1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê tình yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phanvthuan, 01/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tội của em có liên quan tới zai nhưng k fải zai đẹp đâu bác ạ.
    p/s: Bác mơ gì thế? Nói em nghe em giải mộng cho ;))
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Chẳng đi đến tận cùng thì làm sao mà em có thể yêu anh đến quên cả đất trời được hả em.
  3. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Quán đang bật bài "Chiều không em" : Một âm điệu buồn mà da diết.
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên.
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Là là là là la la la lá la là... Là là là la la la la lá la la...
    Xích lô, ai không hay đắn đo
    Cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toan thẫn thờ
    Một mình ngửa mặt nằm im ngắm sao trời
    Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy.

    Xích lô, ai không hay ước mơ
    Cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về
    Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi
    Còn lại mình ta ước mơ đã đời.

    Là là là là la la la lá la là... Là là là la la la la lá la la...
    Xích lô, cho tôi thôi đắn đo
    Sá chi trời nắng, sá chi trời mưa, cứ vô tư không ngờ
    Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người
    Chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười.

    Xích lô, thôi cho tôi xuống đây
    Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy
    Người người còn đang vội chen lấn vô cùng
    Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng.

    Là là là là la la la lá la là... Là là là la la la la lá la la...
  5. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc thì qua nhanh mà nỗi đau thì lại ở lại rất lâu. Vì sao thế nhỉ?
  6. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Vì hạnh phúc ai cũng muốn cho người khác, còn nỗi đau không ai muốn chia cho người khác.
    Đó là người tốt.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chỉ là giấc mơ..
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    về đây, về qua quán cafe thằng bạn xem làm ăn thế nào.
  9. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    :P
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    K phải nỗi đau không ai muốn chia cho người khác mà là chia thì người ta cũng k thèm nhận :D Ai dại gì nhận nỗi đau chớ.

Chia sẻ trang này