuộc gọi và message của điện thoại vẫn không làm ẩn đi số cuộc gọi và số tin nhắn! Sao trên đời có những đứa bệnh hoạn thế không biết! [r23)] Không lẽ giờ quay ra mắng cái đứa đưa số điện thoại của mình lên mạng mà không xin phép?! Cũng biết nó chỉ nghĩ đơn giản thôi, nhưng vẫn bực mình lắm lắm! Cứ thế này có lẽ cũng phải đổi số thôi!
    .......
    Mưa vẫn rơi, cần mẫn và khờ khạo đến thế...
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Bạn là con gái mà, lý do ấy rất thỏa đáng, nhở. Và cũng rất.....đáng yêu nữa [r2)]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nó bảo mình: "Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Vậy là tuyệt vời nhất rồi! Vì còn nơi nào khác thể hiện tâm hồn ngoài ánh mắt và nụ cười nữa đâu?".
    Nhưng mình không tin. Vẫn còn sao?
    Nó lại bảo: "Trong 3 người thì anh ấy (của mình) là đẹp trai nhất". Mình cười toe toét. Nếu như nó biết... rằng "anh ấy" giờ chỉ còn là cái bóng của quá khứ...
    Nó nói tiếp: "ABC (tức là mình) bây giờ là ổn nhất. @#$^%^()... chỉ việc tiếp tục dấn bước lên thôi". Mình cười và "Ừ". Cái này có vẻ cũng đúng! Ngẫm thì cũng đúng... Ranh giới giữa đúng, sai đôi khi thật mỏng manh!...
    Nhặt được đôi câu thơ rải rác trong tâm trí. Định gom lại thành một bài thơ, nhưng mới chạm vào thì rơi rớt đâu mất cả...

    Muộn rồi, đi ngủ thôi! Phải giữ sức... Tuần sau có nhiều việc lắm đấy!
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Cỏ Non nay đã về già
    Ngồi buồn lại giở Thư Nhà ra xem".........

    Thôi..... gặm nhấm làm chi những gì xưa cũ......... Làm 1 cuộc tình mới để Refresh lại bản thân đi thôi em à......
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lý do nào của tớ chẳng thỏa đáng, vì nó không đơn giản là...lý do, nó là sự thật.:P
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh đã động viên ạ!
    @Dinhmenh2512 cũng nghĩ như anh Ô ah? ;;)
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đọc blog em. Không nén được, cứ trào nước mắt. Tim lại đau nhói, vì quá hiểu cảm giác của em, như thể đang đọc nỗi đau của chính mình, vì nỗi xót xa cho em - mới 22 tuổi - cái mốc tuổi đời phơi phới, đẹp đẽ và đáng ra, nhiều ước vọng nhất, cho bất cứ ai ở "tuổi thanh niên sôi nổi" chuẩn bị ra trường với hành trang khá dầy dặn để bước vào đời, khát khao chinh phục, khát khao khám phá. Vậy mà... Em ơi! Chẳng biết khuyên nhủ em thế nào! Nỗi đau làm em không còn sự hồn nhiên, tha thiết như xưa, để cứ có việc gì, là lại tâm sự với chị, hỏi chị "vì sao thế? làm sao bây giờ?" như trước...
    Đọc tin nhắn của em mà thấy áy náy. Em dặn chị lạnh rồi, nhớ giữ ấm - điều mà đáng lẽ ra chị phải dặn em trước, bởi bây giờ, còn ai ở bên em nữa, để quan tâm, chăm sóc em đâu?... Bất giác muốn gửi tin nhắn đến cho tất cả những người mình yêu thương lời dặn dò "giữ ấm". Nhớ câu nói và ánh mắt anh: "Hãy chăm sóc khi còn có thể, đừng để như anh, bây giờ muốn cũng không được nữa rồi...".
    Nếu có thể ước cho đêm Noel, điều ước duy nhất của mình bây giờ đó là bình yên, ấm áp và hạnh phúc cho tất cả những người mình yêu thương...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này