1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên tiếp tục yêu cô ấy khi biết cô ấy đã yêu và có qhtd với 2,3 người yêu cũ rất nhiều lần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi domanhduc91, 02/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chả thấy có vấn đề j cả, chủ topic nghĩ quá nhiều mà thôi.

    P/S: Hậu sinh khả uý thật, gần chục năm trc hiếm trường hợp thế này lắm [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả thấy có vấn đề j cả, chủ topic nghĩ quá nhiều mà thôi.

    P/S: Hậu sinh khả uý thật, gần chục năm trc hiếm trường hợp thế này lắm [:D]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này không phải là "Có nên tiếp tục yêu cô ấy khi biết cô ấy đã yêu và có qhtd với 2,3 người yêu cũ rất nhiều lần?", mà là "Có nên tiếp tục yêu cô ấy khi biết cô ấy vẫn trân trọng những kỷ niệm cũ và từng nạo thai của em 1 lần?"

    Bạn tiếp tục hay không thì tùy bạn, nhưng nếu 2 ng chia tay nhau, sau đó cô ấy có còn giữ kỷ vật về bạn hay không thì tùy vào nhân cách của bạn.

    Còn nữa, ngăn kéo trong tủ riêng là chốn riêng tư, văn minh thì hiểu là không nên sục sọi, còn kém văn minh thì lại ngỡ ngăn kéo riêng là "ai cũng dễ dàng lục lọi" và ngỡ riêng tư phải là chôn vùi giấu diếm đâu đó dưới mặt đất 7m kia. Chủ topic là sinh viên năm 2 năm 2011 mà vẫn chưa học đc tác phong văn minh, biết tôn trọng sự riêng tư của ng khác, thích sục mũi vào tư trang, vật dụng riêng tư của người khác, hở ra cái gì của ai mà không chôn, không giấu, không khóa, không chốt, là cho rằng đấy không là chốn riêng tư và mình có quyền lục lọi, moi móc ra mỗi khi mình muốn.

    Bạn chỉ trích cô kia rằng không cư xử khéo, bạn đã nói thẳng là bạn khó chịu mà vẫn giữ kỷ vật của ng cũ.
    Nhưng chính bạn lại cư xử rất tồi khi sục vào đồ cá nhân của người khác. Chắc vì cô kia chưa nói thẳng mặt nên bạn còn chưa biết "sục vào đồ cá nhân ng khác" cũng là một kiểu cư xử thô lỗ.
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Gái này giống hầu hết đàn ông nhỉ,yêu thằng nào là phải được nó đúc mới tha :)) !
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    - Trân trọng tình yêu cũ cũng là hợp lý, là nhu cầu thiết thực, ai cũng có khoảng trời riêng.
    - Quan tâm quá đến khoảng trời riêng mà không để ý đến cảm giác người yêu hiện tai của mình là vô tâm.
    - Nếu không phải vô tâm sẽ là cố tình
    - Cố tình nhiều lần chính là sự thiếu tôn trọng đối phương.
    - ----> Thi thoảng vợ bác lôi cái ảnh,cái thư của vài người yêu cũ để ở trên bàn trang điểm , trong phòng ngủ của bác , kể lại cho bác nghe lịch sử từng món trong ' bảo tàng' đó, mắt đẹp buồn xa xăm, thi thoảng thở dài đánh thượt một cái. Ôi chao, nàng đáng thương làm sao.
    Chúc bác lấy được vợ như ý.
    =D>@}
  5. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vấn đề là :
    1. nạo phá thai 2 lần- rất nguy hiểm, vì nếu nạo thai có khả năng dẫn đến vô sinh :-ss cái này nên check trước khi cưới
    2. Kỷ vật của người yêu cũ [r32)]
    Nói cho đúng thì gái giữ kỷ vật của người yêu cũ thì ko có gì để chê trách cả. Nó là bản năng như đứa trẻ muốn giữ những thứ đồ chơi yêu quý của nó vậy. Các bác nghĩ thử xem "nếu sau này khi chia tay, nó vứt hết các kỷ vật của bác đi, thì nói thật là trong lòng nó bác chẳng là cái gì cả". Và bác nên vui vì NY bác vẫn trân trọng những thứ tình cảm đã có.(đặc biệt là những mối tình đầu, vì nó rất quan trọgn vs gái, và thể hiện gái nhà bác sống tình cảm, có trước có sau)
    Tuy nhiên, có 1 số trường hợp giữ lại kỷ vật lại ko thể chấp nhận như suốt ngày đem ra ngắm, ra xem rồi so sánh, kể lể về NY cũ- với bất cứ lý do gì, thì gái này nên vứt). Hai là soi trước măt mình dù là khoe chiến tích hay để mình ghen, thì cũng ko thể chấp nhận, vì thể hiện sự khinh thường, phải lên tiếng cự lực phản đối những hành động như vậy [r37)]
  6. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    lại có biến lớn rồi. Mong chủ top có hướng đi đúng đắn nhất, không biết khuyên gì cho chủ top mà chỉ biết chúc thôi. :)
  7. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thường thích giữ lại kỷ niệm, nhưng kỷ niệm đặc biệt cơ.
    Còn đàn ông thường thích giữ lại những người đàn bà có kỷ niệm đặc biệt nhất!=))=))=))
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gái Việt Nam mà mới tầm chưa tới 22 tuổi mà như gái chủ topic thì cũng thuộc loại là hoành tráng. 30 tuổi mà như thế thì bình thường. Đàn ông nước ngoài mà nó nghe chuyện bỏ thai như thế thì nó cũng sợ chứ không phải chỉ có chú.
    Anyway, chuyện này thật sự là chuyện của chú chứ không phải là chuyện để mọi người khuyên chú. Nếu chú không gợn, không lăn tăn thì mọi người khuyên chú bỏ chú cũng chẳng nghe. Còn chú đã lăn tăn chuyện này mà mọi người lại khuyên chú tiếp tục, chú lại nghe mọi người thì chị nghĩ cũng không tốt lành gì cho chú hay người yêu chú. Tốt nhất là đừng có cố em ạ.
  9. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tình yêu chú có đủ lớn để vượt qua cái cảnh tưởng"gái đang ngủ với thằng khác" mỗi khi chú nằm kế bên gái không.Tất cả là chỉ có vậy,nếu vượt qua được thì "Đời sẽ có nhau".Tình yêu là duyên,Vợ chồng là nợ...!
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đấy, h người ta xô nhau vào ném gạch người yêu của bác chủ topic rồi đấy, bác chủ topic hài lòng rồi chứ? Nếu thật sự yêu và trân trọng, thì khi biết người ta đã đi phá một lần rồi, phải biết đường mà bảo vệ, đằng này lại để phá lần 2..
    Chuyện quan hệ với người yêu cũ em thấy cũng bình thường. Đã yêu nhau, và cho thì trong xã hội bây giờ cũng là bình thường thôi, nếu suy nghĩ thì tại sao bác chủ topic cũng lao vào quan hệ rồi sống chung đó thôi? Hay cú vì chuyện người yêu cho nhiều thằng quá?
    Còn chuyện kỉ vật thì phải chấp nhận. cuộc sống riêng tư của mỗi người, sống chung thì phải chấp nhận sẽ nhìn thấy ( hoặc vô tình hoặc hữu ý) những bí mật mà họ không muốn cho người khác biết. Con gái, mà đã yêu rồi, thì chuyện giữ lại những kỉ vật ngày trước cũng bình thường thôi, cái chính là bây giờ họ yêu thế nào, còn những cái đó chẳng nói lên được là họ không yêu mình, họ không hết lòng với mình. Tôn trọng quá khứ cũng là tôn trọng người yêu mình.
    Thử lật ngược lại vấn đề, nếu người yêu bác cũng lên đây lập cái topic là người yêu em ngày xưa cũng quan hệ hết em này em khác, thì bản thân bác có thấy khó chịu không ?

Chia sẻ trang này