1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo suy sụp tinh thần ghê lắm,các bác có cách gì vực dậy tinh thần chỉ giáo em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatband, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cáo nhà em học được..vậy mà lần này thi đại học không làm được bài.suy sụp kinh lắm.em cũng ko ở gần nên chảng thể ở bên cạnh được [:D] biết nói sao để cáo nhà em tiếp tục thi tiếp bây giờ... hình như khóc sắp đòi về rồi ý ^:)^
    cứ bảo thất bại..thất bại.. phụ công ba mẹ.. phụ sự kì vọng của mọi người.. phụ lòng tin of em... em chẳng biết nói ntn nữa..mong các bác trong cốc ta chỉ giáo [r24)]
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    ặc, chuyển vào mục tâm sự đê, đọc lại tên box xem nào.
  3. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hi, không phải vào box tâm sự mà là diễn đàn gì gì ấy! Xin lỗi ý mình là càng động viên càng buồn, phải kiếm một niềm vui gì khác để thay vào!!!!!
  4. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đây là mục tư vấn mà
    cứ bảo e ko muốn phụ lòng tin mọi người thì ko bao h được bỏ cuộc, phải cố gắng hết sức mình đến cùng
    đại học k phải con đường duy nhất, nếu ai trượt đại học cũng thế thì 3/4 thanh niên việt nam thành ra cái j
  5. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    không luyện thi đại học ở đây pác ạ :). Cố động viên em nó thôi...
  6. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng động viên em nó thôi thứ sao giờ.. hic hic :-s
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó rồi cũng qua...
    Hồi trc m trượt ĐH, lúc đó thấy mọi thứ sụp đổ, chẳng muốn gặp ai, cũng chẳng cần ai an ủi. Lúc ý tinh thần chỉ hơn được mỗi cái đứa "tự tử" thôi. Không ăn, không ngủ, bị suy nhược cơ thể luôn. Kể cả đến khi đi học NV2 thì vẫn đóng cửa 1 mình giống kiểu bị trầm cảm. Nhưng dần rồi cũng hết, cuối cùng vẫn trở lại là chính mình thôi.
    Trượt ĐH cũng chẳng phải là cái j to tát lắm đâu. Vì còn rất nhiều các con đường khác cho mình đi. Chẳng qua đó là cú ngã đầu đời, lại liên quan đến kỳ vọng của nhiều người quá nên thấy vậy. Sau lớn lên 1 chút thì thấy, có thể ngã như thế bao nhiêu lần cũng còn nhẹ hơn nhiều những cú ngã sau này. Thấy chai lỳ hơn và cứng cáp hơn.
    Những lúc có chuyện, chỉ cần ngồi bên cạnh im lặng, quan trọng là sự hiện diện của mình có cần thiết với đối phương hay ko? Nếu ko tác dụng sẽ là ngược lại. Trường hợp đó tốt nhất đừng có chạy đến bên cạnh lải nhải làm ng khác càng thêm điên đầu.
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ! 1 năm kể cũng trôi nhanh lắm, bạn vỗ về an ủi em nó cố mà chờ năm sau thôi.
  9. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cứ để cho em nó vật lộn đau khổ đi, rồi cũng sẽ qua thôi, động viên chỉ vô ích. Điều cần làm bây giờ là hãy cho em nó thấy rằng trong mọi hoàn cảnh đau khổ vẫn có anh và mọi người thân bên cạnh, thi thoảng rủ gái đi kem mút, chè đậu đen, hóng gió.

    Nếu dẫn gái đi vào thăm 1 trong 3 chỗ này thì tốt: 1. Bệnh viện 2. Trại trẻ mồ côi 3. trại giam tù.
  10. 1dragon

    1dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh. Qua ngay thôi ý mà. Mới có tý việc bé đã xoắn, sau này định thế nào nếu bão tố liên niêm. mà có khi không đậu ĐH lại là một cơ may. Không tin nhìn cụ thể mà xem. Bao nhiêu đại gia tốt nghiệp đại học, thạc si hay tiến sĩ. Dặt chỉ một lũ tham quan với lại làm thuê.

Chia sẻ trang này