1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay nghĩa là kết thúc!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AoLO, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ... nghĩa là cần phải ngừng yêu thương ...

    ... Chia tay nghĩa là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới, bắt đầu cho một mối quan hệ mới tốt hơn...

    Có người cho rằng chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng không phải vậy! Nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Và nếu chia tay là sự giải thoát thì sao gọi đó là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời???
    Chia tay không phải là không còn yêu thương, nhưng chia tay nghĩa là phải ngừng yêu thương. Không thể gọi chia tay là thất bại hay trì hoãn thành công, mà chỉ là thành công không thể đến... Thành công không đến với mối quan hệ này, nhưng sẽ đến với mối quan hệ khác...

    ..............Sẽ không còn đi chung một con đường...

    .......................Sẽ không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...

    ...Sẽ không còn tựa vai nhau khi buồn...

    .......................Sẽ không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...

    ..............Sẽ không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...

    Và điều ấy có nghĩa là, đừng nên tiếp tục:

    _____Lo lắng cho nhau

    __________Quan tâm đến cuộc sống của nhau

    ________________Buồn vì nhau

    Và nhất là đừng nói vẫn còn yêu nhau .....

    ... Vì như thế chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn mà thôi

    Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này... Vì vậy bạn hãy cố lên "Khi một cánh cửa đóng vào, nghĩa là một cánh cửa khác đang mở ra... Hãy thôi nhìn về cánh cửa đã đóng và dũng cảm bước tới cánh cửa đang mở ra chào đón bạn"

    Chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau...
    Chúc bạn đủ tự tin để nói rằng "không phải tôi bị phản bội, chỉ là Chúa muốn lấy người đó đi để mang đến cho tôi một người tốt hơn. Cảm ơn Chúa!"...
    Chúc bạn đủ tình yêu để dành cho những người vẫn đang mong muốn nhận được tình yêu của bạn...
    Và chúc bạn luôn vui vì TÔI YÊU BẠN và mỗi nụ cười của bạn đều làm tôi hạnh phúc...
  2. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa chia tay xong... Mình ko đủ tự tin để nói: "không phải tôi bị phản bội, chỉ là Chúa muốn lấy người đó đi để mang đến cho tôi một người tốt hơn. Cảm ơn Chúa!"
    Người ta chia tay mình vì tìm thấy 1 thằng khác... :((
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    không biết copy ở đâu nhưng nó hơi giống hô khẩu hiệu. Thực tế không vậy, lần đầu tiên tôi có cảm nhận tim nghẹn thở là thế nào khi bị nói lời chia tay. Rồi mười mấy năm sau đó, tim vẫn hơi nghèn nghẹn khi nghĩ lại.
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    các bác còn được nói chia tay hoặc bị nói chia tay chứ chuyện của em không cần nói chia tay cứ thế tự kết thúc
  5. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình cũg mới chia tay xong đây.....Mỗi lần chia tay thỳ lại k biết tới khj nào mình mới trở lại bình thường...Mặc dù không biểu hiện cho ai....

    Đọc 2pic mà qặng lòng lại...
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    kết thúc với người ko còn tình cảm và dai dẳng nỗi đau với những người ko thể quên :D
  7. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng từng giống như thế này này: "không biết copy ở đâu nhưng nó hơi giống hô khẩu hiệu. Thực tế không vậy, lần đầu tiên tôi có cảm nhận tim nghẹn thở là thế nào khi bị nói lời chia tay. Rồi mười mấy năm sau đó, tim vẫn hơi nghèn nghẹn khi nghĩ lại".

    Còn bi giờ thì "Chia tay là kết thúc 1 cái cũ và mở ra 1 cái mới. Chỉ có điều cái cũ dùng quen rùi còn cái mới phải đọc lại hướng dẫn sử dụng từ đầu" :D
  8. 2BPrincess

    2BPrincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Thuc te, chia tay nang ne hay khong la do co vuot qua duoc chinh minh hay khong. Co gang de minh o the tu ve., khong phai qua le thuoc hay qua rang buoc vao chuyen tinh cam. Co gang khong ra qua xa bo, de khong bi che't chim vi cam giac bi ton thuong. Minh cung chia tay ma cung chang lam duoc nhu minh ho khau hieu! Co le, chi vi hieu thang khi nghi rang minh rat okie ma bi phan boi...Vuot qua ntnao bay gio?
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này giống mình:|..lặng lẽ đến lặng lẽ đi..thật là vãi chưởng
  10. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ bước vào rồi lặng lẽ đi ra. Thế là nợ nhau một lời chào lịch sự rồi đấy:-"

Chia sẻ trang này