1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý thế nào với sếp vô duyên?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi st_hoakentay, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Luyện đeo tai nghe ngủ. Sếp gọi cứ giả vờ không nghe thấy j. Hỏi tại sao lại đeo tai nghe ngủ thì tiện thể chém cho em ý biết [:D]
  2. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhắm mắt mở quát ầm lên. Đứa nào thế, ko có ý thức ah, để chuông đt ko cho ai ngủ ah \:D/ thế rồi....hôm sau được ở nhà ngủ thoải mái :))
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Bàn với mọi người trong phòng thế này. Cứ căn giữa lúc mọi người đang ngủ, sếp đang nggòi chát chít hay chơi games, bạn bật nhạc, vài ngày đầu thì nhẹ nhàng thôi, sau đó bật thật to vào. Khi đó làm mọi người tỉnh giấc, tất cả đều đồng thanh chửi, T ổ sư, cả ngày có mỗi buổi trưa ngủ 1 tí thì cứ ầm ầm thế đ éo ai mà ngủ được.

    Hoặc in 1 tờ A3-A4 với nội dung: Từ 12h00 đến 13h30, yêu cầu mọi người trong phòng có ý thức giữ trật tự, đi nhẹ nói khẽ, tắt điện thoại! rồi dán ở chỗ đập vào mắt mọi người ấy. Nếu có thể thì thêm cái mở ngoặc (trừ trường phòng). Đảm bảo bố TP cũng phải ngại ấy chứ!
  4. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mua 1 đống cái nút lỗ tai ( loại dành để đi tàu xe ) về, cố tình để cho bà ấy nhìn thấy. Có hỏi thì cười hề hề bảo Buổi trưa sếp chat to quá em ko ngủ được, mà em lại quen ngủ trưa rồi.
    Có những loại vô ý thức khó cải tạo lắm bác ạ, lại là sếp nữa, thôi thì cứ tránh đi cho lành
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Sếp như này thì sướng rồi, vô tư vãi đái, sáng cứ ngủ thêm rồi đi làm muộn 30' (nếu sếp hỏi thì bảo tối em bận nên ko ngủ được sớm, trưa thì em cũng ko ngủ được), trưa thì cũng chơi game chat chit như bà ấy vậy.
    Hoàn cảnh nó thế nào thì phải thích nghi như vậy thôi chứ biết làm sao. Càng uất ức, càng tìm cách đối phó thì càng stress.
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì em cam chịu, lê lết tìm chỗ khác mà ngủ... ko thì đi ra ngoài lang thang ăn uống... chỗ bác sướng, đc nghỉ tận 1.30p, chỗ e đc nghỉ có 1 tiếng. chả baoh kịp ngủ... bùn ngủ quá trong giờ làm toàn ngủ gật :( nhất là hum nào ko có việc :))
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Sao đi làm lại ngủ trưa :D
  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Kết câu này của bác thế [:D] công nhận bà sếp nhà em vô tư, trước cũng có 1 chị nằm cùng em, góp ý thẳng rồi "dép guốc gì nện kinh thế?" thế mà chứng nào vẫn tật ấy các bác ạ! mà giỏi chê bai người khác lắm [r37)] nói chung là em hãi, chả bù cho bà sếp cũ trước đời bà này, xử lý cái gì cũng khiến mình phải học hỏi, nhưng lại đi roài, chán thế chứ [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hix hix, có bác phòng em vào WC nằm rồi đấy ạ, may mà cái WC cơ quan em nó cũng ..thơm [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cách thứ 2 của bác có vẻ ổn đấy nhưng em cũng sợ bị thù vặt lắm :(( vì cả phòng giờ chỉ còn em chung sống với lũ, em mà làm thế bà ý biết là em, em to mồm thế thôi nhưng vẫn sợ chết lắm :((

    (mà thực ra là ngại va chạm [r23)])
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi làm ở chỗ cũ, mấy bà trung niên trong phòng ngủ trưa, tháo tất chân ra, mùi thối hoắc, xong rồi các bà nằm 1 cái là ngủ say, gáy o o ngay đc. mình thanh niên nhưng mắc bệnh khó ngủ, muốn ngủ cũng k ngủ nổi, đành phải ra ngoài lang thang...
    Nói chung là bác nên học thói quen ngủ trong tiếng ồn, chứ đừng nghĩ đến việc góp ý j ngta... ko nên dây dưa, nhất là đv sếp của m :D
    Chắc tại e nhát, chứ e luôn có quan niệm, sếp mình luôn ĐÚNG trong mọi trường hợp :)) trừ đúng trường hợp là e đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi :))
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    send anh cái số em sếp này

Chia sẻ trang này