1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ cho ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luisfabiano, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luisfabiano

    luisfabiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đang phân vân không biết nên làm gì , mong được các bác trên này chỉ dạy phương hướng hành động tiếp theo:

    Chuyện là như này: Em 21t, một con gà đích thực ( bạn bè nói thế, em cũng thấy vậy). Gà ở đây là ở kinh nghiệm giao tiếp xã hội, kinh nghiệm sống chưa phong phú - ngay cả đường HN e còn không nhớ hết dù gia đình e ở HN. Hiện là SV năm cuối. Năm sau sẽ tốt nghiệp.

    Cáo hơn e một tuổi, người Tuyên Quang, cao ráo, ưa nhìn. Phải nói là có thân hình cuốn hút. Đang vừa học tại chức vừa đi làm. Cáo không tỏ ra quá già dặn. Bởi tính cáo khép kín. Như cáo mô tả là " hay đi lang thang một mình" "không có bạn thân" và " toàn ở nhà buổi tối, chỉ đi chơi vào cuối tuần" . Em thấy cáo cũng sống nội tâm khép kín như em, nhưng có vẻ tiêu cực hơn.

    Quen nhau trên mạng, hẹn được một buổi gặp gỡ với cáo không có gì khó khăn. Em ban đầu nghĩ cáo dễ dãi, nhưng nói chuyện thì không thấy vậy. Cáo nói mình thẳng thắn và coi trọng sự tôn trọng lẫn nhau. E và cáo nói chuyện cũng khá hợp, vì cáo cũng khá nội tâm như em mà. Cáo và em đều có vẻ vẫn còn ngại ngùng ( đây là lần đầu tiên em rủ con gái đi chơi riêng - các bác đừng chém e chỗ này :) ) ). Lúc về thì e đưa cáo đến gần nhà rồi chào tạm biệt cáo. Lúc trên đường, cáo có nói đại ý là: ấy "vẫn còn hơi trẻ con, chưa đủ chín chắn". Đại ý là vậy và rất ý tứ. Cáo nói ít gặp những ai 87 88 89 90 mà lại chững chạc chín chắn cả @-) (Cáo đi làm sớm và va chạm sớm). Em hiểu đó là lời chê ngầm dành cho em. Em biết và đang cố gắng hoàn thiện.

    Lúc này đây e đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp. Em ấn tượng bởi khuôn mặt sáng, hàm răng trăng, ăn mặc nữ tính và thân hình đẹp của Cáo. Cáo thì đang single, e cũng vậy. Em trước chỉ yêu đơn phương vài lần. Tính tình khá là cầu toàn ( sợ đổ vỡ ), nhưng cũng không muốn mất đi cơ hội tốt đẹp như này.

    Các bác tư vấn giúp em. Cần thêm thông tin nào mong các bác cứ nói. Lần đầu post bài của e đấy ạ :[:D]
  2. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    đang có lợi thế, cứ thế mà tiến thôi đồng chí. rủ đi chơi vài lần , động chạm tay chân, vuốt tóc ôm eo, kiss rồi chốt hạ.(các cao thủ trên này bảo vậy) của chú tất đấy :D nhưng có điều gái mạng cẩn thận đề phòng nhé heeeeeeeeee
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là em nên tìm đọc ngay các bí kíp của Quaker, Sunnyboy...lên google tìm "bí kíp cưa đổ 1 cô gái" là sẽ ra. Ngoài ra em có thể đọc thêm các sách thuộc dạng "self-help" kiểu như Đắc nhân tâm, ra nhà sách thì sẽ thấy rất nhiều.
    Tiếp theo là tập tiếp xúc va chạm với cuộc sống, để rèn tính mạnh dạn và có thêm kiến thức. Đi chơi với đám bạn, tham gia nhóm hội, đăng kí học 1 cái gì đấy (ngoại ngữ, âm nhạc...)
    Tạm thời như thế đã, vì em sẽ mất 1 thời gian để tiến bộ nên a không tư vấn nhiều, còn với bạn gái này thì 99,99% là không có kết quả đâu, em đừng buồn mà hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ lần thất bại này
  4. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    cứ bình thương thôi, theo a quan trọng sống có phong cách tí chút. thời gian còn nhiều vội làm gì
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử đi. Cáo nó kinh nghiệm va chạm sớm rồi, chú có cố cũng không khôn hơn được nhiều, trẻ hơn thì lại nhiệt huyết hơn, mãnh liệt và chân thành hơn. Đừng cố gồng mình để chín chắn hơn. Lời khuyên của anh cho chú là vậy :)
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Gái ko những hơn chú 1t mà lại hơn chú cả cái đầu (anh cũng đã gặp phải trường hợp này:(), dự là trong tương lai gần , chú sẽ bị nó dê dắt thôi, khuyên chú nên chọn đối tượng nhẹ ký hơn mà nã pháo.
  7. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, chú cứ chân thật mà sống. Cuộc sống mỗi người mỗi vẻ, người ta yêu nhau cũng vì cái vẻ riêng ấy, chứ nếu giống mình thì yêu chán lắm. Mình thiếu cho nên mới cần bổ sung, mình có cái này, người khác có cái khác,...
    Đúng là tán gái chín chắn hơn mình thì cũng khó thật, nhưng ko có nghĩa là ko tán được. Biết đâu người ta sẽ yêu vì cái vè ngây ngô của chú? Cho nên cứ tiếp tục mối quan hệ, mới gặp có một lần mà, cứ tiếp tục gặp gỡ đi. Chú ý về phong cách, nói năng, đừng có trẻ con quá mà nó chán.
    Kinh nghiệm sống hay muốn chín chắn thì phải va chạm nhiều mới có được. Va chạm ở đây đơn giản là qua giao tiếp thôi. Nếu chú thấy mình còn khép kín thì giờ là lúc mở ra đi, đi ra ngoài giao lưu cùng bạn bè, tham gia vài câu lạc bộ,... để tăng thêm bạn, giao tiếp nhiều hơn.
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ca này : Vớt lại được quả Hà Nội, phát huy thế mạnh này cho anh
    Nói rõ kẻo chủ thớt lại nhầm với "khoe của" hoặc "nhà em tuy Hà Nội nhưng cũng đâu dư dả gì"
    Gái Tuyên Quang - cũng gọi là xa xôi, chắc là chưa có nhà Hà Nội, phỏng?
    An cư mới lạc nghiệp, chú hiểu chưa?
    Có con nào muốn lông bông không?
    Đây là 1 thế mạnh nhưng không phải là tất cả. Chú phát huy khéo léo bằng cách đánh vào tâm lý này cho anh.
    Ví dụ:
    1. Qua chỗ cáo chơi, hỏi : "Hè ở đây chắc nóng lắm. Cáo có mệt không. Khổ thân các em lên thi đại học, tìm chỗ trọ..."
    2. Đang ngồi uống nước thì vu vơ : "Nhìn vợ chồng trẻ lai con đi chơi tối thứ 7 vui chưa kìa. Ở gần chỗ bạn Gà, có anh chị cũng Tuyên Quang thuê nhà. Chưa dám đẻ con vì bé quá. Nhưng 2 người phấn đấu lắm. Yêu nhau phết."
    Vân vân và vân vân
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    dự là với cá tính của em gái của chủ top thì nếu nói ko khéo còn mang hoạ vào thân rồi bị nó ghét cho. :D
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ừ, kể cũng buồn =))
    Vấn đề hoàn toàn ở chủ thớt thôi

Chia sẻ trang này