1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends:PHONG SA LY - Bắc Lào - Miền đất hứa ( kế hoạch giỗ tổ 10/03).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau chuyến 2-9 anh em mỗi người một ngả. Chủ nhật này anh em ra bãi giữa luyện công nhé! Ra sáng rồi trưa nhậu nhoẹt ăn gà luôn, đầu chiều anh em về.

    @ anh em minsk : đi HG vừa rồi gặp đoàn minsk thay toàn máy Future. Thay máy Future vào thì đi rất lành, ít hỏng vặt. Lên đó chả gặp chú Benkhoa và Duongkhan đâu cả. Báo hại cho anh lo lắng, book phòng vip cho 2 chú.
  2. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm em mới vào diễn đàn.

    Xe này lốp nhỏ nhưng cực bám mỗi tội mà máy chỉnh sửa nhiều quá, thi thoảng có triệu chứng tắt máy bất thường.

    Em thì chỉ biết đi, không biết sửa. :P

    Vụ Đại Hội box Du lịch lần này cần chân lon ton gì bác Last báo em để em hỗ trợ nhé!
  3. birth

    birth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tháng cao điểm chưa có dấu hiệu ngừng sau 2-9, XXX đang kiểm tra rất rát các xe PKL. Anh em nên cẩn thận
  4. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy ít PKL tung tăng trong phố.
    Không dính bỉm cũng dính bằng.
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hic, em tưởng bão tan, hnay nổ bùm bùm ngoài đường cả ngày, may mà không sao. hehe
  6. zniper

    zniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cận Trung Thu này em khuyên các bác cứ để xe ở nhà. Ra phố không giông bão thì cũng chật chội, hại xe... nọng trong người.
  7. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Xe em chay phang phang.a chay dang sau em, e cha book phong cho a thi thoi lai...:-"
    Mà quên không hỏi a bị bắn ở TQuang à?tổn thất gì không nhỉ[r24)]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mất 2 lít. Xong lại chạy phe phé!

    Anh em cứ thần hồn nát thần tính. Mình vẫn chạy đều. Chả có ma nào hỏi. Hôm qua phi lên Thanh Thủy tắm suối.
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bọn Dirt bike Friends này chìm sâu quá. Toàn bọn theo gái bỏ cuộc chơi hết rồi.

    Anh em nào rảnh cuối tuần 30/09-02/10 chạy cung ''Đường tre suối muống-Cung đường tình yêu''. Một cung hay mà nhiều bạn Dirt bike Friends chưa chạy.

    Lịch trình: Hn-Mai châu-Co lương-Mường lát-Hn. Có thể ngủ 1đêm trong rừng tùy tình hình cụ thể.

    Hiện có 3 xe: Body-Xadieu-1102.

    Tuyển thêm 1-2 xe bẩn nữa chạy cho xôm, bạn nào máu thì commens nhé.

    @Benkhoa vào đây tư vấn anh em chút về cung Xuân nha nào, biết đâu hứng lên lại rẽ qua đó chơi.
  10. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Kết nạp thêm chú Vietrock vào cái nhỉ.

    @Cuong1102 Đi qua Mai Châu khoảng 10km, đến 1 cái ngã ba gọi là Nà Hì rồi rẽ trái,cứ thế mà đi, nếu không tin tay lắm thì hỏi tiếp đường đến Bao La...qua Bao La khoảng 5km là hết đường nhựa..bắt đầu đường đất.[:D] Đến đây thì cứ thế mà phóng, có anh nào xông ra bảo này nọ thì cũng cứ thế mà đi.Muốn chắc thì cứ hỏi đường đến Mường An..nói chung đường đi khá phê, đường đất nhỏ xíu, cỏ mọc 2-3m quá đầu người, có chỗ vừa là đường vừa là suối, cũng có đôi ba chỗ phải bê xe qua..etc..Em thì em mê đường này.
    Lưu ý: nhiều đoạn um tùm,tầm quan sát <2m nên người đi trước nên đợi vì đồng đội phía sau gặp trouble là chuyện bình thường. Ăn kẹo lạc ở đấy thì khổ lắm.Không có sóng đâu mà alo blo.
    Nói về xe cộ, nhiều đoạn dốc dựng ngược và dài, nếu Minsk của Cường và Body tự tin là leo được dốc khoảng 15-17 độ ( đoạn này e chỉ đoán thôi nhé, chỉ biết là dốc dựng đứng), nhiều chỗ dài 50-80m thì hãy vào kẻo lại cong mông lên mà ủn rồi về nhà mệt, không làm ăn gì..các chị lại mắng cho =))
    Đường offroad khoảng 40km và rất vắng người. Có vài khúc ngoặt, ngã 3 đáng ngờ vì chỉ là đường mòn, cực ít người đi nên các bác phải xác định phương hướng tốt một chút. Gặp bất kể chỗ nào có nhà dân đều phải hỏi đường đi Mường An vì e nhớ có 1 chỗ đường rẽ nhỏ xíu, chả ai nghĩ là đường.
    Đi từ 3 bác trở lên thì khỏe..chuẩn bị củi lửa nấu nướng chắc cũng sướng :D
    Thôi nghiên cứu đi cụ Cường, tôi đi ngủ.:-bd

Chia sẻ trang này