1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng CLB bóng đá 7x Sai Gon tròn 4 năm,mọi người cùng cố gắng tham gia duy trì tinh thần 7x SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thichdabanh, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    Chưa thấy ai post về diễn biến ngày hôm đó, để em viết lại cho các ae vắng mặt biết thêm.

    Ở đây, em chỉ phân tích về hành động và tình hình ngày hôm đó, có thể tóm lại là 2 diễn biến chính như sau

    1. Các ae đội hình chính không lên sân, trừ Thái và bác Tuấn Sam
    2. anh Nam và em cương quyết phản đối 7 Xị đá lúc đó
    3. Thái nói ra lí do thuyết phục mọi người đá, sau khi Thái nói cũng vừa lúc anh Tuấn Sam và Lưu Cá Độ lên sân

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    1. Về các ae đội hình chính, ae đã cố sức đá để vào vòng trong rồi, cho ae xả hơi 1 ngày đi với gái gú cũng được mà, nếu tình hình trong bảng chưa ngã ngủ thì khác, đằng này chúng ta vào chắc rồi, còn sợ j nữa

    2. Lúc đó có mỗi 4 người đá được: anh Dương, Tiến, anh Nam, Thái. 1 đội hình còn chưa đủ chứ đừng nói tới dự bị. Sĩ khí quân mình hoàn toàn không có, trong khi đối phương hừng hực muốn ăn tươi nuốt sống, đá trong tình trạng đó thì vào sân để bị mần nhục + nguy cơ chấn thương, trăm hại mà không có 1 lợi, vậy thì đá làm gì, bóng đá là 1 cuộc chơi, tuy nhiên có cần phải đánh đổi liều mạng thế ko.

    3. Khi Thái thuyết phục ae vì cái lí do tế nhị kia thì mọi người cũng hiểu và chấp nhận đá 1 hiệp rồi còn gì. Thực tế chỉ mới 10 phút thôi, toàn bộ 6 người trên sân (5 đá 1 dự bị) hoàn toàn không còn thể lực, kết cục chúng ta thảm bại 11-1

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Điều tiếc của em ngày hôm đó là ko ra cổng chặn 2 bác Tuấn và Lưu lại để 2 bác ấy khỏi vào sân

    Trong tình huống ngày hôm đó, quyết định ko đá là tốt nhất.

    Trên quan điểm cá nhân của em, trong cuộc sống ko có đúng sai, chỉ có 1 phạm trù là lợi ích, quyết định phải uyển chuyển và phù hợp với lợi ích thì sẽ được đa số chấp nhận.
  2. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mad đã tường thuật, nhưng đó là 1 khía cạnh của 1 vấn đề mà với cá nhân tôi thì gần như chẳng liên quan gì. Tât nhiên là phải có tình hình thì mới dẫn đến thái độ đối xử.
    Tôi đã nói rõ quan điểm ở bài trên rồi, post lại nhé: ""Tôi cứ tưởng tranh cãi hay tranh luận, rồi biểu quyết số đông trong ae ta là cái lẽ ra phải thế khi bàn 1 vấn đề". Vậy thì còn gì để bàn về tình hình diễn biến nữa.
    Có thể Mad nói thêm cho rõ câu chuyện, tốt thôi, song tôi không nghĩ nó cần thiết nên tôi không làm điều đó. Và cũng có thể là Mad đã không hiểu ý của tôi muốn nói ở bài trên.
    Tóm lại, đơn giản chỉ là: đã coi nhau như ae trong 1 đội thì thái độ đối xử đúng mực. kính trên nhường dưới sẽ là cốt lõi của quan hệ bền lâu, bất kễ diễn biến, biến cố hay tình hình xảy ra như thế nào.
    Tái bút:
    Để trả lời cho câu này của bạn Mad

    // Điều tiếc của em ngày hôm đó là ko ra cổng chặn 2 bác Tuấn và Lưu lại để 2 bác ấy khỏi vào sân

    Trong tình huống ngày hôm đó, quyết định ko đá là tốt nhất. //
    thì bạn có thể vào đây xem kỹ lại điều lệ giải http://ttvnol.com/f_259/1355119/page-23
    trích lục ra 1 số ý chính thì có 3 ý chính như sau :
    * Đội bóng tự ý bỏ cuộc, sẽ bị BTC loại khỏi giải, phạt toàn bộ số tiền tư cách và kết quả trận đấu trước đó sẽ được thay thế một đội khác.
    * Xử thua 0-3 nếu đến trễ 10p
    * Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
    Hôm đó, cô bé trong BTC có giải thích với tôi là sẽ xem xét có nên cho đội tham gia giải tiếp hay không nếu không chịu ra sân (Họ có quyền áp dụng ý 1 và ý 3 ở trên hay không?). Có lẽ lúc đó Mad đã ở đâu đó trên sân nên không biết điều này. Để điều này xảy ra thì có lẽ bớt nhục hơn thua 1-11 chăng? Trong bóng đá mà sợ nhục thì không nên tham gia bất cứ giải nào. Đó là khái niệm nhục nhưng không giống như khái niệm nhục nhã thường thấy trong cuộc sống mà đôi khi khiến người ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đó chỉ là vinh quang và thất bại trong thể thao thôi cậu ạ. Trở lại tình hình chính thì theo tôi đội không đủ người đá thì có lẽ họ chỉ áp dụng xử thua 0-3 thôi. Và sai lầm của tôi, có lẽ lại là chỉ cho cô ấy thấy là đội mình đã đủ 6 người, tuy là què quặt.
    Vì tính ham đá bóng, không suy nghĩ thiệt hơn mà tôi làm cả đội chịu thua nhục, nguy cơ chấn thương cho những ông già và đội hình phụ. Vậy tôi thành thật xin lỗi ae nhá.
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua, anh em rút kinh nghiệm và bản thân mình cũng thấy có lỗi nhiều dù đã nhắn tin báo cho Thái là mình và 2 nhóc 9X ko đi đá đc !
    Trận tới anh em lên sân đông đủ đá loại trực tiếp !
    Riêng vấn đề nội bộ ta cũng nghiêm túc về vấn đề hành xử, đối xử và cư xử sao cho nhẹ nhàng, tránh chửi tục, xỉ vả làm mất đoàn kết, nói chuyện này ra ai cũng biết bác Dương bức xúc ai và chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần, nên lần sau tốt nhất đã vào sân đá có dở hay mắc lỗi ae cũng đừng la hét hay nói những lời cộc cằn ko hay.
    Đây là giải phoing trào, chơi trên tinh thần tự nguyện và trách nhiệm, ai cũng góp tiền, ngươì ít người nhiều nhưng chủ yếu là tinh thần thoải mái và đoàn kết mới lâu dài !

    Chúng ta phải công nhận là cách ứng xử với nhau trong nội bộ là cực kỳ quan trọng! Mong anh em lưu ý !

    Hẹn gặp lại 15 30 tại sân bóng , Chủ nhật này !

    Chân thành cám ơn và chúc sức khoẻ ae !~X@}
  4. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thành thật xin lỗi vì đã vắng mặt trong trận vừa rồi .. Mong a e trong 7x hãy bỏ qua tất cả và cùng hướng về phía trước ...
  5. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    488
    ok, tán thành ý kiến của bác Dương và Vô thường man, anh em nên cư xử với nhau đúng mực, tôn trọng lẫn nhau một cách có văn hoá, có vấn đề gì chưa đồng ý thì thảo luận và lấy biểu quyết nếu cần, tránh tình trạng đe doạ vũ lực, la mắng 1 cách tức cười và con nít như đã từng xảy ra.:-O

    [r2)]
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    488
    kết thúc F-league, tuần sau ae lại lên sân D3 với đội bác Dũng nhé, :-w [r2)] [r32)] \:D/ @} :)>- :x
  7. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    488
    Tiến chủ tịch đi đâu mất tiêu rồi zậy ta ? :-??
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    anh em nha minh khoe hem?
  9. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vừa khoẻ vừa gấu nữa chị Lan. >:D< Ôm hôn chị cái coi.
  10. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này