1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác trường hợp này nên làm j

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 01/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh vì đã... làm cái phao lúc em buồn :|.
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh chả thấy vấn đề ở đâu hết ? Trước đây gái nó có yêu bao nhiu thằng , có bao nhiu mối tình thì mặc xác nó chứ dính dáng gì .

    Trừ phi nó đang quen 2 thằng 1 lúc hoặc phun ra cái câu " giữa a và anh ý em ko biết chọn ai..." thì sút nó thẳng chân chú nhé

    Còn không thì mọi chuyện bình thường ., chả có gì to tát mà phải xoắn cả .

    hãy nhớ : Chú xoắn tít lên rồi làm rùm ben mọi chuyện tức là đã tạo cơ hội tốt cho thằng kia . Hãy bình tĩnh , nhẹ nhàng , vui vẻ mà nói chuyện , hỏi han và nếu cần thì âm thầm điều tra sự thật đê xác minh lời gái nói
  3. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình dùng tử "vẫn" còn đang yêu 1 người khác nghĩa là yêu cả 2 bạn nhé, theo ý của bạn là mình sút thẳng tay đúng k
  4. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    đàn bà bjo ko đơn giản như ae mjnh tưởng đâu bác, cứ bình tĩnh tìm hiểu đi. có ý định tiến xa thì hãy tạm thời gác lại đã
  5. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    con này phải cẩn thận chú mày ơi, miệng lưỡi đàn bà nó gian xảo lắm. Sr chị em nha ;))
  6. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em nó đã nói vậy rồi thì tạm thời có thể yên tâm, nhưng hãy cảnh giác mỗi khi có xích mích hiểu nhầm cãi cọ giữa hai người vì những lúc như vậy người ta rất dễ tìm một sự an ủi khác.
  7. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác tưởng sr thế này thui mà xong à [r37)].

    @ chủ thớt: em thấy vụ của bác nếu đúng như sms thì chả có vấn đề gì. Còn nếu cáo nhà bác sms bịa chuyện thì chả tin được nữa.[r24)]
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đó là cảnh báo rõ rồi còn gì nữa. :D
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0

    Bác đọc hiểu có vấn đề quá, quan trọng là ở chỗ này này, gần như đang loay hoay giữa hai đầu rồi:


    Cái tình thương bao la vô bờ bến này của bạn gái bạn có thể sẽ là ngọn nguồn đau khổ sau này ( có thể trong một phút yếu lòng nào đó của người yêu bác). Chỉ biết chúc bác chủ thấu đáo, tỉnh táo, và đủ tình yêu với cáo.
  10. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được bài này của cô ý, thực sự thì giờ mình đang rất xúc động, có ai có ý kiến j nữa không @@

    A thân yêu!
    em chang biet co bao jo anh doc dc nhung dong nay hay khong. co le co ma cung co the khong...e chi muon viet ra cho nhe long thoi mà. moi thu trong dau e bay gio la 1 su hỗn loạn, sự cô đơn trống trải vô bờ bến...em nho a, nho nhung luc minh ben nhau, nho bao ki niem minh co voi nhau du thoi gian chua that su la dai, noi nho cang giang xe khi e nghi toi hien tai, nghi den tinh yeu moi chom no ma da lai dang dung truoc vuc sau, chi can day nhe la se roi xuong do, vinh vien...
    E nho a, mong cho tin nhan cua a, ma sao 2 cai dien thoai deu nhu vo tinh im lang...em chang du can dam de gui toi anh chi 1 dong tin...vi e so, a bao la anh can thoi gian....cau noi do dong nghia voi su im lang nang ne e van dang chiu dung...
    Anh thân yêu!
    Em nho cau long bien, e nho Bờ Hồ, e nho moi noi minh hay lang thang ben nhau. e nho đôi khóa mình khóa tren cầu, nhớ con rùa siêu ngốc nghếch chuyên nằm chổng vó lên trời, nhớ trà chanh mát lịm mà hom nao e cung nhat quyet doi anh mua cho bang duoc...va hon ca la e nho anh.......có le anh cung nhớ tất cả, anh chi quen mỗi em thôi....e dang bi the ma...
    Chuyen nay xay ra, e cung dau long lam. Hụt hẫng, băng giá......Em không dinh lua dối gì anh , mà e chỉ thấy moi chuyen dang den hoi ket thuc, e da co lua chon rieng cua em - là anh rồi - nên k muon ke voi anh lam gi nua ca. Em hài long voi nhung gi minh mang den cho nhau. Thoi gian danh cho nhau, o ben nhau.... Em chi can hanh phuc binh di nhu vay, duoc nam tay anh di moi noi, ke cho anh nghe moi cau chuyen va duoc lang nghe anh...nhung co le e sap mat tat ca....
    2 tối rồi em lang thang, e đã ra cầu Long Biên, ra chỗ đôi khóa minh da khóa...thế rồi...đành ngậm ngùi ngồi ngắm nó từ xa vì đôi khác ngồi đó trước rồi...Ngồi 1 mình, gió thổi ***g lộng, đôi khi e thấy thật lạnh, hơi ngả người về đằng sau để tìm vòng tay ấm áp của anh như mọi khi mà k thấy...cảm giác thật trống trải cô đơn... Rồi lại mong mỏi chờ hình bóng anh, k hiểu anh cũng có như em k, có tìm đến nơi này không...rồi xót xa nghĩ tới chắc anh đang vui vẻ bên "tổ ấm" của riêng anh rồi...ở đó, mọi người đều vui vẻ, chỉ có riêng em ở đây là buồn thôi......
    Em đã từng nói với anh, trong tình yêu, k thể tránh khỏi lúc giận hờn nhau, ai cũng cần có thời gian để suy nghĩ và nơi đôi khóa này chính là chỗ e và anh giao hẹn, anh còn nhớ k? Em đã ra đó 1 mình, 1 lần rồi, chắc là e sẽ vẫn ra đó ngồi và suy ngẫm, nhưng có lẽ đến lần thứ 3 ra đó 1 mình, e sẽ là người mở khóa. E đã định vứt chiếc chìa cầm trong tay xuống sông, để mãi mãi nó bị dòng nước cuốn trôi, để chúng ta k phải dùng đến nó nữa. Nhưng rồi e lai nghi, nên để nó lại, và nên mở lúc cần thiết...cứ để nó ở đó mà chỉ có 1 trong 2 chúng ta ra, thì chỉ thấy dc sự gượng ép mà thôi.
    Anh thân yêu!!!
    Em chẳng biết phải nói gì nữa cả khi đầu em toàn bóng đêm u tối...e chưa thấy chút ánh sáng nào , cũng đôi phần sợ hãi và luôn luôn chuẩn bị tâm lý cho riêng mình, dù có thế nào đi nữa. Trong chuyện này, e biet e sai, sai hoan toan, e k trach anh duoc, k co ly do nao de trach. anh lam vay la dung, em chi muon xin loi anh. Co le bay gio, anh cung dang cam thay nhu e, cung thay duoc tinh yeu dang dung truoc vuc tham, cung thay long hut hang.........
    Thơi gian qua o ben anh, la khoang thoi gian dep, nhieu cam xuc va ngap tran yeu thuong. Em that long khong muon mat no. Tha loi cho e, em sai roi, em xin loi....................................................................em cho vong tay am ap cua anh. Em se cho anh sau ngay e di về. Chu nhat tuan sau se la ngay e ra cho cai khoa do lan cuoi....... Mong anh binh tam, yen on, vui ve va hanh phuc. Tha loi cho em....
    Yeu anh.......

Chia sẻ trang này