1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends:PHONG SA LY - Bắc Lào - Miền đất hứa ( kế hoạch giỗ tổ 10/03).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi anh em! Tạm thời bài và ảnh sau một thời gian nữa sẽ post. Hiện tại nhóm sau đi về từ Na Hang - Hồ Ba Bể về Hn mắc bệnh lạ và ốm la liệt. Đầu tiên là mình, sơn béo nằm nhà, thanh TW, một ôm cũng bị đau bụng. Triệu chứng chung mọi người là rất lạnh, bụng rất lạnh, ho, lạnh cứa da thịt, có sốt. Đặc biệt lên đỉnh điểm khi Thanh xét nghiệm hôm qua có triệu chứng "máu nhiễm khuẩn", đợi kết luận chính xác ngày mai thì các anh em khác đều đi khám. Hiện tại chủ yếu ở nhà tĩnh dưỡng. Bệnh này nó có thể là: Cảm lạnh, sốt rét, sốt siêu vi trùng, trúng độc. Cũng còn yếu tố nữa là Tâm Linh, nhưng nếu là Tâm Linh thì mình không thể bị nặng nhất được, mình phải là người nhẹ nhất hoặc không bị. Như vậy là 5 người đi thì 4 người bị. Sự thật như nào mọi người hãy đợi các kết luận chính xác!

    Bài và ảnh sẽ bồi tiếp sau khi sức khỏe mọi người ổn định! Cảm ơn anh em!
  2. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là ĂN BẨN.

    Em xin hết ạ!
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95


    Đừng bảo là tụi em bỏ độc các bác nhóe. :((
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    Không! Khẳng định hummer là từ xứ Tuyên lên đến thị trấn Na Hang là không vấn đề gì. Bắt đầu đi thuyền Na Hang - Đà Vị - Thác Đầu Đẳng. Chỉ nghi vấn Đà Vị đến Thác Đầu Đẳng thôi. Sức khỏe mình giờ không sốt nhưng tay lạnh ngắt. Thật đáng sợ! Ôi tội cho thằng em Sơn béo nằm co ro, cứ thỉnh thoảng lại alo lại cho em nó thêm một đồng chí chung số phận. Khổ sơn béo cứ ngất lên ngất xuống, sau báo tin Thanh bị máu nhiễm khuẩn thằng em cứng họng. Mình cũng lạc quan thôi nhưng quả thật lần này rất lạ, anh em trong đoàn (sơn béo 1 tạ, thanh cũng tầm 70kg, mình bé nhỏ nhưng cũng k phải là yếu. Anh em cũng đã ngang dọc sông hồ, trung nam bắc, lên rừng, xuống biển) mà chưa bao giờ bị như vậy.

    Không phải mình có tình viết nỉ non câu kéo bài vở. Chỉ là sự kiện hơi hiếm xảy ra đối với mình và anh em nên trước khi có kết luận mình có thông báo trước để anh em tránh. Chắc chắn phải có vấn đề gì xảy ra, không có chuyện gì mà trùng hợp như vậy!

    Xin lỗi những anh em nào không thích vào đọc qua những dòng này!
  5. Dark9

    Dark9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì các bác bị triệu chứng "cửa sổ". Giống lắm. Mà đi TQ cơ mà :D
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ầy, cái này cũng có thể là một kình nghiệm đi đường
    Xadieu không biết là vùng Na Hang, Tuyên Quang.... đặc biệt là những nơi có dân tộc Tày Nùng sinh sống đều nổi tiếng về bùa ngải. Bùa Ngài mà giỏi thì chuyện thả độc trúng mấy thằng cào cào thì cũng có gì là khó khăn lắm đâu ?

    Có thể xadieu bị trúng khí độc, người thả độc chỉ cần đừng ở đầu đường mở bình đựng khí ra. Thằng nào hít phải lập tực chân tay lạnh ngắt, sốt cao, nhưng tâm can thì lúc nào cũng cảm thấy lạnh. Khi cơ thể yếu đi thì các chất độc khác, công với vi trùng dễ dàng xâm nhập gây nên những thứ bệnh khác.

    Cẩn trọng, cẩn trọng
  7. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Thế nào rồi?

    Đến viếng được chưa?
  8. pinkfloyd102

    pinkfloyd102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chốn rừng thiêng nước độc mọi người đi xa nên mang theo thuốc đau bụng ..sau khi xơi lạp sườn với nửa con gà trên thác Đầu Đẳng em bị cứng bụng(Bụng như đổ xi măng) sau đó chạy từ đó về HN do mặc áo hơi mỏng nên tối đau bụng ,sáng nay xét hết tất cả các loại nghiệm rồi, báo cáo " Sức khỏe hoàn toàn bình thường " các bác cứ bình tõm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    khả năng thủ phạm là đây
    [​IMG]
  9. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Đạm bạc thế này ốm là phải :D (nhiều đạm tốn bạc) :))
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Không thể không tính tới trường hợp là thừa đạm ạ [r23)]

Chia sẻ trang này