1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends:PHONG SA LY - Bắc Lào - Miền đất hứa ( kế hoạch giỗ tổ 10/03).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ôi....a thật là người hùng có tâm hồn nghệ sĩ...
    Don Kiho Điêu :-*
    mời a tiếp tục up và chém cho vui cửa vui nhà
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------
    Chết chết! Sắp tới là chú không được gọi tên húy anh đấy nhé! Phải gọi là Thạc Sỹ Xạ Điêu đấy nhé!
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp những hình ảnh con thác Thác Đầu Đẳng với hình ảnh lưu niệm của bạn bè:
    [​IMG]

    Gấu trúc bắc cực:
    [​IMG]
    Chân dung "bếp trưởng". Phè phởn chụp ảnh, không biết rằng tý nữa bị các Đại gia cho làm Ô sin "nấu nướng đun điếc":
    [​IMG]
    2 Ô sin:
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiếp hình ảnh Ô Sin bên thác Đầu Đẳng:
    [​IMG]
    To và bé:
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Xạ Điêu dạo này dính tý gái mú vào thần lực kém hẳn ,văn phong giảm sút . Chính chuyến Na Hang này bị tẩu hỏa nhập ma đấy hả ?

    Cái đoạn tô xanh trên mà các chú đi qua đấy chính la QL 279 nhé.Nhắc lại là quốc Lộ 279 . Đường vẽ trên Bản đồ to phết nhưng trên thực địa chỉ là đường mòn nhỉ! 2 xe máy tránh nhau còn khó ấy chứ . Hồi Thủy điện na Hang chưa tích nước đi có 1 đoạn dài khoảng 5Km đấy thú phết....
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ Du Lão Anh Hùng: vâng đúng lần này em bị "Tẩu hỏa Nhập ma" đâm ra lú lẫn. Cảm ơn Du Lão Anh Hùng đã nhắc nhở!
    Văn Phong em đang tập viết lại nên đọc nó không sướng như trước. Các đại gia thông cảm cho.


    Tiếp tục câu chuyện dang dở với mưu kế thâm độc và cực hiểm cúa sát thủ thành Tuyên như "Hummer và S12345" hòng hạ gục và hủy hoại thanh danh của chúng tôi. Sau màn Thiên La Địa Võng ở quán cá bờ sông Lô đã làm hảo hán một thời phải mình đầy thương tích: nào thì cảm lạnh phong hàn Xạ điêu, nào thì đầy mụn nhọt Sonbeo và thanh TW. Tuy thoát khỏi lời nguyền "Chắc gì đã ra khỏi thành Tuyên", thoát khỏi rượu ngon, gái đẹp dụ dỗ. Nhưng vẫn chấp nhận đau thương thương tích. Tưởng rằng như thế là đã hết nhưng không ngờ mưu sâu kế hiểm của Hummer và s12345 thật cao tay. Không ngờ người em gái mà cả đoàn yêu mến, hiền lành và xin xắn lại là ngụy kế giả tạo mà kẻ bặm trợn "hummer và S12345" cài vào để làm gì: để chia rẻ tình anh em chăng hay để lấy thông tin mật.

    Khi công lực giảm sức, sức khỏe suy giảm, đặc biệt là nhiễm phong hàn sẽ ảnh hưởng đến mạch Dương, khiến âm dương không điều hòa - Âm thịnh dương suy. Mạch Dương đã bị hao tổn thì cần bồi bổ và tĩnh dưỡng, cấm không bia rượu và tuyệt không nghĩ đến Ái Tình, hỉ nộ. Nhưng chúng tôi có làm được điều đó không?

    Hummer và S12345 thật độc địa. Rượu không có Độc, giá mà cứ hạ Độc luôn chúng tôi tại bữa Rượu để cho anh em giang hồ biết hết mưu mô Quỷ quyệt rồi cho xong. Nhưng họ không làm vậy, rượu không có Độc nhưng tâm vướng Ái tình thì sẽ thành tạo thành Độc tố chết người:

    Nụ cười đã làm cho ai vấn vương:
    [​IMG]
    Vương vấn:
    [​IMG]
  6. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Del as requested!!! >:) (cái này xóa do yc khổ chủ, chứ ko phải spam nhé! hmm)
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật sau khi xuống Thác Đầu Đẳng chơi chúng tôi ra bến thuyền Thác Đầu Đẳng( được nhắc thực ra là QL 279). Thực ra nó không hoành tráng gì cả mà nằm cạnh mép đường và 3 con chiến mã lại đi thủy chiến:
    [​IMG]
    Vẫn chưa ra hồ lớn - HỒ Ba Bể mà vẫn ở trong lau lạch:
    [​IMG]
    Dần dần ra HỒ lớn:
    [​IMG]
    Cảnh quan và thảm thực vật bên hồ:
    [​IMG]
    Thuyền của chúng tôi:
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cuối cùng và nơi đây khi đã kết thúc chuẩn bị ra Hồ Ba Bể chúng tôi lại không thoát nổi "Nụ cười". Nụ cười đó cứ in dấu dần, in dầu dần trong chúng tôi. Khiến chúng tôi càng ngày càng yếu và khi về nhà thì cả nhóm phải dưỡng bệnh:

    Sơn Nữ Ca là tên tôi đặt cho bức ảnh này. Tiếng nước chảy, tiếng gió reo, tiếng cô ấy nói và cười hòa cùng trong gió như người Sơn Nữ đang hát ca:

    Sơn Nữ Ca 1:
    [​IMG]
    Sơn Nữ Ca 2:
    [​IMG]

    Bức ảnh trên đã kết thúc chuyến hành trình đường thủy của chúng tôi từ Na Hang tới Hồ Ba Bể.
  8. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi KK xuyên từ Na Hang sang Ba Bể qua thác Đầu Đẳng được à? Đường có khó đi ko sao không thấy kể nhỉ
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Xadieu post ảnh gái ít ít thôi được không ? Xem mãi một cái mặt, chán lắm.
    Gái gú là phù du, chú để gái ám vào khung hình, chụp một thời gian nữa, máy ảnh sẽ ố vàng, xám đi

    Và đời sẽ chỉ còn là ảo vọng.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ----------------------------------------
    Công nhận! ờ ờ...rút kinh nghiệm. Thanks!

Chia sẻ trang này