1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi katie-nguyen, 02/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là e sắp lấy chồng ạ. Và vấn đề là có khả năng e sẽ ở với bố mẹ chồng. Em xin lỗi trước với những bác ủng hộ việc ở cùng nhà chồng. Thực ra chẳng qua là mỗi người mỗi tính thôi. Em thì từ bé đã chịu khá nhiều áp lực từ sự áp đặt trong gia đình nên em cực kỳ sợ quá nhiều sự ràng buộc. Niềm mơ ước của e là có 1 ngôi nhà nhỏ nhắn của mình, được trang trí những thứ mình thích, được sử dụng theo ý mình, được sống cs cho mình, sử dụng thời gian theo cách của mình.... Và khi gặp được người yêu hiện tại cuả mình thì em thực sự háo hức được đi lấy chồng, vì dù không hoàn toàn nhưng ước mơ của em phần nào có khả năng thành hiện thực. Nhưng bạn trai em vừa thông báo là có thể sau này sẽ phải ở với bố mẹ chồng, vì bạn em là con trai duy nhất (trên là các chị) nên sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Thật sự em thấy buồn quá, không biết làm thế nào, vì em sợ cảnh sống cứ phải nhìn trước ngó sau, nhất là khi hiện tại bố mẹ bạn trai em cũng chưa hẳn ưng em lắm (vì rất nhiều lí do: như bằng tuổi chẳng hạn...), và khá là để ý e, e cũng hay bị "chê" lắm: lúc thì là sao cháu không buộc tóc lên cho gọn, lúc thì là ở nhà mẹ chiều quá hay sao mà không biết nấu ăn, lúc thì là con gái gì mà chả thấy vòng 3 đâu cả, sao ít tuổi thế mà đã phải chữa mặt rồi... Mặc dù bạn trai e nói là mẹ bạn ấy bảo: có thể hiện tại còn khúc mắc này nọ, nhưng khi em thành con dâu bác ấy rồi, người nhà sẽ cư xử với nhau khác, nhưng em vẫn không lạc quan lắm. Bạn trai em bảo chuẩn bị tinh thần trả lời mẹ bạn ấy đi, vì bác ấy đang định ướm hỏi em nghĩ sao về việc sống cùng hai bác ấy.

    Mọi người tư vấn cho em với, phải làm sao để không phải ở cùng bố mẹ chồng, và phải trả lời bác ấy làm sao để không bị mất lòng. Thank mọi người nhiều nhiều!!!
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Trẻ cậy cha, già cậy con.
    Bố mẹ chồng bạn có duy nhất thằng con trai. Già cả, ốm yếu muốn nương cậy thì phải ở cùng chứ. Tớ cam đoan chồng bạn cũng nghĩ vậy. Nếu bạn yêu chồng bạn, hãy giành 1 tiếng trong ngày, đặt địa vị anh ấy mà quán chiếu. Tớ mong bạn chuyển hóa ý niệm đi. Còn nếu anh ấy đồng lõa với bạn thì đời bạn sau này khổ đấy.
    Hãy nghĩ xa hơn, sau này mình có con, mình muốn nó cư xử với mình như vậy không?
    Nuôi con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ. Cứ lấy đi, cứ đẻ đi và cứ nuôi đi đã. Sợ nhất là các cậu chắc gì đã tự được mọi chuyện. Nhất là lúc con cái nó còn nhỏ, kiểu gì mà chả cần đến ông bà. Vậy lúc khó thì cần ông bà, lúc an nhàn thì thôi à? Chỉ mình được quyền cần ông bà, còn ông bà không được quyền cần mình phải không?
    Liệu bạn có ích kỷ quá không?
    Bạn có muốn điều đó xảy ra với bố mẹ đẻ của bạn không?
    Mình cực ghét loại đàn bà nghĩ ngắn.
  3. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn neveronsunday đã góp ý chân thành. MÌnh hiểu những điều bạn muốn nói. Nếu như mọi thứ có thể làm hoàn chỉnh được theo như lý thuyết vậy thì tuyệt vời. Nhưng thực sự trong cs không phải cái gì cũng tròn vành vành, không phải người nào cũng có thể sống hợp với người nào, nên mình nghĩ con người ta không nên quá nguyên tắc, mà lựa chọn phương án nào tốt nhất cho cả hai. Như mình nói, mình không thích sống cùng người lớn ( bố mẹ, cô dì chú bác...) vì từ bé mình sống với bố mẹ bị quản thúc rất khắt khe, áp đặt, cuộc sống với mình như vậy khá căng thẳng, nên sau khi học hết lớp 12 mình luôn có xu hướng sống 1 mình và tự lập, và mình thấy như vậy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong khi đó mẹ bạn trai của mình hiện tại đã có xu hướng không thích mình lắm. Như vậy nếu vứ ép sống cùng 1 nhà liệu có ổn không. Bố mẹ mình có hai đứa con gái, nhưng rất ủng hộ việc hai đứa ở riêng, không cần ở với đứa nào. Rât nhiều cô chú mình quen cũng ủng hộ con cái sống riêng như vậy. Mình nghĩ vấn đề ở đây không phải là thế nào mới là đúng nề nếp, mà là làm thế nào để ôn hoà, mọi người có 1 cs dễ chịu.

    Mình mong mọi người tiếp tục góp ý cho mình!
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trai một ra riêng cũng hơi khó, thật ra ở chung có mệt nhưng cũng có cái hay, sau này ạbn có baby thì sẽ thấy ở chung cũng nhiều cái lợi lắm. Mà đừng suy nghĩ quá nhiều, bị áp lực tâm lý rồi cuộc sống không thoải mái, cứ sống tự nhiên chân thành, mình thương người ta người ta thương mình, thiết nghĩ con 1 mà thêm bạn họ thêm 1 đứa con gái, nên không sao đâu, cứ ở đẹp là được.
  5. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại rất thích ở chung với bố mẹ chồng. Hãy coi bố mẹ chồng như bố mẹ của mình và bạn cũng sẽ nhận lại được tình cảm gia đình từ bố mẹ của chồng.
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng đồng ý với bác muốn bố mẹ ruột mình được đối sử thế nào thì hãy đối sử với bố mẹ chồng như vậy cơ mà bác cũng hiểu cho chị chủ đấy là tâm lý của con gái trước khi đi lấy chồng, căng thẳng quá sắp đi làm dâu có gì bác cứ nhẹ nhàng bình tĩnh, loại đàn bà hay loại đàn ông thì loại nào cũng có nhiều lúc vì nhiều lý do mà không nghĩ xa được :):)
    dăm năm nữa không biết mình có lên diễn dàn này và lập 1 topic như này không nhể[:D]
  7. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình được cái bố mẹ BF rất quý dù là có rất nhiều tật xấu: lười, vô duyên, nói to, hay bắt nạt con trai 2 bác í. Nhưng được cái mình thật thà, thích thì thích mà ghét là ghét, nói được làm được, ngoan ngoãn, lễ phép và không cư xử quá đáng. Ghét nhất là phải giả vờ trước mặt người khác nào là yểu điểu, chăm ngoan rùi đến lúc về nhà mới vỡ lẽ là lười chảy thây chảy cốt, ăn nói cộc lốc.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic, chẳng hiểu sao e thấy bác hơi còn tính trẻ con :D.. he he...em được một người chị già phát biểu một câu, muốn thành người phụ nữ quan trọng nhất của đàn ông đời mình, tốt nhất là dọn đồ sang ăn vạ bố mẹ chồng để hoàn thiện tính cách của thủ lĩnh tay hòm chia kcủa còn dc gọi là nội tướng chính gia đình mình sqau này :D chạ biết có đúng ko nữa nhờ :) chứ sống với bên tuyến kia cũng có nhiều điều này nọ nhưng chưa hẳn là xấu tất đâu nhờ
  9. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn những lời khuyên của các bác. Nhưng em hơi buồn là các bác nhấn mạnh vào vấn đề "nếu muốn bố mẹ mình được thế nào thì hãy đối xử với bố mẹ chồng thế". Hux, em có cảm giác như các bác nghĩ em muốn bỏ mặc bố mẹ chồng. Em đương nhiên là mong bố mẹ em được vui vẻ, hạnh phúc, và đối với bố mẹ bạn trai em cũng vậy. Nhưng người ta có nhiều cách để chăm sóc bố mẹ chứ không phải ở cùng với nhau. EM cho rằng hiếu đạo nó ở cái tâm và hành động chăm sóc chứ không phải là ở cùng với nhau.

    Hơn nữa không phải bạn cứ đối xử thế này với người khác là họ cũng đối xử hệt lại như thế, vì cách nghĩ về thế nào là tốt và không tốt của mỗi người cũng có phần khác nhau. Ví dụ như bố mẹ muốn con cái hạnh phúc bằng cách yêu cầu nó sống theo những điều mình cho là tốt nhất. Họ cho rằng họ làm thế vì họ yêu con và họ xứng đáng được các con gần gũi, thân thiện. Nhưng họ lại không biết rằng họ vô tình khiến các con sợ và rời xa họ. Như gia đình em, mẹ em rất thương em, nhưng em không thể nào nói chuyện được lâu với mẹ em, em rất thương và muốn gần gũi với em gái em nhưng nó lại không hề nghĩ thế. Ví dụ của em không liên quan đến topic lắm, nhưng em chỉ muốn nói, việc hai người có thể chung sống vui vẻ, hoà hợp là rất lí tưởng nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra. Thế nên e thường chọn giải pháp tránh va chạm với những người mà em cảm thấy dễ "xung đột" [:D]

    Em xin các bác trai tư vấn là các bác sẽ xử lý thế nào trong trường hợp vợ các bác chẳng may mà không hợp bố mẹ chồng. Thankiu các bác nhiều !!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hux đồng ý với bác là e cũng có vẻ còn hơi trẻ con, nhưng thú thật là em cũng chả thích tay hòm chìa khoá gì đâu bác ạ, chỉ mong 2 vợ chồng có cs thanh bình là được :D. Em cũng biết sống với bố mẹ chồng nhiều cái hay chứ. Hợp với các cụ thì các cụ đỡ đàn mình được nhiều việc lắm. Nhưng hiệ tại "độc lập-tự do là niềm mơ ước của em" :(
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic lấy nhau về thì người vợ phải lo chuyện gia đình ko là nội tướng thì là j hả bác chủ?? :).. tuy nhiên, chiện j đến sẽ đến.. cứ để thuận theo tự nnhiên :)

Chia sẻ trang này