1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc [the corner]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi single13, 07/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay đó bạn. Mấy hôm nay mình cũng lan man nghĩ tương tự thế. Có điều, ý chí vẫn chưa đủ mạnh, và giờ vẫn ngồi ở cơ quan - chả làm gì cả - không biết sẽ đi đâu về đâu, không biết mình muốn gì và sẽ làm gì để thoát khỏi cảm giác này @-)

    Dự kiến tối về sẽ tập TD 1 lát, rồi ăn cơm, lượn lờ ra ngoài rồi lại...tập TD, rồi về. Nói chung là những việc này sẽ không giúp mình bớt chán, mình biết thế. Nhưng biết làm gì khác bây giờ...

    Ngồi nhìn ra cửa sổ, tòa văn phòng đối diện chỉ còn sáng tầng trên, phía sau là nền trời xanh đen thẫm, phía dưới là cảnh vật tối om, cảm giác nó lung linh và xa hoa như 1 khu du lịch sang trọng nào đó vậy. Nhưng, ở ngoài kia có gì vui?
  2. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn chủ topic, mình thấy được an ủi nhiều, dù mình là nữ, bạn là nam, nhưng nỗi đau nào thì cũng thế thôi. Cách bạn phản ứng khi phải nghe lời chia tay cũng làm mình thấy vui, dù chẳng liên quan gì đến mình...
    Chúc bạn single13 sớm lấy lại được thăng bằng và gặp được một người con gái thật tốt, thật tuyệt vời để gắn bó và yêu thương trọn đời nhé!
  3. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình sn 85, hình như là trẻ hơn bạn, nhưng mình cũng đã có những thời điểm sống thật sự là còn tồi tệ hơn rất nhiều, hình như trong 4 năm mình sống rất lờ vờ (từ 20 -24 tuổi), ăn chơi, rượu chè, cuộc sống cứ như 1 chuỗi ngày dài vô vị nuối tiếp nhau, h đây mình nhớ lại mình thấy mình đã để tuột mất 1 cơ hội khá lớn khỉ bỏ việc ở công ty đầu tiên, mà có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình, nhưng mình không nuối tiếc (tiếc nuối cũng đâu thay đổi được, chỉ là nhận ra để mình biết quý trọng 24h/1ngày của mình thôi). Bây h mình cảm thấy cuộc sống của mình còn rất nhiều thứ để mình cố gắng, trước đây 2 3 tháng mình như phát cuồng vì không biết khi đi học về mình sẽ làm như thế nào để lo cho gia đình trong tương lai của mình, nhưng rồi mọi biến cố qua đi, mình tĩnh tâm lại và nhận ra là chúng ta có thể có được mọi thứ nếu chúng ta nỗ lực và bỏ sức lực cũng như trí tuệ của chúng ta ra. Chúng ta còn trẻ, từ h đến 30 tuổi chúng ta được quyền vấp ngã thêm 1 vài lần nữa để vững bước hơn khi bước sang sau 30 tuổi! Cố gắng lên bạn hiền, "thế giới quả là rộng lớn và rất nhiều việc phải làm" (Kim Woo Choong)-" border=0 alt="" src="/images/smilies/67.gif" smilieid="89">

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn bạn, hì hì mình có đoạn này trong note fb của mình cõ lẽ mình cũng có thể động viên bạn:
    "Trong cuộc sống có những khi chúng ta ngồi gặm nhấm nỗi đau của mình và nhìn ra ngoài thấy có những người đang vui vẻ hạnh phúc, chúng ta thầm ước được như họ nhưng liệu chúng ta có chắc là họ không có những nỗi lo riêng của mình không nhỉ? Đôi khi trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời chúng ta nghĩ là cuộc sống không công bằng với chúng ta liệu có đúng như thế không nhỉ?
    Trong tình yêu, người bị bỏ rơi ban đầu sẽ nghĩ là thật là không công bằng khi bỏ rơi mình như thế, thật là tệ… vv nhưng chúng ta hãy cứ tin là cuộc sống công bằng, cuộc đời cho ta nỗi đau thì sẽ cho ta một người để xoa dịu nỗi đau đấy, đó có thể là một tình yêu mới (như thế thì cuộc đời cũng rất công bằng mà, chúng ta chỉ mất đi một người không còn yêu chúng ta nữa và lại được thêm một người rất yêu mình); có thể là tự bạn phải xoa dịu nỗi đau của chính mình (cũng rất công bằng mà, vì qua thời gian đấy bạn đã trưởng thành thêm rất nhiều, có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống … và sẽ đón nhận một ai đó bằng tất cả những gì bạn cảm thấy).....":Dluôn vui vẻ và mạnh mẽ nhé bạn, mình cũng đọc những tâm sự của bạn ở diễn đàn rồi!
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn có khá nhiều suy nghĩ (theo mình là) ổn, tích cực, lạc quan, và hướng tới tương lai. Có óc nhìn nhận, suy xét, biết lắng nghe và khá điềm tĩnh. Nếu quá khứ sai lầm 4 năm không quá ảnh hưởng tới những người xung quanh bạn mà chỉ là ảnh hưởng tới bạn thì mình nghĩ không uổng phí. Biết đâu không có 4 năm ấy, bạn lại không được như bây giờ, phải không [r2)]

    Hy vọng bạn sẽ phát huy được những lợi thế (theo mình đánh giá) như trên, nhờ đó tác động tích cực hơn tới những người xung quanh.


    TB: Kim Woo Choong là một con người tài giỏi, nhưng i) thời gian làm việc quá nhiều mà thiếu thời gian dành cho gia đình, và ii) trong quá trình kinh doanh vẫn có điều trái pháp luật (mà bị phát hiện =))) dẫn tới phải vào vòng lao lý, đây là những điều ta nên biết để không nên đi vào vết xe đổ ấy. Dù sao cũng phải công nhận, có một thời mình đọc "Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm" với một sự ngưỡng mộ cao độ :), tiếc là ý chí chưa đủ mạnh để chiến thắng sự ì ạch của bản thân để học theo những điều tốt đẹp mà mình biết và mình cho là đúng >:)
  5. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn aq_84!
    Hì hì không khéo đổi tên thành top tự sướng để mọi người động viên nhau cho vui í chứ nhỉ?! Mình thấy trong những lúc tâm trang không được thoải mái (hình như con người ai cũng có 5 phút dớ dẩn trong 1 ngày) thì mình nên đọc những điều tích cực để tâm trạng được tốt hơn, chứ không nên nghĩ về những cái không tốt! Trước kia mình là người hay than vãn và bất mãn với cs xung quanh mình lắm, nhưng từ sau chuyện ko hay đã qua, lúc sang bên này đi học lại mình đọc 1 quyển sách về cách sống thấy khá nhiều điều thú vị và tự mình cố gắng theo như thế thôi! Vì như thế sẽ tốt cho mình, "mình nên cố gắng bắt đầu những kế hoạch của mình với một bầu nhiệt huyết to lớn" (mình chả hiểu đã đọc ở đâu)! Nhiều lúc cảm tưởng rất dễ bị depress vì mình ở 1 mình, bên này cũng ít bạn vì mọi người về hoặc đi chơi hết, nên cứ dán mấy tờ giấy note ghi chú ở giường hay bàn để lúc nào nghĩ linh tinh thì nhắc mình! Hờ hờ có vẻ cũng 1 dạng của tâm lý ko bt roài nhưng hem có sao! Khi nào qua được hẳn thì mình sẽ tốt hơn mà! Lùi một bước để thấy trời xanh ;)
  6. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm! Những lúc buồn và thất vọng, đọc những tâm sự đầy lạc quan và mạnh mẽ của bạn có ý nghĩa nhiều lắm!
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!
  7. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vô tình chat với đứa bạn cấp 3 chợt nhận ra là mình còn non nớt và vẫn nhìn cuộc đời qua lớp giấy bóng mầu hồng! Nên nhìn cuộc sống xung quanh ta qua cuộn phim đen trắng thôi chứ nhỉ?! Chỉ có đen, trắng, còn những gì không nhìn rõ thì cứ coi đấy là vệt mờ mờ! Cuộc đời chưa cho ta mầu trắng thì hãy cứ đen đi nhé, để ta cố buớc tới nơi có ánh sáng, chứ đừng nhờ nhờ để ta lạc lối!
  8. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó hiểu, mình muốn kêu ca, muốn than thân trách phận nhưng sao không thể nhỉ?! Cứ định kêu thì mình lại nghĩ là sao lại kêu khi mình chưa là một người nỗ lực hết sức, sao lại than trách khi mình là người kém.
    Mình muốn khóc, chỉ một giọt nước mắt chẩy ra thôi thì chắc nó sẽ kéo theo nhiều giọt nước mắt khác để cho nhẹ lòng?! Nhưng sao mình lại không khóc nhỉ, muốn khóc mà cái ý nghĩ còn nhiều ước mơ quá, còn phải cố gắng nhiều quá nên chẳng thể nào khóc được!
    Mình muốn trách móc một ai đấy quá, nhưng rồi có gì để mà trách móc nhỉ?! Tiên trách kỷ hậu trách nhân, mình có phải là người giỏi nhất, mạnh mẽ nhất đâu mà có thể mong là ai đấy sẽ làm điều gì cho mình!
    Muốn được gọi điện thoại nc với mẹ quá, nhưng lại chả dám gọi, mình đang ở xa nhà cơ mà, mẹ cũng lo cho mình lắm cơ mà, thế sao lại làm cho mẹ phải lo lắng thêm nhỉ?! Ngày xưa mình đã làm mẹ phải khóc nhiều rồi mà! Thế sao mình không tự cố gắng để mẹ bớt lo lắng một chút vì nghĩ con trai mẹ cũng đã lớn hơn, để mẹ lo cho em mình nhỉ?!
    Muốn được có 1 ai đó hàng ngày chỉ nói với mình, hỏi han mình là mình ntn?! Nhưng rồi cũng nhận ra là mình đã có gì đâu, đã nổi bật đâu mà là sự quan tâm chú ý của người khác nhỉ?!
    Ôi, cuộc đời muốn nghĩ cuộc đời thật là bạc bẽo nhưng tự bản thân mình thấy là cuộc đời có nhiều thi vị, nhiều mầu sắc chứ có bạc đâu!
    Hít thật sâu và thở thật chậm để lại vui vẻ hơn nào!
  9. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    oài đã chạm đáy rồi, lên đi nào, đừng có đục đáy sang cái trần khác nhé, cố lên cố lên!

Chia sẻ trang này