1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn, buồn chán bạn làm gì để vượt qua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi xả street không? hihi
  2. thu-thuy

    thu-thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    đang chán gặp tốp píc này.thấy đông ngùơi đang chán.lại chán thêm.hic
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ốm đau dặt dẹo mãi -> chán đời.Chả biết làm j cho hết chán,thôi đi chết luôn cho đỡ chán 8-x
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khi cô đơn, hay có bị sttress thôi thì đi lên chùa cho thanh thản,..
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    [r23)][r23)][r23)]
  6. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy buồn cười vì đã từng nhìn và bên cạnh nhiều đứa bạn đau khổ, buồn, mà tự tin rằng mình sống lạc quan chắc chẳng bao giờ có tâm trạng như thế, chẳng bao giờ tuyệt vọng và cô đơn. Mình cũng vốn là đứa biết hài lòng với những gì mình đang có, và....không bao giờ níu kéo, kể cả trong tâm tưởng, những thứ gì không thuộc về mình. Nhưng hôm nay, phải nói rằng , không điều gì là không thể. Mình đang lạc lõng trong chính cái triết lí về sự hài lòng và không níu kéo của chính mình.

    Cười nhiều, "lúc nào cũng toe toét" theo cách gọi của mấy chú lái xe ở cơ quan, "duyên" như nhận xét của rất nhiều người đã từng tiếp xúc, và "yêu, muốn nụ cười của em chỉ là của riêng anh thôi" của ai đó đã từng nói với mình. Giờ, tất cả những điều đấy liệu còn ý nghĩa gì không? vì, giờ đây mình đang cô đơn trong chính cái khuân mặt vui cười mà mọi người vẫn hay bắt gặp đấy, mình đang mất đi nụ cười.

    "Ai đó cho em xin lại nụ cười", được không a? Hay em đành phải đi tìm lại nụ cười của mình từ một người khác. Liệu khi đó có còn là nụ cười khi xưa, hay chỉ là dối lòng, ngộ nhận để cho mình bớt cô đơn.

    Không thể hiểu nổi đứa biết tạo nguồn vui như mình mà giờ cũng tuyệt vọng. Thử nhiều cách mà sao không thể quên.

    Dùng lí trí để quên, mà không được...

    Đi chơi với bạn bè, buôn chuyện, mua sắm, chả nhẽ là tất cả các ngày trong tuần, đâu thể thế...

    Uống cho say, cũng đã thử. Đúng là cảm giác say thích thật, lâng lâng, dám nghĩ đến những điều lí trí không cho phép mình nghĩ lúc tỉnh táo, nhưng say rồi mệt lắm, mà lúc tỉnh thì sẽ cô đơn nhiều hơn....

    Em đang cô đơn, thật sự đến mức em cũng không thể hiểu nổi,

    Về nhà, làm công việc mình yêu thích, làm bánh - làm nhiều quá chẳng biết cho ai; học - tâm trạng thế không thể học nổi; Nghe nhạc - thậm chí không thể cảm nhận được mình đang nghe, nghe bài buồn thì nước mắt lại rơi (lúc đấy thấy mình hoá ra cũng yếu đuối thật); Dọn dẹp thì dọn nửa ngày là chả có gì mà làm.....

    Tâm sự với ai đó - chỉ có mẹ là hiểu mình nhất, nhưng sáng nay bố mẹ vừa gọi đt bắt về nhà cắt duyên âm.. Giời ạ, mình chết mất, làm mình thậm chí không dám về nhà. Mình đã đến tuổi và đã đến mức ng ta gọi là "ế" đâu mà bố mẹ lại làm thế với mình.

    .....................
  7. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    sourtamarind hình như sinh năm 87 ? ;)
    Mỗi lần buồn chán chúng ta nên rủ bạn bè đi chém gió, sẽ vui tươi yêu đời trở lại[:D][:D]
  8. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình 87, mình bằng tuổi bạn a? Bạn có vợ con gì chưa? Chưa đúng không? Đấy, sao mình khổ và dị ứng với cái từ "đến tuổi lấy chồng thể không biết"...!!!! [r37)][r37)][r37)] Mình vẫn tươi trẻ, yêu đời, ham chơi, và còn nhiều việc phải làm mà.....[r23)]
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    "Ai hay cười là người đau khổ nhất
    Dùng tiếng cười che lấp sự cô đơn
    Khi ta buồn ta không nên khóc
    Mà hãy cười cho nước mắt ko rơi"

    Cố lên em, khi chị rơi vào trạng thái cũng hơi hơi tương tự như em là cứ cười để ko ai biết là mình bị buồn ấy. Ở nhà 3 tháng ko gặp bạn bè để khỏi phải trả lời những câu hỏi ko thích và khỏi phải cười giả tạo nữa.
    ở nhà chị xem phim Hàn Quốc. (Chỉ toàn lựa các phim hài có cái Happy ending để xem thôi.)

    Rồi bỗng nhiên 1 ngày thức dậy, cảm giác muốn đi đâu đó, thế là vác balo đi du lịch 1mình.
    và khi ở 1 mình ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, khác biệt cả ngôn ngữ và cách sống thì mình lại tìm ra nguồn vui sống mới...
    Cuộc sống đẹp và có nhiều thứ để khám phá lắm.

    Mà mới 87 đã bị hối cưới và cắt duyên âm gì gì đó rồi sao? Còn trẻ quá chơi thêm 1 tgian nữa chứ nhỉ :-"
    Xem ra chị hạnh phúc thật, lớn hơn em nhiều mà chẳng bị Ba Mẹ hối lấy chồng :)>-
  10. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán bừa thế mà cũng trúng :-ss
    Đoán thêm phát nữa, có phải sourtamarind làm bên báo đúng ko ?
    Chuyện lập gđ 85, 86, 87 tầm này thì xoắn rồi, miệng cứ nói là còn sớm, nhưng lòng thì...[:D]

Chia sẻ trang này