1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko hiểu được, mong mọi người giải thích giúp em ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pilgrimage, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Link bài cũ của em đây ạ,

    http://ttvnol.com/tvty/1344491

    thật sự là em muốn xin lỗi và làm lành với ex, nên theo lời khuyên của mọi người em đinh hẹn gặp để nỏi rõ tình cảm của mình, nhưng em sms rủ đi cafe thì ko trả lời, gọi điện thì tắt máy .Em thật sự ko hiểu vì sao người ta cư xử vậy ? Trong khi gặp nhau chat skype thì vẫn thăm hỏi binh thường, còn hẹn hôm nào rảnh đi công việc tập thể dục ?? 1 tuấn rồi ko chat chít gì thấy hẹn gặp để nói chuyện thì hơi đường đột nên em lấy cớ là có chút chuyện muốn hỏi, vậy mà cũng ko thèm trả lời lun [r37)]. Lấn trước có lần em nt nói là em buồn quá, thì ex nói là ko muốn nhận những sms kiểu như vậy từ em nữa, nói rằng mặc dù trươc đây đã từng ... nhưng ko hợp nữa thì thôi, ko mún lằng nhằng, em mới đùa rằng bít là ko thik rồi nên sẽ nt như vậy chọc chơi, ex nói là nt đi rồi bít ( ý là sẽ cắt đứt liên lạc ) . Lần này em nt hết sức bình thường, như là bạn bè có chuyện cần hỏi, vậy mà thái độ người ta như vậy ? ??Trong khi bình thường vẫn nói chuyện , như vậy là sao ạ ?Chẳng lẽ người ta ko muốn gặp em cho dù vì bất cứ chuyện gì ư ?? Em nên cư xử thế nào đây ạ ?
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Chủ top chắc là con gái, còn gì để mà níu kéo nữa hả em, người ta nói rõ thế rồi, chẳng lẽ em cứ thích níu kéo cái người mà ko còn yêu em nữa à, mất hết cả sĩ diện đi đấy.
  3. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em xoắn quá. Quên nó đi em!
  4. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em biết là ko còn hy vọng, nhưng em ko hiểu thái độ như vậy là sao ?? Vì chat thì vẫn rất vui vẻ bình thường và rất thân thiết,người ta rât quan tâm, hỏi han nhưng sms thì đùng 1 cái lại như vậy( mà em chỉ sms hẹn gặp để hỏi chút chuyện thôi chứ có làm gì đâu :-"). Em biết đến 99% là hết...nên thời gian qua ko đề cập gì đến chuyện quay lại cả,nhưng mấy tháng qua ngày nào em cũng nhớ ex, và biết mình vẫn còn yêu, nên quyết định nói hết tình cảm của mình cho nhẹ lòng,bây giờ điều em quan tâm là làm sao, bằng cách nào nói được tình cảm của mình cho người ta hiểu mà người ta ko cảm thấy khó chịu hay bị làm phiền ( chỉ 1 lần thôi, ko níu kéo gì cả ) , hay là phải nói qua email và skype??Em nhớ có lần trc đây lúc giận heo con của em, em cũng ko thèm reply sms , hay nghe đt 1 tuần liên, bjờ thì lãnh đạn lại rồi ( bgiờ mới thấy hồi đó mình ác T_T)
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái đã không muốn hiểu thì làm sao chấp nhận lời giải thích của mọi người?
  6. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng chỉ là một trong những chiêu của những kẻ đang cưa cẩm tán tỉnh nhau thôi. Nếu chủ top cũng im lặng một thời gian chắc chắn tình hình sẽ khác.
    Có những điều muốn nói ra để nhẹ lòng mình nhưng sẽ làm nặng lòng người khác. Cho nên tốt nhất của mình thì mình giữ thôi, cố gắng mà chịu đựng. Đợi khi nào có thời cơ thích hợp, biết chắc rằng điều mình nói ko làm ảnh hưởng tới ai và mang lại hiệu quả thì hãy nói.
  7. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sáng nay zai nhà em gọi lại hỏi có chuyện gì , bảo tối qua mệt nên ko đọc tn, ko nghe máy...em cũng bla bla rồi im luôn:-"
  8. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    gặp trực tiếp
  9. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Helu bạn,

    Tình hình lại giống mình có điều mình thì thấy chút xíu khả năng đang xuất hiện....bây giờ ex của bạn vẫn đang suy nghĩ đấy (vì bị con gái tụi mình cho out nên phải cảnh giàc + phần cũng mệt mỏi nữa).....Bây giờ mà kêu thôi thì làm kô được đâu nên cứ làm điều gì bạn muốn và phải hợp hoàn cảnh chút...Giờ mỗi ngày nhớ muốn nhắn tin thì 1tn/ngày thôi....reply hay kô thì đừng quan tâm....chờ reply là dài cổ với buồn thêm....nhắn tin xong...đi chơi hoặc kiếm gì đó làm cho hết ngày....Nội dung tin nhắn thì kiếm gì vui vui mà kể...Mình làm thế hơn 2 tháng nay với tinh thần lạc quan....bây giờ mình kô nhắn tin thì chàng cũng nhắn hỏi thăm lại.....cũng quan tâm hỏi thăm mình.....sắp sửa mình muốn kiếm 1 cơ hội gặp mặt...để dò la xem phản ứng thế nào.....nếu chàng kô có ý định gì quay lại thì mình thôi kô hy vọng nữa.....Trong suốt mấy tháng qua...tuy còn yêu còn nhớ...nhưng mình cố dùng thời gian của mình vào việc khác (đi chơi làm quen thêm bạn mới, làm những việc mình thích mà khi có bf thì kô có thời gian để thực hiện, chú tâm thêm nữa vào những việc quan trọng hơn như việc học và sự nghiệp). Và hơn thế nữa bạn sẽ từ từ học luôn cách bớt nhớ và thấu hiểu thêm sự việc đó. Chúc bạn may mắn nha!
  10. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ---> đấy cũng là vấn đề của em đây, em muốn gặp trực tiếp, mà ex nhà em có vẻ muốn tránh sao ấy, nhiều lần cứ nói là hồi rảnh sẽ bla bla này kia, mà có thấy hồi nào rảnh đâu, nếu em đề nghị gặp dưới danh nghĩa bạn bè, nhờ vả thì bảo bận, hoặc lơ đẹp như lần vừa rồi ^:)^

    @xingxing : mình với bạn cũng đồng cảnh ngộ, nên mình cũng hiểu đc phần nào cảm giác của bạn, tụi mình cùng cố gắng nhé, hihi[:D] có điều zai nhà mình rất cảnh giác mỗi khi mình sms, nên anh í thik skype thì có lẽ lâu lâu mình online chat chit, xem thế nào, nằm im chờ thời cơ vậy, manh động là gà lại chạy xổng mất ;))

Chia sẻ trang này