1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn cua mất bạn gái cũ.... tình huống khó xử mọi người giúp cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi METALPANPAN, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ bạn chủ top đau lòng vì cái gì, đau vì bây giờ nhận ra mình yêu em ấy ah, hay đau vì thằng bạn cua được em ấy (giờ đã xinh hơn trước), chúc mừng bạn đã có được thành quả.
  2. snowdog

    snowdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bơ đi bác ơi, em nói thiệt. Làm gì có vụ hôn hít trước mặt bác tự nhiên như thế :D . Các cao nhân đã nói rồi, bác là nạn nhân của lòng dạ đàn bà thôi ~~, và ông bạn bác thì không biết tay trong tay ngoài thế nào với em kia thì em không biết, nhưng phũ phàng phết bác ạ. Buông thôi, phen này mất cả bạn lẫn hàng ;))
  3. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, hàng có phải hàng của chủ top ek đâu mà xoắn. Nói lịch sự ra thì là hàng cũ, rất cũ, rất lỗi (bị chủ top bỏ rơi, đá đít).

    Khi hàng hẹn gặp lại giới thiệu bạn gái còn ek cnhớ đến buổi hẹn --->>> chứng tỏ ko có tình cảm + thiện chí + tôn trọng hàng cũ.

    Mà khi gặp hàng sao còn đèo thêm thằng bạn đi cùng, nhát chết à?

    Chẳng qua gặp lại hàng, thấy hàng ngon, thèm (cảm xúc nhất thời) + bị thằng bạn nẫng mất (thực ra ek phải nẫng, nó sống đúng với tuổi và bản chất của nó đấy chứ) nên sinh ra ghen ghét tức tối (hèn).

    Ghét nhất loại đàn ông tham lam, đã ăn cướp còn la làng, ăn cháo xong còn quay lại đá bát (ko yêu nó, gặp lại còn chửi bới nó là sao).

    Mà hàng cũ đâu có tội gì, yêu ko bao giờ có tội. Chủ top xem lại mình, bình tĩnh, hồi tâm chuyển ý, ăn năn hối cải (bằng cách hàng ngày xem hàng và bạn iu nhau) để có kết cục tốt đẹp hơn ở tương lai. Ca này dẹp, chả ai cứu nổi, ông trời cũng bó tay rồi.
  4. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ngu nhỉ? Là anh thì anh kệ mẹ nó với thằng bạn chú. Tìm cách mà thịt con bé bạn hơn là ngồi đập đầu vào tường. Mà anh cũng đảm bảo với chú là khi chú thịt được con bé bạn thì con vẹo cũ cũng chả cười chú đc đâu [r23)].
    Miếng ngon trước mặt thì ko ăn, lại cứ ngồi thèm miếng ăn mà bao nhiêu thằng nó liếm đầy vào rồi.
  5. quyketiensinh

    quyketiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng bao giờ thấy bực tức, khi trông thấy bạn gái cũ đi với thằng khác cả. Vì từ nhỏ bố mẹ mình đã dặn:" con phải biết nhường đồ chơi cũ cho những bạn kém may mắn "
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    càng nói càng thấy chủ top ng vl
  7. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác hâm vđ

Chia sẻ trang này