1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê tình yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phanvthuan, 01/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ vài dòng với bạn, cũng là vài dòng suy nghĩ của mình nhé.

    Trách cà phê sẽ làm cà phê khóc đấy, cô ấy cũng giống như những thứ uống khác: cũng có cái ngọt, có cái đắng, có niềm vui, có nỗi buồn.

    Cũng giống như những người con gái khác, cà phê là một phần tất yếu của cuộc sống. Cô ấy không chỉ ở bên bạn mà còn ở bên cạnh rất nhiều, rất nhiều người khác. Cô ấy mang lại cảm giác tồn tại, cảm giác sở hữu và được sở hữu. Giống như nước cam, nước chanh, .. và rất nhiều thứ tồn tại bên bạn.

    Chỉ có điều dường như bạn chưa thấy được điều khác biệt của cà phê trong cuộc sống, chưa thực sự thấy được giá trị của cô ấy trong cuộc đời bạn, cũng như trong cuộc đời của chính cà phê.

    Uh, ai cũng nói cà phê đắng, ai cũng bảo cà phê xấu xí. Nhưng liệu có cô gái nào lại mang tới cho bạn nhiều cảm xúc lẫn lộn và mâu thuẫn vậy không? Nước cam hay nước chanh đều không nhỉ? Hay sinh tố và trà đạo nữa? Họ không để lại nhiều dư vị như cà phê? Không khiến bạn bước tiếp và nhìn nhận chính cuộc sống của mình. Những cô gái khác, mang tới cho bạn một cuộc sống lành mạnh, uhm, rất lành mạnh, nhưng có lẽ - với mình – chưa sâu sắc. Họ thoảng qua đời bạn… không dư âm, và chẳng dự vị. Họ bước tới đời bạn không chút ấn tượng và chẳng chút sâu xa…đơn giản họ xuất hiện nhan nhản trong cuộc sống, rất dễ nắm bắt và dễ cảm nhận.

    Còn cà phê thì khác, đắng có, ngọt có, xấu xí có, và cũng đẹp có. Tất cả mọi dư vị của cuộc sống, uhm hoặc có lẽ mình đang nói quá về cà phê chăng, đều có thể thấy được ở cô ấy.

    Khi cà phê đắng, bạn biết cô ấy đang thực sự đưa bạn vào trải nghiệm của cuộc sống. Và bạn đã hiểu được cái kết sau khi tận hưởng vị đắng đó. Không phải một ai cũng chịu được đơn đau, chẳng phải ai cũng chấp nhận tổn thương hay mệt mỏi. Chẳng ai muốn đẩy mình phải bế tắc. Nhưng cà phê đã giúp bạn làm được điều đó.

    Khi cà phê ngọt, liệu bạn có cảm nhận được chăng? Những giây phút bình yên, nhẹ nhàng và cả hạnh phúc …ai cũng mong mỏi… và cà phê cũng mang tới được cho bạn đấy. Tuy nhiên, cà phê không ồn ào, vồn vã và cũng chẳng nông nổi để bạn thấy được hạnh phúc thoáng qua. Nhẹ nhàng lắm, cà phê cũng bạn ngồi trên những con phố nhỏ, nhắm người qua đường và cho bạn cảm giác tồn tại. Đã bao giờ bạn nhận thấy thế. Và cả những lúc đùa vui nữa, những lúc cà phê tự cho mình thêm chút đá, chút đường, bạn có thấy mình sảng khoái không? Cà phê làm được điều đó.

    Và với mọi người, cà phê có vẻ ngoài chẳng mấy hấp dẫn. Chẳng ai thích một cô gái có nước da ngăm đen, không trang điểm, không son phấn, mà cũng chẳng ấn tượng gì cả. Nhưng như thế cô ấy mới thể hiện được cái đẹp của mình. Cái đẹp đó không mầu mè, không lòe loẹt, một thứ màu duy nhất, một thứ màu son sắt, thủy chung….đó là vẻ đẹp trinh nguyên đấy. Và chỉ khi thực sự bạn yêu cô ấy, coi trọng cô ấy, bạn mới thấy được vẻ đẹp đó.

    Nhưng nếu bạn pha loãng cà phê để phù hợp với chính mình thì tự bạn đã biến và buộc cà phê theo mình, theo ý thích của riêng mình, theo sở thích cá nhân của mình. Và như vậy, bạn đã không thực sự yêu cô ấy. Hiếm có người con gái nào có thể giúp bạn trải hết cung bâc của cuộc sống như cà phê? Vậy thì tại sao phải trách cô ấy chứ. Những giá trị đó, có lẽ chẳng bao giờ bạn có thể tìm thấy được ở những người con gái khác đâu.

    Hì, lâu lắm rồi mình không viết, và cũng không chia sẻ. Nên chịu khó đọc nha. Chúc bạn và mọi người một ngày vui vẻ
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Cám ơn minhtrang đã chia sẻ. Đó cũng là một khía cạnh về cà phê - tình yêu.
    Nhưng mà minhtrang này cà phê của mình khác cà phê của bạn đó. có người bảo rằng mình nói lý do để bắt cá hai tay đấy.
    Thực ra thì ở đây mình ví cà phê như tình yêu của mình giành cho người khác, và mình nghĩ rằng có nên giành tất cả tình cảm của mình cho một người, hay là chỉ giành một chút thôi, còn lại thì giành cho người khác. như thế thì sẽ không bị "mất ngủ" khi chia tay nhau. Có nên thế không nhỉ? đó ko phải câu hỏi đâu nhé.
    chúc cuối tuần vui vẻ.
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Đóng cửa đi ngủ.
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thèm cf quá, trèo cồng vào tìm cf uống.
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sao đêm nay khó ngủ quá.
  6. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thích thì đơn giản là thích chẳng vì cai lý do cụ thể nào cả. Cứ tự hỏi giành một chút hay giành tất cả nghĩa là chưa phải thích hoặc yêu, nó chỉ là một cái gì đó mang tính mục đích.

    Làm cái gì cũng phải có niềm đam mê thì mới hy vọng thành công hay không? Đam mê ở đây có nghĩa là thích bằng cả trái tim, còn cân nhắc lựa chọn cũng chỉ giống như chọn một món đồ hay chọn một công việc thôi. Giống như chọn nghề nghiệp vậy, có người thì cân nhắc xem học trường này ra cơ hội kiếm tiền và xin việc có tốt không, có người thì nhất định học cái nghề mà biết chắc sẽ rất khó khăn và chẳng biết có dễ kiếm tiền hay không nhưng vẫn cứ học đơn giản vì thích.

    Thực tế ở cái thời buổi khó khăn cạnh tranh này, cái việc cân nhắc thích ít hay thích nhiều hơn một chút là quá phổ biến. Một điều dễ chấp nhận và dễ hiểu. Nhưng bản thân tôi vẫn muốn uống một cốc caffee để thưởng thức hết cái vị đắng và đậm đà của nó mà chẳng cân nhắc đến việc có "mất ngủ" hay không.
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Chà chà đêm qua có nhiều người ngủ muộn vào quán quá nhỉ.[r24)]
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    anh chủ quán cho em 1 cà fê sữa
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    CHủ quán giờ mới về đến nhà đây.
    Có ace nào cần thức đêm thì làm chén cà nào.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chỉ thèm một tiếng sóng
    vỗ về giác trẻ thơ
    ru em vào giấc mơ
    là hồi anh yêu em ...ngay

    Em chỉ thèm mùi biển
    ***g vào tóc anh bay
    nhu mây cao chạm núi
    em chạm vào anh.. say

Chia sẻ trang này