1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà em bị cáo chăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leolady307, 02/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko dông dài nữa mà vào luôn vấn đề cho nó nhanh ạ
    Tóm tắt : gà và cáo có kỷ niệm học sinh từ thời cấp 2 nhưng chia tay
    Sau đấy cáo quen người khác
    Bẵng 1 thời gian,khi lên đại học cáo gặp lại gà
    Chuyện tình cảm của cáo hay lục đục cãi nhau với thằng người yêu
    Gà thì trong thời gian này tập trung học tập ko yêu đương ai cả
    Khi gặp lại nhau thì đúng lúc cáo và thằng người yêu của nó đang xích mích,cáo nhẩy vào tán tỉnh gà để cho gà ôm hôn và có cơ hội
    Nhưng cáo luôn nói là chưa yêu gà hay là yêu in ít rồi
    Khi chuyện tình cảm của cáo suôn sẻ thì cáo đá túng đít gà
    xong lúc nào rắc rối thì lại quay lại cưa gà
    Về phần gà do thiếu kinh nghiệm cũng như nhu nhược nên ko dứt khoát với cáo,cáo cứ quay lại ôm hôn thì lại xoắn tít cả lên rồi lại gục
    Bh,cáo và thằng người yêu chia tay hẳn tuy vậy nhưng có vẻ như là do chú kia vào miền nam làm việc và sinh sống nên cáo lại xoay sang tán gà
    Gà rất rất muốn tỉnh ra,vẫn biết là đau khổ nhưng kinh nghiệm tình trường ko có,bản thân lại tự kỉ nên lên đấy trước là xin ace trong cốc giúp đỡ bh có nên hi vọng và quay lại với cáo hay ko,và nếu dứt khoát ra đi thì gà nên nói chuyện thế nào với cáo cho ra dáng 1 người đàn ông,mong ace giúp đỡ gà,gà đội ơn vô vùng ạ
    p/s: Cáo là người mà gà yêu nhất,yêu về cả tâm hôn và vẻ đẹp vì cáo biết quán xuyến mọi việc và nếu là vợ sẽ là 1 người vợ tốt nhưng gà e rất sợ là 1 ngày kia thằng đó nó về thì gà em lại ra rìu hoặc kể cả có xích được cáo về thì nhỡ đâu sau này chúng nó ngoại tình thì gà em vỡ mồm ạ
    Gạch đá,gà em xin nhận tất để sáng con mắt ra ạ.rất hi vọng các bác cho vài ý để em có thể nói chuyện với cáo
    Cảm ơn tất cả các bác đã đọc bài em ạ :D
  2. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Mấu chốt câu chuyện là ở đây đúng ko? Việc bây giờ có thể làm là tranh thủ thời gian yêu cho sướng đi,
    và đồng thời chứng minh cho Cáo thấy là Gà hơn đứt thằng kia, Còn chuyện lo lắng ngày sau thì có đến ông trời cũng bó tay, ko tính được, lo làm cái gì cho mệt.

  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú xác định là ăn gạch thì anh cứ ném thẳng luôn: chú có bị đần hay ko mà mặc dù biết gái lợi dụng tình cảm của chú nhưng vẫn còn định lấy về làm vợ (của nợ). Gái như này chỉ dùng để giải quyết sinh lý, nói cách khác: nó coi chú là hàng dự bị thì chú coi nó là hàng để xả đỡ vật, thế thôi. Bệnh của chú là do thiếu hơi gái nên nó thế, biết là ngu nhưng vẫn đâm đầu vào.
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Con chủ thớt hết thuốc chữa rồi
  5. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) Oh men, tự nhiên được trận cười sái quai hàm
    các chú k thấy gà top nói yêu cả tâm hồn của cáo ah, thế thì khuyên cái dzề nữa. Lấy nó về đi lâu lâu được ăn sừng trâu chấm muối ớt.
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu và vã con cáo này tới tấp vào, chuyện lấy nó hay ko tự chú tính.

    Tốt nhất chú mang cái tên: LỪA XONG PHẮN
  7. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    Chú thấy chủ thớt tìm cách gỡ vốn đi, rồi vứt nó vào đống phân nào đấy, loại gà này xương không khó nhai lắm. Đừng có mà nghĩ phải cưới nhau với loại gà tim có nhiều vách ngăn này nhá.
  8. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nó chỉ coi chú là "thằng ku lấp chỗ trống". Dùng tạm những lúc cô đơn.
    Nhận định về gái:
    1. Lẳng lơ <--- hấp dẫn về giới tính? Loại gái này thì kể cả yêu cũng ko tin được.
    2. Sợ cô đơn <--- Luôn có xu hướng tìm đến zai.
  9. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã gạch đá cho gà em,thật ra gà em gục nó có nhiều yếu tố:
    - cáo yêu thằng kia chung thủy nhưng tình cảm lâu và có nhiều xích mích nên chúng nó cứ mãi thế nên gà em nghĩ cáo là người chung thủy và gà em muốn có được tình yêu như thế
    - gà em cảm thấy như chả tìm được ai hợp với mình T.T vì cáo và gà rất hợp nhau hoặc có thể đây là tâm lý của tất cả các con gà các bác nhỉ ?
    - gà em đúng là ko có hơi gái và nhiều lúc cứ xoắn tít thò lò lên,nghĩ sâu xa @@ nên thành ra gà em ko kiềm chế được cảm xúc lại xoắn tít thò lò lên luôn
    Nếu được các bác tư vấn cho e vài chiêu để đỡ xoắn gái,mà gà em ko kiểu cưa hay tán gái khác khi còn có tình cảm với gái này,cái cảm giác đấy nó xao xao ý,gà e khó đóng đưa lắm
    p/s: thêm nữa là xung quanh cáo có nhiều vệ tinh và gà em biết gà này ko phải là con gà ngon nhất trong số các vệ tinh đấy T.T vấn đề đó làm gà em suy nghĩ nhiều @@ và làm gà e phân vân
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Rau là đây, đáng tiếc là chủ topic chưa đủ công lực để biến cáo thành rau, tiếc thay...

Chia sẻ trang này