1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý thế nào với sếp vô duyên?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi st_hoakentay, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Mình chuyên bật nhạc ầm ĩ khi con gái ngủ. Chủ yếu để chống những tiếng ồn bất ngờ làm nó giật mình!
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn ko cần chỉnh [:D], hi vọng cải tạo chắc là khó, trừ khi góp ý bằng mail rồi cc cho cả phòng, chắc ngượng mà chết mất nhỉ!
    Bác chỉ cho em chỗ mua cái nút lỗ tai với, nghiêm túc đấy. Em chỉ mong làm sao có đc mấy chục fut ngủ trưa bình yên thôi! :((
  3. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Big C :D Hoặc bác ra hiệu thuốc hỏi thử xem
    Đùa chứ chuẩn bị đến giờ đi ngủ bác mang 1 nắm nút lỗ tai ra phát cho cả phòng xong cả phòng rục rịch đeo vào thì chắc trưởng phòng bác xấu hổ đến chết mất :))
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cái này làm gì hả mìng?
    Tình trạng sức khỏe: Tốt, có 1 con, gần 40 tuổi [:D]
    P/s: ko xinh nhé, ko cao nhé, ko trắng nhé, đc cái ăn nói tốt, phản biện tốt, thuyết trình tốt [r23)]
    ah, gia đình cơ bản nữa, giàu nhắm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác cho em cái kế hoạch cụ thể em mới dám [:D]
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    anh chị em trong phòng phím nhau .
    đến giờ đi ngủ chờ sếp ngồi trong phòng yên vị chơi điện tử rồi.
    cho 1 em nhỏ nhỏ (vì nhỏ có thể lấy cớ là nhỏ tuổi không hiểu biết) đi giày lộc cộc vào (ví dụ đi ăn về muộn chả hạn). cả phòng nhỏm lên chửi. con ranh con kia vô duyên thế, không thấy cả nhà đang ngủ à .đi về nhẹ nhẹ cái chân thôi .
    -hôm khác thì kiếm 2 người nháy máy cho nhau , để chuông reng . mọi người lại nhảy ra chửi : đứa nào mà vô duyên thế, không thấy cả nhà đang nghỉ ngơi à, tưởng mỗi mày có đt à, tắt cái tiếng đi. Người đâu mà vô ý thức thế không biết .
    - hôm khác nữa thì để đứa nào nhỏ nhỏ ngồi nghe nhạc ( nếu kiếm đc đứa xài IP thì hiệu quả càng cao) rồi cả làng lại chạy ra ....biết đt mày đẹp đt mày xịn rồi, mày tắt cái tiếng đi hộ chúng tao cho chúng tao nghỉ ngơi nhờ 1 tí có được không.sống tập thể ý thức tí đi.
  6. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ thích vòng vo, nói xa nói gần.
    Lựa hôm nào bả vui, kêu riêng ra góp ý thẳng. Nếu còn chứng nào tật nấy thì... làm lính bà này cũng chẳng khá được.
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Con mụ ấy bao nhiêu tuổi vậy chủ tóp??
  8. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    à ừ, nói chung trước tiên anh sẽ nhắn tin và tán gẫu với sếp em vào mỗi buổi trưa tầm 1h-2h. Sau đó thì anh sẽ đưa sếp em đi đâu đó, nếu có cơ hội cũng vào buổi trưa, rồi trả về áo sống không xộc xệch.
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Sếp gái, và chắc là còn độc thân.
    Kiểu này chắc còn độc thân dài dài =))
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng kế hoạch bác thế nào, kế hoạch này nghe ko ổn bác ơi, U40 rồi ợ, chồng con rồi ợ, thỉnh thoảng còn khoe đi ăn trưa với bồ ở Sheraton nữa ợ [r37)]

Chia sẻ trang này